Có một ngôi sao Diana trên thiên đường

28/09/2016 06:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Với nhiều người, ngày 31/8 hàng năm luôn gợi lại những kỉ niệm buồn, bởi đó là ngày mà công nương Diana qua đời sau một vụ tai nạn ô tô vào năm 1997. Với Chris De Burgh cũng vậy. Ông vẫn chưa quên khoảnh khắc khi nghe tin công nương qua đời. Một khoảnh khắc khiến ông bật ra thành bài hát nổi tiếng, There’s A New Star Up In Heaven Tonight.

>>> Nghe những nhạc phẩm bất hủ tại đây

Nếu như ca khúc Candle In The Wind của Elton John không được chọn để làm single chính thức để tưởng nhớ công nương Diana (và sau đấy thành công vang dội toàn cầu và trở thành single bán chạy nhất mọi thời đại) thì có lẽ There’s A New Star Up In Heaven Tonight đã có một số phận khác.

Tuy vậy, bất cứ lúc nào nghe lại bài hát này vẫn thấy toát lên sự xúc động và chân thành. Đối với nhiều, bài hát này có lẽ bài hát hay nhất về công nương Diana.

Tình bạn bắt đầu từ Lady in red

Công nương Diana sinh thời rất thân với giới văn nghệ, đặc biệt là với ca nhạc sĩ nổi tiếng. Cô rất mê nhóm Duran Duran, rất thích tiếng hát của Bryan Adams, mê tiếng đàn của Mark Knopfler, thích những điệu nhảy của Michael Jackson hay những phần trình diễn nóng bỏng của Tina Turner.

Nhưng có một giọng ca mà công nương cực kỳ yêu thích, một giọng ca như thể luôn thủ thỉ bên cô và tâm sự những cay đắng ngọt ngào của cuộc đời. Đó là Chris De Burgh.


Ca sĩ Chris De Burgh

Chris De Burgh vào giữa thập niên 1980 đã là một ca sĩ rất nổi tiếng, nhất là khi bài hát mới của anh, Lady in red (Quý bà trong bộ váy đỏ), thành công vang dội với 8 triệu single được tiêu thụ.

Với bài hát này, Chris được xưng tụng là “hoàng tử tình ca” bởi anh đã nói được rất nhiều thứ mà phụ nữ muốn nghe nhưng người đàn ông của họ lại không nói ra được.

Công nương Diana cực kỳ thích bài hát này. Cô thậm chí từng đi nghe Chris hát và sau đó đã tới hậu trường và ngỏ lời cảm ơn Chris vì Lady In Red.

Sau này người ta để ý thấy rằng Công nương Diana rất thích mặc đầm đỏ và như thể bài hát ấy cũng được viết tặng riêng cho cô vậy.

Và bài hát ấy cũng đã trở thành kỉ niệm đầu tiên gắn kết tình bạn bền chặt giữa hai người. Chris De Burgh cũng thường xuyên tham gia cùng công nương Diana trong những dịp thiện nguyện, công tác xã hội để giúp đỡ trẻ em bất hạnh, những nạn nhân vô tội của chiến tranh và anh cũng đã từng sáng tác bài hát trong những chuyến đi như thế.

“Càng tiếp xúc với cô ấy tôi càng thấy đó là một trái tim nhận hậu, một tâm hồn đa cảm, bao dung và chứa chan tình thương”, Chris De Burgh kể lại.

Năm 1993, khi hãng hàng không Virgin Atlantic Airways mời công nương Diana đặt tên cho một chiếc máy bay Airbus mới tinh của hãng, công nương Diana đã không ngại ngần đặt cho nó cái tên Lady In Red. Chris De Burgh đã rất xúc động và ông thể nghĩ rằng, người bạn của mình lại có thể yêu thích âm nhạc của mình đến vậy.

Chris De Burgh cũng đã quyết định thai nghén viết một bài hát để tặng Diana nhưng mãi vẫn chưa xong. Nhưng rồi định mệnh cũng xảy đến, những tình cảm mà ca sĩ Chris De Burgh dành cho Diana đến một ngày cũng bật ra thành lời. Chỉ tiếc rằng, nó chỉ được bật ra khi công nương đã qua đời.

Có một ngôi sao mới vừa mọc trên thiên đường tối nay

Ngày 30/8/1997 Chris De Burgh vừa diễn xong một đêm biểu diễn tại Czech để tưởng nhớ các nạn nhân trong một vụ thiên tai lịch sử. Ngay lúc ấy ông gọi về nhà để hỏi han tình hình gia đình thì vợ ông, Diane, báo rằng công nương Diana vừa bị tai nạn.

“Tôi đã rất lo lắng và sáng sớm hôm sau, tôi gọi lại lần nữa thì vợ tôi báo rằng công nương đã qua đời trong bệnh viện. Tôi gần như ngã quỵ. Chris Andrews, trợ lý của tôi nghe tin xong thì ngã vật luôn ra phòng. Tôi còn nhớ lúc ấy, cửa sổ vẫn mở và gió làm thổi tung bức rèm và như thể thổi tung mọi thứ. Big Bill, phi công của chúng tôi thì nước mắt giàn giụa. Vừa khóc anh ấy vừa nói “Cô ấy thật sự là một công nương của tất cả chúng ta”. Chúng tôi như những người mất hồn và chẳng biết làm gì tiếp theo” - Chris De Burgh kể lại.


Công nương Diana rất yêu thích bài hát “Lady in red” của Chris De Burgh. Khi còn sống, công nương cũng rất thích mặc màu đỏ và được báo giấy gắn luôn cho biệt hiệu là “Lady in red”

Chris vô cùng buồn bã. Trước mắt anh sẽ còn 3 buổi trình diễn tại Moscow (Nga) để kỉ niệm 850 năm ngày thành lập thủ đô. “Đó là sự kiện lớn mà lòng tôi thì gần như không còn đủ sức để trình diễn nữa”, Chris nói thêm.

7 giờ tối, lòng trĩu nặng, Chris De Burgh ngồi vào đàn piano để dạo một vài đoạn cho vơi đi nỗi buồn. Bỗng bất giác một hình ảnh chợt lóe lên trong anh, “một vì tinh tú vừa lóe sáng trên bầu trời tối nay”, đó chính xác là hình ảnh của Diana, “cô ấy đang ở trong tâm trí tôi” và thế là Chris De Burgh say sưa ngồi sáng tác.

Những câu chuyện về Diana và những kỉ niệm tình bạn của hai người bắt đầu tuôn trào vào khuôn nhạc và ca từ. Chris De Burgh ngợi ca Diana như “ánh sáng của cả triệu mặt trời và tối nay có một vì sao mới lấp lánh trên thiên đường”. Từng được ngợi ca là người “đã nói được rất nhiều thứ mà phụ nữ muốn nghe”, nay Chris De Burgh dùng điều ấy để tưởng nhớ Diana, “bạn đã cho đi quá nhiều như thể bạn là Nữ hoàng của những trái tim yếu đuối. Tôi không thể tin được rằng đó là sự thật và bạn ra đi, để lại nỗi buồn cho những mảnh đời thiếu vắng tình thương. Bạn là hiện thân cho nỗi niềm của họ khi họ không thể cất lên tiếng nói của mình. Phải chi bạn thấy được rằng bạn đã được yêu mến đến nhường nào”. Và rồi “khi ánh sáng của bạn đang nhạt dần đi ở thế giới này thì tôi tin ở một nơi nào đó, ánh sáng ấy sẽ trở thành ngọn lửa vĩnh cửu”.

Giai điệu bài hát được Chris De Burgh viết khá du dương và nhẹ nhàng, tình cảm và bài hát có một sức hút khó tả khi được trình bày qua giọng gát tha thiết và trĩu đầy tâm sự của anh.

There’s a new star up in heaven tonight được sáng tác trong khoảng 1 tiếng đồng, với 10 phút cho phần giai điệu và 45 phút cho ca từ.

Bài hát lần đầu tiên được công chúng biết tới là khi kênh BBC ghi hình và phát trong thời gian làm lễ đám tang công nương Diana. Nhưng Chris De Burgh quyết định không phát hành thành single vì anh muốn cả thế giới cùng lắng nghe Candle In The Wind của Elton John. Còn bài hát mới này, Chris De Burgh chỉ dành riêng cho mình, như một kỉ niệm cá nhân.

Vài năm sau, There’s A New Star Up In Heaven Tonight mới chính thức có mặt trong một CD hợp tuyển của Chris De Burgh và lúc ấy công chúng mới thưởng thức thực sự một bài hát để đời về công nương Diana.

Đã gần 20 năm trôi qua, nhưng với Chris De Burgh, công nương Diana vẫn là một người bạn tri kỷ, một biểu tượng cả về sắc đẹp và tâm hồn. “Cô ấy vẫn ở trên thiên đường, và ở nơi ấy có một ngôi sao tên là Diana”, Chris De Burgh tâm sự.

Cùng nghe lại ca khúc There’s A New Star Up In Heaven Tonight:


Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm