Công viên giải trí Truyện Kiều có... lầu xanh không?

15/08/2015 13:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Làm sách nhưng không bán được, 39 nhà xuất bản ở Việt Nam đứng trước nguy cơ đóng cửa. Làm ra với mục đích bán cho được, nhưng phim Bộ tứ siêu đẳng của Mỹ cũng đứng trước nguy cơ lỗ 60 triệu USD.

Trong công viên Truyện Kiều có... lầu xanh không?

Tại Hội thảo quốc tế kỷ niệm 250 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du tại Hà Nội tuần qua, thạc sĩ Lư Thị Thanh Lê (Đại học Quốc gia Hà Nội) đưa ra ý tưởng được các báo chú ý: xây dựng một công viên giải trí Truyện Kiều, một kiểu công viên Tây Du Ký (tại Trung Quốc), Hoàng tử bé (Pháp), hay Don Quixote (Tây Ban Nha)...

"Tú bà ghé lại thong dong dặn dò" (Tranh Tô Ngọc Vân, 1942, khắc gỗ màu, 20x28cm)

Công viên Truyện Kiều nếu ra đời sẽ đưa khán giả trải nghiệm Truyện Kiều từ mọi giác quan, thay vì chỉ đọc. Cụ thể, quần thể công viên sẽ có nơi trưng bày hiện vật (tư liệu, phim), không gian mô phỏng Truyện Kiều (tranh, tượng thiết kế theo các chi tiết quan trọng của tác phẩm), không gian nghệ thuật (biểu diễn Truyện Kiều dưới dạng sân khấu, âm nhạc, trò chơi dân gian…

Tuy nhiên, trong Truyện Kiều, ngoài thông thạo cầm kỳ thi họa, nàng Kiều có một thời gian làm kỹ nữ. Không rõ trong quy hoạch công viên Truyện Kiều (nếu có), có… lầu xanh không?

39 NXB không đủ tiền hoạt động

“Ngày xưa vốn toàn các ông có chữ mới được về làm xuất bản, kể từ ngày thành cơ quan dịch vụ ốm đói, nhiều ông không biết làm gì thì đẩy sang xuất bản” - Cục trưởng Cục Xuất bản Chu Văn Hòa nói.

Trong Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm tại Hà Nội, Cục Xuất bản cho biết trong 63 NXB hiện nay, chỉ 24 đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Xuất bản, Nghị định số 195. 39 NXB không đủ điều kiện hoạt động (chiếm 61,9%), trong đó 36 NXB thiếu vốn điều lệ 5 tỷ đồng, thiếu biên tập viên cơ hữu, thiếu diện tích trụ sở, đối tượng thành lập không phù hợp.


Sau một năm bị phạt quá nhiều, các NXB lại gặp vấn đề thiếu tiền, nhân lực, vật lực. Hội sách tổ chức quanh năm nhưng không cứu được những đơn vị quá èo uột

Điển hình là NXB Công thương, Âm nhạc, Văn hóa-Thông tin, Tri thức, Đại học Huế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCM. Riêng NXB Công thương thiếu cả tiền, lãnh đạo và biên tập viên nhưng trong 6 tháng đầu năm 2015 vẫn cố gắng xuất bản được 10 đầu sách.

31/8 là thời hạn cuối để cơ quan chủ quản thực hiện thủ tục đề nghị Bộ Thông tin & Truyền thông cấp đổi giấy phép thành lập NXB trực thuộc.

Taylor Swift của Việt Nam, Thảo Trang của Mỹ

“Em là một diva tương lai”, “Bây giờ em không còn là thí sinh nữa mà đã trở thành đồng nghiệp của tôi”, “Em thật sự là Taylor Swift của Việt Nam” hay “Ông trời đã định đoạt để con sinh ra phải trở thành một ngôi sao sáng”… Tuấn Hưng nhầm ca nương Kiều Anh hát chèo, Mỹ Tâm khen ca khúc R&B của Kimmese là giai điệu jazz rất hay…

So với cách đây 10 năm, các huấn luyện viên hay giám khảo ít nhận xét chuyên môn và chuyển sang ca tụng nhiều hơn trên ghế nóng. Ăn khách và hút khán giả là mục tiêu tối quan trọng nên ngày càng nhiều giám khảo là danh hài, mà những ai không phải danh hài thì cũng đang dần trở thành danh hài.


Taylor Swift của Việt Nam đến bây giờ vẫn tên là Bảo Anh

Chiến lược đó có vẻ vẫn đang thành công khi cứ sau mỗi đêm thi, chủ đề các chương trình truyền hình thực tế lại đổ bộ báo mạng và mạng xã hội. Vấn đề là Taylor Swift vẫn là của Mỹ còn Mỹ Tâm vẫn là của Việt Nam.

Trong một diễn biến không mấy liên quan, hôm 10/8, ca sĩ Thảo Trang của Việt Nam (từng thi Vietnam Idol) kêu trời trên Facebook rằng cô sẽ không bao giờ thành công được như Rihanna của Mỹ vì “Có tài nhưng không tiền”.

“Bộ tứ siêu đẳng” chẳng có gì siêu đẳng

Thất bại lớn nhất trong phòng vé tuần qua chính là Fantastic Four (Bộ tứ siêu đẳng), phiên bản khởi động lại (reboot) của loạt phim Bộ tứ siêu đẳng từng khá thành công hồi năm 2005 và 2007. Bộ phim lập kỷ lục phim siêu anh hùng có sự mở màn tệ nhất ở phòng vé khi dịp cuối tuần đầu tiên chỉ mang về 26,2 triệu USD (kinh phí 120 triệu USD).

Đạo diễn triển vọng Josh Trunk thậm chí không nuốt trôi thất bại này và lên tiếng tố cáo khâu hậu kỳ của phim đã cho ra một sản phẩm hoàn toàn khác sản phẩm anh tạo ra cách đây 1 năm. Trunk đổ lỗi cho Hãng sản xuất Fox vì thất bại này.


Bộ tứ không mấy siêu đẳng trên áp phích phim

Phim được đánh giá là thất bại về mọi mặt: cả dàn diễn viên chính lẫn phụ đều không để lại dấu ấn gì, cắt dựng lộn xộn các màn hành động thiếu hoành tráng, kỹ xảo giả tạo. Đỉnh điểm, Fox bị yêu cầu trả lại quyền chuyển thể Bộ tứ siêu đẳng (từ truyện tranh nổi tiếng cùng tên) cho Marvel.

Lời phê bình cay đắng nhất:  “Phim như một trailer (đoạn giới thiệu phim) dài 100 phút”.

Phim đồng tính nữ nhưng không 18+

Phim PhápSummertime (La Belle Saison)vừa trình chiếu tại LHP Locarno ở Thụy Sĩ được coi là hiện tượng mới về phim đồng tính nữ, được so sánh với phim đoạt Cành cọ vàng Blue Is The Warmest Color nhưng không phải về mức độ bạo liệt của cảnh nóng.

Summertime được đánh giá là lãng mạn hơn với cảnh quay thơ mộng và một tình yêu “nhẹ nhõm” hơn với kết thúc có hậu. Phim do nữ đạo diễn Catherine Corsini thực hiện, kể về mối tình giữa cô gái trẻ Delphine từ nông thôn đến Paris lập nghiệp và Carole, một nhà hoạt động xã hội vì quyền lợi của phụ nữ.


Summertime cũng có những cảnh quay nóng nhưng không đến nỗi gây sốc toàn cầu như Blue Is The Warmest Color

Summertime sẽ công chiếu tại quê nhà Pháp từ ngày 19/8 mà không có giới hạn độ tuổi. Pháp cũng từng làm tương tự với Blue Is The Warmest Color, bộ phim được dán nhãn NC17 (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi) và bị cấm chiếu ở không ít quốc gia trên thế giới.

Phẫn nộ với phiên tòa xử kẻ xả súng trong rạp chiếu “The Dark Knight”  

Vụ xả súng xảy ra cách đây 3 năm, giết chết 12 người vô tội trong rạp chiếu bộ phim The Dark Knight Rises (Hiệp sĩ bóng đêm trỗi dậy) nhưng tuần qua, thủ phạm James Holmes (27 tuổi) mới bị kết án. Án tù dành cho Holmes là chung thân do có một thành viên bồi thẩm đoàn không đưa ra quyết định cho hắn lĩnh mức án tử hình.


Bi kịch ở rạp chiếu The Dark Knight Rises năm 2012 đã đi đến hồi kết nhưng để lại nỗi bức xúc lớn

Gia đình và người thân các nạn nhân đã bày tỏ sự phẫn nộ và rời khỏi phòng xử án ngay khi tòa đang tuyên đọc bản án.

Đây là kết cục của vụ xả súng ngày 20/7/2012 tại rạp Century 16, thành phố Denver khiến nước Mỹ và cả thế giới bàng hoàng. Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng nhiều ngôi sao điện ảnh của Mỹ đã lên tiếng chia sẻ nỗi mất mát với người thân các nạn nhân và lên án hành động của James Holmes, kẻ về sau được luật sư bào chữa là bị tâm thần để thoát tội nhưng không thành.

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm