Chuyện 'Brangelina' của thập niên 50

22/04/2014 13:36 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - “Huyền thoại mắt tím” Liz Taylor từng nói: “Một người đàn bà trong đời nên 1 hoặc 2 lần yêu đàn ông tệ bạc, để biết trân trọng những người đàn ông tốt”. Và nếu có đàn ông tệ trong đời Taylor, hẳn đó phải là người chồng thứ tư Eddie Fisher.

Vì Eddie Fisher, tình bạn thân thiết giữa minh tinh và nữ đồng nghiệp nổi tiếng Debbie Reynolds đã tan tành. Lý do bởi Fisher, một nam ca sĩ đào hoa đã bỏ rơi Reynolds khi đó là vợ mình, để tìm đến với Taylor, người mới góa chồng. Trái ngang hơn nữa, chồng quá cố của minh tinh là nhà sản xuất phim Mike Todd, bạn thân thiết nhất của Fisher. Bởi vậy, có thể xem đây là câu chuyện phản bội khủng khiếp nhất, của cả Taylor và Fisher đối với Reynolds. Và sự tha thứ của Reynolds dành cho Taylor về sau cũng đầy cao cả, được thế giới ghi nhận. Chỉ có một người không được tha thứ và bị cả 2 người đàn bà mãi trách móc, đó là Fisher.

Tình thân như ruột thịt

Có thể coi vụ phản bội của Taylor - Fisher tương tự như vụ Brad Pitt vì Angelina Jolie mà bỏ người vợ Jennifer Aniston thời nay. Nhưng với Brangelina (cái tên ghép giữa Brad Pitt và Angelina Joline), họ đã cùng nhau vun đắp nên một cuộc hôn nhân tốt đẹp với 6 đứa con cả nuôi lẫn đẻ, được thế giới ngưỡng mộ. Còn Taylor và Fisher thì không.

Tờ Daily Mail gọi đó là lỗi lầm ám ảnh Liz Taylor, cho đến tận khi bà xuống mồ. “Tôi chẳng ngạc nhiên vì đánh mất người đàn ông của mình vào tay người đàn bà đẹp nhất thế giới” - Debbie Reynolds về sau nói. Nhưng khi sự việc mới xảy ra, mọi chuyện không dễ chấp nhận đến vậy. Bởi Fisher là mối tình đầu và cũng là mối tình lớn trong đời Reynolds.


Bức ảnh biểu tượng: 4 nhân vật liên quan đến vụ phản bội kinh điển (từ trái sang) Mike Todd, Liz Taylor, Eddie Fisher và Debbie Reynolds

Reynolds gặp Fisher vào năm 1954, khi bà vẫn còn là một trinh nữ. Còn Fisher là một tay chơi có vẻ ngoài vô cùng quyến rũ, sở hữu giọng hát ngọt ngào phủ sóng truyền hình quốc gia Mỹ, khiến các cô gái đều tôn là thần tượng.

Khi đó, Reynolds yêu say đắm đến nỗi thổ lộ với một đồng nghiệp là nam ca sĩ Frank Sinatra rằng bà muốn lấy Fisher. Sinatra đã cảnh báo bà về mong ước này nhưng Reynolds, chìm đắm trong men yêu, đã không nghe theo lời khuyên.

Không lâu sau cuộc hôn nhân của họ (năm 1955), một minh tinh xuất hiện và góp mặt vào bộ phim cuộc đời của họ, chính là Liz Taylor. Reynolds và Taylor có quen biết từ trước, khi cả hai đều là những mỹ nhân của hãng phim MGM. Còn Mike Todd, người tình của Taylor, là bạn thân nhất của Fisher.

Mối quan hệ giữa 2 cặp vợ chồng trở nên gắn bó hơn bao giờ hết khi Taylor và Todd kết hôn vào tháng 2/1957. Fisher là phù rể còn Reynolds làm phù dâu, dù đã có chồng. Họ thân đến nỗi Reynolds còn ở bên tâm sự và gội đầu cho cô dâu Taylor trong đêm trước ngày cưới.

3 tháng sau đó, 4 nhân vật nổi tiếng thuê chung một biệt thự ở Italy để đi nghỉ chung trong vài dịp. Khi Reynolds sinh con thứ 2 cho Fisher, họ đặt tên đứa trẻ là Todd, họ của người bạn thân Mike. Điều này thể hiện rõ sự thân thiết giữa 2 ông chồng.

"Ai vậy, anh yêu?"

Không lâu sau khi bé Todd được sinh hạ vào đầu năm 1958, tai họa xảy đến với “Todd lớn”. Mike Todd bị tai nạn máy bay và qua đời. Taylor đã nhờ Reynolds trông hộ 3 con nhỏ vì cơn suy sụp quá lớn.

Reynolds cao thượng đến nỗi cho bạn “mượn” cả chồng. Bà đồng ý để Fisher chuyển qua ở nhà Taylor để trông nom góa phụ trong vài ngày khó khăn. “Cả 4 chúng tôi thật quá thân thiết, anh ấy làm vậy có sự ủng hộ của tôi. Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ an ủi được cô ấy” - Reynolds giải thích cho quyết định này.

Bao nhiêu phụ nữ sẽ hạnh phúc cho bạn thân “mượn” chồng mình như thế? Nhất là khi cô bạn lại được coi là “người phụ nữ đẹp nhất thế giới”? Sinh thời, Taylor được phủ đầy bởi những món quà tặng đắt tiền và tình yêu từ đàn ông. Việc Fisher phải lòng Taylor là một viễn cảnh dễ đoán trong bức tranh đó.

Dấu hiệu xác nhận điều này xảy ra chỉ sau vỏn vẹn 2 tuần kể từ cái chết của Todd. Đó là khi Taylor có chuyến đi đến New York và "bạn cùng nhà" Fisher đã đi cùng bà. Khi Reynolds cố gọi điện cho chồng, ông không nghe máy. Bà buộc phải gọi đến khách sạn nơi Taylor ở. Fisher nhấc máy và Reynolds đã điếng người khi nghe tiếng Taylor nói vọng vào điện thoại: “Ai vậy, anh yêu?”.

Tin đồn lan đi như cơn đại hồng thủy nhấn chìm Hollywood. Trong vòng 5 năm sau đó, vụ việc vẫn còn được báo chí khai thác. Ban đầu, cả Fisher và Taylor phủ nhận mọi chuyện. Họ nói rằng chỉ cùng nhau tới các hộp đêm để "khóc trên vai nhau".

Nhưng cũng như cái kim trong bọc, vụ phản bội được công khai vào ngày 10/9/1958, bởi chính Taylor. Đó là một cơn bão thông tin, vì minh tinh không những thừa nhận mà còn đưa ra nhiều lý lẽ để khẳng định tính đúng đắn cho hành động của mình.“Eddie không yêu Debbie và chưa bao giờ yêu” - bà viết trong một văn bản hẳn hoi gửi báo chí.

Sau đòn quyết định đó, một cuộc hôn nhân lao nhanh đến điểm kết thúc và một cuộc hôn nhân khác chạm ngưỡng bắt đầu…

Elizabeth Taylor qua đời vào năm 2011 ở tuổi 79. Cả thế giới tiếc thương nhan sắc huyền thoại của bà. Còn Debbie Reynolds vẫn sống và năm nay đã 82 tuổi. Có một thực tế nghiệt ngã là vụ bị bạn thân và chồng phản bội đã khiến danh tiếng của Reynolds tăng lên gấp bội, dù bà cũng là một trong những diễn viên "con cưng" của nước Mỹ.

Sau vụ phản bội, Reynolds gặp nhiều bất hạnh trong đời sống riêng. Bà có thêm 2 đời chồng nhưng đều ly dị, và còn bị phá sản năm 1997. Nữ diễn viên được kính trọng vì là nhà từ thiện nổi bật với các hoạt động liên quan đến trẻ em, phụ nữ và sức khỏe.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm