Chuyện thường ngày ở... phường

23/11/2014 09:34 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - NXB Tổng hợp TP.HCM vừa ấn hành Chuyện ở phường của tác giả Phạm Phương Thảo,  dày gần 200 trang, gồm 46 bài viết. Điều đặc biệt là những chuyện thường ngày ở phường được nhìn bởi tác giả từng giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM.

Sách chia thành hai phần, một phần phản ánh các thông tin liên quan đến các phường trên địa bàn TP.HCM; một phần đưa ra các ý kiến đóng góp làm sao để xây dựng phương được tốt hơn. Nhiều thông tin thú vị trong Chuyện ở phường khi TP.HCM là một “siêu đô thị” có dân số lớn nhất nước, có phường có trên 100 ngàn người.

Dân số đông vậy, nên cán bộ ở phường làm việc không xuể, và thực tế là ít người trẻ sau khi học hành xong chịu về phường công tác. Riêng việc ký tên lên các giấy tờ, chứng từ, một ngày chủ tịch và các phó chủ tịch phường phải ký khoảng 2.000 chữ ký. Trong bài Bến Nghé nơi “ông phường ký sỉ”: “Chủ tịch UBND phường nói vui: Ở đây không chỉ ký lẻ mà còn “ký sỉ”, có khi là cả bao tải văn bản, giấy tờ của các công ty, đơn vị mang đến. Cũng có người nói với phó chủ tịch văn-xã: “Chắc nằm mơ chị cũng thấy mình đang ký văn bản”.

Ký các giấy tờ chứng thực, sao y quá nhiều khiến ảnh hưởng đến việc điều hành, quản lý của UBND phường. Mặc dù ký các giấy tờ này có thu phí theo quy định, nhưng từ năm 2011 thì phường không nhận được % nào.



Làm cán bộ phường chịu áp lực ra sao? Chủ tịch phường 13, Q.3 Hứa Thị Mỹ Hương (sinh năm 1982), cho biết: “Đối với phường, áp lực công việc có cả từ trên xuống và từ của người dân. Để dành thì giờ giải quyết công việc của dân, có lẽ cấp trên cần nghiên cứu có sự chỉ đạo thống nhất, liên thông, không để mỗi ngành đều có sự chỉ đạo “đẩy” hết xuống phường như hiện nay”.

Phường tất nhiên có phố, và phố hẳn nhiên có hẻm với nhiều câu chuyện khá thú vị. Tác giải mở đầu bài Hẻm: “Mấy tháng nay, gia đình tôi là cư dân của hẻm. “Hẻm nhỏ, phố nhỏ, nơi tôi ở đó” - cái con hẻm đủ nối một góc phố và có khoảng 20 căn nhà. Cái hẻm mà thỉnh thoảng cũng thấy có các bạn trẻ ngồi bên công viên nhìn sang để vẽ, và cũng có lúc tình cờ thấy xuất hiện trên tivi với chương trình văn hóa đọc, vì đầu hẻm có tiệm bán sách cũ…”

Hẻm như một xã hội thu nhỏ với các con người mưu sinh đủ ngành nghề. Tác giả Phạm Phương Thảo miêu tả: “Hẻm có cả tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng chim hót... nghe vui tai. Đôi lúc hẻm cũng có những tạp âm: nói tục, chửi thề... của những khách hàng. Ở hẻm còn nghe được những mùi vị của thịt nướng, cá kho, mùi khói của bếp than... của những nhà bên cạnh”.

Đọc Chuyện ở phường sẽ bắt gặp rất nhiều chuyện, mà thường ngày có thể ta lướt qua không nhìn thấy.

H.Nhân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm