Chuyện về CLB nhiếp ảnh nữ đầu tiên của Việt Nam

08/10/2009 09:13 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sáng 6/10, CLB Nhiếp ảnh Hải Âu, CLB nhiếp ảnh nữ đầu tiên của Việt Nam, đã mừng sinh nhật lần thứ 19 của mình (6/10/ 1990 - 2009) bằng triển lãm Những làng nghề tại phòng triển lãm Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM. Triển lãm trưng bày 50 bức ảnh đen trắng của 15 thành viên sẽ kéo dài đến ngày 15/10.

1. Năm 1990, có 8 nữ nhiếp ảnh gia: Đào Hoa Nữ, Hồng Nga, Thi Thơ, Kim Thanh, Nguyễn Thị Sin, Đỗ Ngọc, Lý Thị Thuận, Phạm Thị Thu đã cùng tập hợp lại tổ chức chung một triển lãm và khai sinh nên CLB Nhiếp ảnh Hải Âu (trực thuộc Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM), CLB nhiếp ảnh nữ duy nhất của Việt Nam suốt thập niên 90 thế kỷ 20.

Suốt 19 năm hoạt động, Hải Âu đã tạo dựng cho mình một thế đứng vững chắc trong làng nhiếp ảnh, được nhiều đồng nghiệp nam nể phục với hàng trăm giải thưởng trong và ngoài nước.


Các thành viên CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu

Năm nào, Hải Âu cũng tổ chức nhiều chuyến đi thực tế khắp các tỉnh và ít nhất phải có một chuyến đi sáng tác xa (thường là các tỉnh phía Bắc). Và không nơi đâu trên đất nước Việt Nam này mà các chị chưa đặt chân tới. Năm 1995 và 2005, Hải Âu đã có hành trình sáng tác kết hợp với triển lãm xuyên Việt trên... xe máy. Hai người một xe, các chị rong ruổi trên mọi nẻo đường ghi lại những chuyển biến của đất nước từ Bắc chí Nam. Ống kính của các chị không chỉ gói gọn với cảnh đẹp quê hương mà đã vươn ra ngoài ranh giới Việt Nam.

2. “Để theo đuổi nghệ thuật nhiếp ảnh thì phải có đầy đủ các yếu tố: thời gian, tiền bạc và sự đam mê. Có lẽ vì thế mà tuy cánh cửa CLB luôn rộng mở nhưng đến nay số lượng thành viên vẫn còn khá khiêm tốn. Đã hơn 4 năm nay không có thành viên được kết nạp.

“Mỗi năm chúng tôi đều cố gắng kết nạp thành viên mới, nhưng không phải năm nào cũng có người trụ được sau một thời gian sinh hoạt. Có người vào thì cũng có người ra. Có người vì quá bận rộn công việc, có người vì vướng bận gia đình, có người vì không đủ lực về tài chính, vì không theo kịp tay nghề của các thành viên khác... đã không ở lại đến cùng với Hải Âu” - chị Hồng Nga cho biết.

Kế hoạch gần nhất Hải Âu sẽ thực hiện là những sáng tác chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ngọc Tuyết

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm