Chuyện những tâm hồn Nhật 'hòa cùng làn gió Việt'

19/08/2015 20:12 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim điện ảnh hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam đã ra mắt khán giả Hà Nội vào hôm qua 18/9, dự kiến công chiếu vào tháng 10/2015.

Kịch bản phim dựa theo tác phẩm Bà lão vùng Echigo đến Việt Nam của tác giả Komatsu Miyuki - giáo viên tiếng Nhật tại Hà Nội viết về cuộc sống ở Việt Nam với người mẹ mất trí nhớ.

Trong phim cô giáo Misao sau khi ly hôn đã tìm tới Việt Nam dạy tiếng Nhật. Khi cuộc sống bắt đầu yên ổn cô hay tin cha qua đời, còn bệnh Alzheimer của mẹ cô (bà Shizue) ngày càng có xu hướng nặng thêm. Thương mẹ, Misao quyết định đưa bà sang Việt Nam để chăm sóc.


Poster phim "Hòa cùng làn gió Việt"

Bà Shizue từ năm 18 tuổi về làm lẽ cho bố của Misao đã có một cuộc đời vô cùng vất vả và không mấy hạnh phúc. Sang Việt Nam bà cảm thấy lạ lẫm với tất cả mọi điều nhưng lần đầu tiên trong đời bà cảm thấy vui hơn hơn bao giờ hết. Bản thân Misao cũng cảm thấy hạnh phúc và an tâm khi lần đầu tiên sau hàng chục năm, cô lại được ở bên mẹ ruột của mình. Misao đã tìm thấy một cộng đồng người Nhật ở Việt Nam, tìm thấy nhiều hi vọng ở xứ sở mới.

Hai mẹ con Misao cảm thấy rất ấm áp khi ở bên những người hàng xóm, những người đồng nghiệp Việt Nam tốt bụng. Chính những con người này đã giúp đỡ họ vượt qua những khó khăn tưởng như khó vượt qua nổi. Ở đây bà Shizue đã gặp những người mẹ khác, dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng bằng cách nào đó họ hiểu nhau như đã từng gặp từ kiếp trước.

Hòa cùng làn gió Việt đề cập đến rất nhiều vấn đề: chiến tranh, gia đình, chăm sóc người già... đã được chuyển tải nhẹ nhàng, tươi sáng, đầy tình người.

Diễn xuất của dàn diễn viên Nhật Bản, đặc biệt là lối diễn xuất nhẹ nhõm, hóm hỉnh của nữ diễn viên Matsuzaka Keiko (vai Misao) và Kuramura Reiko (bà Shizue) đã để lại ấn tượng khó quên cho khán giả. Phim do Ohmori Kikazu đạo diễn.

Linh Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm