Chung kết Giọng hát Việt nhí: Khẳng định đẳng cấp HLV và gu khán giả

08/09/2013 01:30 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm chung kết Giọng hát Việt nhí đã kết thúc với chiến thắng thuộc về cậu bé có hoàn cảnh khó khăn Nguyễn Quang Anh và nhiều đàm tiếu về kết quả chung cuộc.

Tuy nhiên, gạt đi những dư luận thiếu tích cực sẽ có thể thưởng thức một chương trình biểu diễn hấp dẫn và thấy thêm được vài điều.

>>>Đọc các bài viết về Giọng hát Việt nhí 2013 tại đây

HLV Thanh Bùi “cute” nhất

Ngay từ tiết mục đầu tiên, với phần thí sinh và huấn luyện song ca, Thanh Bùi đã thể hiện rõ ràng đẳng cấp của một “ông thầy” biết khơi gợi khả năng tiềm ẩn trong học trò và cả sự văn minh của anh trong việc chọn bài, dàn dựng tiết mục. Ngọc Duy trước đêm chung kết bị ốm, khan tiếng và điều đó thể hiện rất rõ trong tiết mục này khi phong độ giọng hát của cậu bé không tốt, nhiều đoạn hát bị chênh phô. Tuy nhiên, không thể chê được phần biểu diễn của Ngọc Duy cùng với thầy của mình, HLV Thanh Bùi. Cậu bé nhảy nhót, di chuyển, cử động hình thể trong nền nhạc sôi động của một liên khúc gồm những bài hát tiếng Việt và tiếng Anh tạo ra một tiết mục rất cuốn hút.


2 thầy trò Ngọc Duy - Thanh Bùi đốt cháy sân khấu

Với phần biểu diễn cùng Top 5 trong đội của mình, Thanh Bùi một lần nữa chứng tỏ sự gần gũi của anh với những xu hướng âm nhạc hiện đại. Ca khúc quen thuộc lâu đời Stand By Me được Thanh Bùi và 5 thành viên nhí trong đội biểu diễn với tinh thần rất mới mẻ, thể hiện hết sự hồn nhiên, ngộ nghĩnh của bọn trẻ. Điều này toát ra từ cách anh xếp đội hình từ thấp đến cao, đến cách anh chia câu, phân bè để tất cả các em cùng thể hiện được sở trường trong giọng hát của mình. Một tiết mục biểu diễn rất thú vị dành cho khán giả.

Hiền Thục yếu thế nhất trong “tương quan lực lượng” giữa các HLV, mặc dù cô sở hữu thí sinh nặng ký Phương Mỹ Chi. Ở tiết mục song ca cùng thí sinh, thậm chí Hiền Thục hát còn thua học trò của mình về cả độ ngọt lẫn cảm xúc. Còn với tiết mục tốp ca, cô để các em đứng theo một đội hình lộn xộn và chia câu, phân bè cũng không theo nguyên lý nào, tạo ra một phần trình bày vụng về, kém hấp dẫn nhất trong đêm diễn.

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang có sự đầu tư kỹ lưỡng cho các tiết mục của đội mình và cá nhân “hạt giống” Quang Anh. Việc chọn những ca khúc thuộc dòng dân gian đương đại với sự dàn dựng cầu kỳ của họ dành cho Quang Anh đã giúp cậu bé này phô diễn khả năng hát, biểu cảm nhưng bài hát khá "nặng" so với Quang Anh. Điều này xem ra cũng khó tránh, lý do không chỉ bởi thiếu bài hát mà còn vì kỳ vọng của đa số người xem truyền hình, thậm chí cả người thân của các em nhỏ, khi ai cũng mong thấy các em làm được những việc lớn lao hơn khả năng vốn có của các em.

Quang Anh chiến thắng là hợp lẽ?

Số phiếu của Quang Anh và Phương Mỹ Chi không chênh nhau nhiều lắm, 43,37% và 41,11% (tương đương với 204.652 phiếu và 215.903 phiếu) và trong các cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội, tỷ lệ giữa hai “phe” ủng hộ hai em cũng ngang nhau. Nhưng kết quả chung cuộc, Quang Anh đã chiến thắng. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, dù bên cạnh dự đoán cũng là những nhận xét đầy tính hoài nghi.

Clip phút đăng quang của Quang Anh:


Hoài nghi cũng đúng vì những lời nói vụng về của cả MC lẫn huấn luyện viên cùng mức độ “hoành tráng” trong việc dàn dựng tiết mục cho Quang Anh được thể hiện trên chương trình truyền hình trực tiếp chính là cơ sở để khán giả phải hoài nghi. Tuy nhiên, công bằng mà nói, chiến thắng của Quang Anh là hợp lẽ. Cậu bé này có khả năng trình bày nhiều thể loại nhạc khác nhau, có dáng hình khá bắt sân khấu, biết biểu diễn để thu hút sự chú ý của khán giả và hoàn toàn làm chủ được sân khấu.

Còn Phương Mỹ Chi, cô bé có chất giọng truyền cảm và khi hát thì luôn đẩy được cảm xúc đến độ vừa chín. Chi cũng có tình yêu âm nhạc rất hồn nhiên vô tư, đứng trên sân khấu là chỉ để tâm vào bài hát, không lo lấy lòng khán giả bằng những kỹ năng khác, và cô thu phục khán giả bằng chính điều ấy. Tuy nhiên, với một thị trường ca nhạc mà các ca sĩ nếu chỉ đi theo một dòng sẽ khó mà toả sáng thì việc một màu của Phương Mỹ Chi rõ ràng là thất thế trước cậu bé đa năng Quang Anh.

Nhưng có lẽ người hạnh phúc và ít lăn tăn nhất là Ngọc Duy. Cậu bé đã chơi hết mình bằng sự hồn nhiên của bản thân và sự ít toan tính của thày Thanh Bùi. Tuy số phiếu bầu - tin nhắn điện thoại - Ngọc Duy nhận được chưa bằng một nửa số phiếu mà hai thí sinh còn lại có (chỉ chiếm hơn 15%) nhưng cậu bé đã để lại cảm tình cho những khán giả đề cao sự hồn nhiên, thơ ngây của con trẻ trong cuộc “nhào nặn” ngôi sao của người lớn.

Trước khi tuyên bố tên người thắng cuộc, MC Trấn Thành và cặp huấn luyện viên Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh có đề cập đến các trận “ném đá” của cư dân mạng vào các em, và họ khuyên các các em hãy hồn nhiên vô tư, coi lời khen chê là chuyện bình thường khi bước vào con đường trở thành nghệ sĩ biểu diễn. Một lời khuyên rất có ý nghĩa, nhất là vào thời điểm khen chê đang là tất yếu sự tiếp nhận những lời khen chê của nghệ sĩ đang rất có vấn đề. Tuy nhiên, nếu tránh được cho các em việc “hứng đá” quá sớm thì chắc sẽ còn ý nghĩa hơn nhiều. Nhưng điều này sẽ khó thực hiện, bởi rất nhiều người đang mong chờ con em họ sẽ xuất hiện trên Giọng hát Việt nhí mùa tiếp theo và ai nấy đều đinh ninh trong lòng “cái gì cũng có giá của nó”.

Một số hình ảnh của đêm chung kết Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids 2013:

 



Phương Mỹ Chi song ca cùng huấn luyện viên Hiền Thục


Nguyễn Quang Anh hát cùng huấn luyện viên Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang



Ngọc Duy hồn nhiên và có phần lạc lõng giữa một vũ đoàn hùng mạnh



Phương Mỹ Chi xuất hiện bên cạnh nghệ sĩ cải lương Ngọc Giàu



Đội hình của huấn luyện viên Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh



Nguyễn Quanh Anh trong tiết mục có sự xuất hiện của người mẹ



Đội hình xì-tin của các huấn luyện viên Thanh Bùi

Niềm vui chiến thắng của Nguyễn Quang Anh
Bài Dương Vân Anh
Ảnh Lý Võ Phú Hưng

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm