“Cổ tích tình yêu” thời @

18/07/2012 14:10 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Cổ tích tình yêu – tự truyện của Nguyễn Thị Phương – ra mắt sáng qua tại Hà Nội đúng dịp kỷ niệm tròn 5 năm ra đời của Tủ sách Chuyện đời tôi (còn được gọi là "Tự truyện bình dân") – tủ sách từng được công bố ý tưởng lần đầu tiên trên báo TT&VH số 57, ngày 12/5/2007.

Cũng tại Trụ sở Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam (62 Bà Triệu, Hà Nội) giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2012 đã được cho hai nhân vật chính của tự truyện Cổ tích tình yêu anh Trương Văn Chín và chị Nguyễn Thị Phương.

Nói về tự truyện này, nhà văn Đặng Vương Hưng – đại diện NXB Công an Nhân dân – cho rằng: “Giá trị mà tác phẩm muốn chuyển tải, vượt ra ngoài khuôn khổ một cuốn sách thông thường. Những nhân vật, tác giả của sách đã vượt qua giông tố của số phận mà tự hào với cuộc sống hôm nay. Nếu như trên đời này có nhiều điều khó tin nhưng có thật, những chuyện tình đẫm nước mắt tưởng chừng chỉ có trong phim Hàn Quốc, nhưng lại kết thúc có hậu như cổ tích, mà vẫn hiện hữu trong đời thường… thì nội dung tác phẩm là một ví dụ”.



Vợ chồng chị Nguyễn Thị Phương – anh Trương Văn Chín và con trai.

* Những biến cố khủng khiếp

Nguyễn Thị Phương sinh năm 1979 ở xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An mắc bệnh hiểm nghèo: u mạch máu nằm trong tủy sống vào năm học lớp 9 và được chữa khỏi. Từ đó, cô bé nghỉ học, ở nhà phụ giúp cha mẹ chuyện đồng áng. Năm 2000, Phương theo nhóm bạn vào Nam làm công nhân, cứ vài tháng lại ra bưu điện gửi tiền về quê giúp đỡ bố mẹ.

Trong một lần đi bệnh viện, Phương đã gặp và yêu anh Trương Văn Chín, người miền Tây Nam Bộ, đóng quân ở Quân đoàn 4. Nhưng éo le thay, tình yêu rất đẹp và trong sáng vừa chớm nở thì từ đây, nơi đất khách quê người, Phương nếm trải những biến cố khủng khiếp nhất của bệnh tật khi bệnh u máu tủy sống tái phát. Nửa năm trời lê lết và nằm liệt một chỗ, Phương ngỡ như cuộc đời đã chấm hết, nhưng nhờ GS. TS Võ Văn Thành, Trưởng khoa cột sống A, Bệnh viện chấn thương – chỉnh hình, Phương đã gặp được một vị GS người Pháp. Vị giáo sư này đã sử dụng phương pháp bơm tắc động mạch, ngăn chặn không cho các mạch máu nuôi khối u để chữa bệnh cho Phương. Ca phẫu thuật thành công và Phương tiếp tục đi làm trở lại.

Nhưng chỉ 15 tháng sau, căn bệnh của Phương lại tái phát, ngay cả vị giáo sư người Pháp và các bác sĩ đã rất cố gắng nhưng cuộc phẫu thuật lần này thất bại vì bệnh của cô đã quá nặng. Rơi xuống tận cùng của khổ đau và tuyệt vọng, không còn cách nào khác, Phương đã chấp nhận cuộc sống của người liệt đến lúc nào hay lúc đấy.

* Tình yêu diệu kỳ

Trong những lần Phương điều trị, anh Chín đã luôn ở bên và động viên, là nguồn động lực vô bờ bến, là điểm tựa để Phương tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Cảm động trước tấm chân tình của anh Chín, nhưng không nỡ để anh gắn bó cuộc đời mình với một người bị liệt, Phương đã viết một lá thư từ biệt anh Chín rồi cùng với mẹ về quê.

Những ngày tháng trong quê là những ngày vất vả cực nhọc của Phương và gia đình. Nhiều lần Phương đã nghĩ đến cái chết nhưng rồi cô cũng cố gắng vượt qua. Còn đối với anh Chín, chưa lúc nào thôi nghĩ về người yêu đang nằm liệt nơi quê xa. Anh đã nói dối gia đình lên TP.HCM làm việc nhưng thực chất là ra Nghệ An để thăm người yêu. Nhìn cảnh người yêu nằm ốm yếu, gầy gò anh đã không cầm được nước mắt.

Mặc dù biết bệnh của Phương không còn cách nào cứu chữa, nhưng hàng ngày anh Chín vừa chăm sóc cho Phương, vừa phụ giúp gia đình, làm vườn, làm ruộng, lên rừng đốn củi, bẻ măng… tất cả mọi việc anh làm chỉ để cho Phương bớt đau, bớt khổ, bớt tủi thân và anh được ở bên Phương hàng ngày.

Chín đã bỏ công cả tháng trời để làm tặng cho Phương một ngôi nhà mơ ước bằng tăm tre. Những lúc Phương tuyệt vọng nhất, Chín lại thủ thỉ bên tai: Mèo con của anh ơi! Em ngốc lắm, anh đã bảo rồi, cho dù em thế nào đi nữa thì anh vẫn cứ yêu em. Em mãi là người mà anh yêu thương nhất, em hứa với anh đi, chúng mình sẽ không bao giờ rời xa nhau (trích Nhật ký viết ngày 21/1/2001).

Bìa cuốn tự truyện Cổ tích tình yêu.

*… và hạnh phúc khó tin

Cách đây tròn 10 năm, Phương theo anh Chín về Tiền Giang ra mắt gia đình. Cô đã rất vui và mơ ước về một gia đình nhỏ, ấm áp và hạnh phúc, tràn ngập tiếng nói cười trẻ thơ. Giấc mơ ngọt ngào, trong tưởng tượng đó của một cô gái bệnh tật ai ngờ lại trở thành hiện thực. Năm 2006, Phương được một tập đoàn y dược đón ra Hà Nội chữa bệnh miễn phí và hơn thế nữa được tập đoàn đứng ra tổ chức đám cưới. Chẳng ai dám nghĩ đến chuyện một người con gái suốt đời phải gắn bó với giường bệnh và di chuyển trên chiếc xe lăn lại có ngày được khoác lên mình chiếc áo cô dâu, được chồng bế lên một chiếc xe hoa sang trọng.

Và điều kỳ diệu nhất đã đến, một bệnh nhân nằm liệt giường hơn 6 năm trời, từ ngực trở xuống đã mất hoàn toàn cảm giác, quanh năm suốt tháng phải đặt ống thông, nặng 28kg, sự sống lúc nào cũng mong manh như ngọn đèn dầu trước gió lại mang trong mình một mầm sống mãnh liệt. Phương đã sinh cho chồng một cậu con trai kháu khỉnh, bé tên là Bảo Phúc. Bây giờ Bảo Phúc cũng đã được 4 tuổi, sau mỗi bữa cơm đã biết nhắc mẹ uống thuốc, biết xách túi thuốc đặt lên đầu giường và soạn ra từng loại cho mẹ uống.

Ít người biết rằng buổi ra mắt sách và lễ trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2012 cho Trương Văn Chín và Nguyễn Thị Phương vào sáng qua (17/7) đã chậm nửa tiếng đồng hồ do bác sĩ phải đo huyết áp và tiêm thuốc cho Phương. Phương nằm dài thiêm thiếp trên 4 chiếc ghế trong một phòng họp, bên cạnh là anh Chín ân cần sửa tóc, kéo áo, nâng tay cô dịu dàng bằng ánh mắt chan chứa yêu thương như ngày nào.

Cổ tích tình yêu về nghị lực phi thường, một tình yêu tuyệt đẹp và cả những điều khó tin nhất của Trương Văn Chín và Nguyễn Thị Phương đã đơm hoa kết trái. Ai đó có thể khóc trước sự nghiệt ngã của cuộc sống đối với nhân vật, nhưng cũng có thể nở nụ cười trước bước đi mạnh mẽ trước một con người luôn biết cách vượt qua giông bão cuộc đời, có thể chới với nhưng không hề gục ngã và tin rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh bất hạnh nào cũng cần phải sống hết mình, sống đẹp, sống có ý nghĩa để làm nên những giá trị dù giản dị, dù nhỏ bé làm quà tặng cho mai sau.

Đông Phương Hồng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm