Chuyện tình Celine Dion và Rene Angelil: Khi yêu, ta muốn hét cho cả thế giới nghe

16/01/2016 09:56 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Celine Dion 12 tuổi khi cô gặp người chồng tương lai 38 tuổi của mình, Rene Angelil. Đến năm 17 tuổi, cô bắt đầu có những “tình cảm khác lạ” với người đàn ông tóc bạc đáng kính, điều được cho là “ác mộng” trong mắt người mẹ của cô.

Về già, gương mặt Rene Angelil mang vẻ phúc hậu, giống như người vợ của ông. Nhưng đó lại là nhà quản lý cứng rắn từng gây áp lực cho một nhà xuất bản ở Quebec (Canada) phải đốt sạch 200.000 tờ tạp chí vì họ đăng thông tin về Celine Dion mà ông không thích.

Em còn bé lắm…

Khi Dion bước vào cuộc đời ông, Angelil đang trong cuộc hôn nhân thứ hai với nữ ca sĩ Anne Renee Kirouac và giai đoạn trầm của sự nghiệp vì không ai mời ông làm quản lý.

Ông định bỏ nghề, đúng lúc đó thì nghe được băng nhạc demo của cô bé 12 tuổi người Quebec.

Năm 1981, cô bé đứng trước mặt ông và lần đầu tiên hát cho ông nghe. “Cô ấy là một kho báu hoàng gia” – Angelil nhớ lại.


Năm 2013, một bài báo tả lại rằng: chỉ cần nhìn đôi vợ chồng bên nhau là đủ hiểu thế nào là hạnh phúc

Từ đó về sau, dù có lúc phá sản, hết tiền thế chấp nhà, bị kiện và bị vợ bỏ, Angelil không bao giờ từ bỏ công việc quản lý cô bé tài năng này. Ông đã làm được, còn trên cả xuất sắc, đưa Dion trở thành một trong những siêu sao quốc tế thành công nhất mọi thời.

Xúc cảm thay đổi khi Dion trở thành thiếu nữ, cũng là khi Angelil đã ly dị vợ (Kirouac nộp đơn ly dị vào năm 1984, một năm sau khi ông phá sản). “Cảm xúc trong tôi thay đổi, có lẽ khoảng năm 17, 18 tuổi gì đó”, cô tiết lộ với Access Hollywood. “Tôi nhìn anh ấy bằng đôi mắt khác”. Bước sang tuổi 19, siêu sao ca nhạc bắt đầu hẹn hò với Angelil.

Năm 1988, khi Dion chiến thắng cuộc thi Eurovision tại Dublin (Ireland), cô thổ lộ với Angelil rằng cô yêu ông. Angelil, đứng trước sự chân thành của cô gái trẻ xinh đẹp, đồng ý nhưng nói họ sẽ giữ bí mật mối quan hệ của mình một thời gian.

Rất nhiều người phản đối mối quan hệ lệch tuổi này. Angelil đã có 2 đời vợ, Dion vẫn ở “tuổi teen”. “Tôi thú nhận với mẹ, anh ấy không phải chàng hoàng tử trong mơ”, Dion tiết lộ. Dù biết mẹ đã linh cảm được mối quan hệ này (như bất cứ người mẹ nào khác), Dion phải thú nhận, “sự thật rất khó chấp nhận”. “Khi tôi thú nhận những xúc cảm mạnh mẽ của mình về Rene, mẹ tôi thậm chí đã muốn giết anh ấy và bắt tôi từ bỏ. Tôi tuyệt vọng và phát điên lên còn bà ấy giải thích rằng, người đàn ông này đã có 2 người vợ và 3 đứa con, không phải mẫu người có trách nhiệm”.

Nhưng mẹ Dion chịu thua. “Bà ấy không có lựa chọn nào khác. Tình yêu đã thắng”, nữ ca sĩ giải thích. Dion và Angelil kết hôn năm 1994. Dion và Angelil kết hôn năm 1994. Câu chuyện tình lãng mạn tiếp diễn khi sự nghiệp của Dion, dưới sự quản lý của chồng, đạt những bước đột phá (chỉ vài năm sau khi cưới, cô hát My Heart Will Go On, ca khúc chính trong phim Titanic, giúp cả sự nghiệp thăng hoa).

"Khi yêu, ta chỉ muốn hét lên cho cả thế giới nghe" - Dion nói về sau.

Đám cưới thế kỷ và hạnh phúc lâu bền

Tuy nhiên, năm 1999, hạnh phúc của họ bị thử thách. Angelil được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng, phải phẫu thuật 2 lần và 6 tuần xạ trị. “Chuyện đó giống như một cú đánh mạnh vào bạn”, Dion kể. “Nhưng tôi cảm thấy mình rất mạnh mẽ và đã tự nhủ: Đây có thể là lần đầu tiên trong đời, Rene cần mình”.

Năm sau, khi Angelil khỏi bệnh, Dion quyết định nghỉ việc trong 2 năm để dành thời gian bên chồng. Cô tổ chức đám cưới lại dưới sự chứng kiến của 235 khách mời tại điện Caesars ở Las Vegas, theo phong cách truyện cổ Nghìn lẻ một đêm của Ả Rập, vì bố Rene là người Syria, còn mẹ ông có gốc Lebanon. Cặp đôi mời gần như tất cả những người quen: những vũ công, nghệ sĩ tung húng, nhạc sĩ, ca sĩ, thậm chí những chú lạc đà và những chú chim sặc sỡ. Nó như thể đám cưới của thế kỉ.

Theo người phát ngôn của Dion lúc đó, đám cưới không để khoa trương, mà là “đánh dấu một khởi đầu mới cho cặp đôi”. Sau này, Dion tiết lộ một mục đích khác: “Tôi chỉ muốn chứng minh với mọi người rằng, cuộc hôn nhân này hoàn toàn đúng đắn”, cô nói đùa trên Las Vegas Sun vào tháng 7/2013.

Năm 2001, không lâu sau khi tạm dừng việc ca hát, Dion và chồng đón đứa con trai đầu lòng được đặt tên là Rene Charles. Cặp đôi dường như chỉ sống với gia đình nhỏ của họ, và 9 năm sau, cặp song sinh Eddy, Nelson chào đời.

Bất chấp những hào nhoáng, đó là cuộc hôn nhân như những cuộc hôn nhân khác, nó không hoàn hảo và không chỉ có màu hồng. “Rene và tôi đã trải qua nhiều thời điểm khó khăn”, Dion thú nhận với Las Vegas Sun. “Chúng tôi hay cãi vã. Không những là vợ chồng, chúng tôi còn làm việc cùng nhau, chịu áp lực từ những buổi biểu diễn, hòa nhạc, những chuyến đi”.

“Nhưng, chúng tôi đã cam kết ở bên nhau không chỉ một mà những hai lần, tại Las Vegas”, cô nói. “Chúng tôi đã thề hẹn với nhau, tôn trọng lẫn nhau và sẽ giữ mối lương duyên này mãi mãi. Trò chuyện cởi mở là một cách giải quyết những căng thẳng, nhưng một khi đã trải qua lần đầu, những lần sau sẽ không còn mệt mỏi như vậy nữa”.

Năm 2013, trong bài báo mà Dion tiết lộ bí quyết hạnh phúc, người ta tả lại rằng: chỉ cần nhìn đôi vợ chồng bên nhau là đủ hiểu thế nào là hạnh phúc. Họ nắm tay và trao nhau những nụ hôn phớt như một đôi tình nhân còn trẻ. Một cái vuốt nhẹ ở lưng mỗi lần đến cạnh nhau để nói “Em vẫn ở đây mà” và ngược lại. Đó là sự thân mật chỉ những cặp vợ chồng hạnh phúc mới có được.

 Rene Angelil và 'To Love You More', bài hit lạ lùng của Celine Dion

Rene Angelil và 'To Love You More', bài hit lạ lùng của Celine Dion

20 năm trước, vào tháng 1/1996 nhiều đài phát thanh ở Mỹ đồng loạt mở bài hát To Love You More của Celine Dion. Bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, quyến rũ, thắm đượm, tha thiết đã chinh phục ngay công chúng thị trường Bắc Mỹ.


“Anh có sợ không? Nói với em đi”

Gần 6 tháng sau, tháng 12 năm 2013, sức khỏe của Angelil lại chuyển xấu và nhà quản lý âm nhạc phải phẫu thuật để loại bỏ khối u vòm họng. Dion khi ấy đang chuẩn bị cho một show diễn ở Colosseum, đã rất bình tĩnh nói rằng: “Tôi không muốn Rene căng thẳng vì công việc. Tôi muốn anh ấy tập trung 100% vào việc chữa trị… Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát”.

Nhưng mọi chuyện càng khó khăn hơn, khi sau đó, Dion phải hủy bỏ buổi biểu diễn ở Las Vegas, hủy tour lưu diễn châu Á và hoàn toàn ngừng làm việc để đến với Angelil, “danh trọn thời gian và năng lượng với chồng con”, như cô chia sẻ. Suốt thời gian đó, cứ 3 lần/ngày, Dion phải bón cho Angelil ăn qua một chiếc ống. Cô cũng phải chăm sóc ba đứa con mà hai trong số chúng chưa đầy 3 tuổi.

Tháng 3/2015, người bạn thân của vợ chồng Dion, Josh Groban chia sẻ: “Nếu có một thứ gì đó mà Rene yêu, sau gia đình, Dion, cuộc sống của họ, thì là giọng hát và tài năng của cô ấy. Nó là cuộc sống của Rene”.


Một khoảnh khắc thường của gia đình Dion - Angelil

Mùa Hè năm đó, Dion trở lại Las Vegas sau đúng 1 năm. “Rene là một nhà vô địch. Tôi yêu anh ấy suốt cuộc đời”, cô nói. “Toàn bộ công việc của tôi bây giờ chỉ là nói với chồng mình: “Chúng ta sẽ ổn thôi. Em sẽ chăm sóc con. Anh sẽ dõi theo mẹ con em”.

Rene chỉ có một điều ước nhỏ nhoi. Một ngày, Dion hỏi: “Anh có sợ không? Em biết mà. Cứ nói với em đi”. Thế rồi Rene nói với cô: “Anh chỉ muốn được chết trong vòng tay em”. Bất chấp những tháng ngày đau đớn, Dion vẫn rất mạnh mẽ: “Trải qua bao sóng gió nhưng tôi biết, bây giờ không phải lúc khóc. Sau này, tôi chắc chắn sẽ khóc rất nhiều, nhưng không phải bây giờ”.

Khi được hỏi điều gì tạo nên cuộc hôn nhân 21 năm hạnh phúc, Dion trả lời: “Giao tiếp là điều quan trọng nhất”, cô nói, dù nhấn mạnh, đó chỉ là khởi đầu của cam kết giữ cô với người đàn ông mà Dion gọi là “thủ lĩnh của ban nhạc đời tôi”.

“Chúng tôi cười. Chúng tôi đùa giỡn, trêu chọc nhau. Chúng tôi muốn cuộc hôn nhân này là mãi mãi. Hãy nói mọi chuyện với nhau và bạn sẽ nhận ra mình vẫn đang ở trong tuần trăng mật. Chúng tôi vẫn nhớ nhau khi xa cách, không thể tưởng tượng được sẽ phải sống xa nhau”.

Di sản của nhà quản lý âm nhạc này không chỉ là sự nghiệp, mà còn có mối tình đáng nhớ trong lịch sử Hollywood. Khoảng cách gần 30 tuổi, sự cấm cản của gia đình, sống và làm việc dưới kính hiển vi soi mói, Angelil và Celine Dion vẫn chứng tỏ: tình yêu chiến thắng tất cả.

Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng, Rene Angelil qua đời vào sáng qua, 15/1, tại nhà riêng tại Las Vegas ở tuổi 73.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm