CHÙM ẢNH: Huế dịu dàng pha lẫn trầm tư

28/04/2016 18:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Huế lại vào mùa lễ hội. Người ta lại về đất cố đô để lại được đắm mình trong đêm hoàng cung, say với những điệu Nam Ai, Nam Bình trên dòng Hương, bâng khuâng với chiều núi Ngự và trầm ngâm bên những lăng tẩm rêu phong với cầu Trường Tiền và chùa Thiên Mụ...

Nét đẹp mộng mị và lãng mạn của Huế đã thu hút trái tim của người phương xa. Ai cũng thấy Huế đẹp, Huế thương. Nhưng để cảm nhận hết nét tinh tế ấy phải thấy nét duyên của những người con gái Huế, cũng đồng điệu với đất kinh thành "dịu dàng pha lẫn trầm tư".


Nét đồng điệu người vả cảnh đất kinh thành "dịu dàng pha lẫn trầm tư"

Cái duyên xứ Huế ấy tỏa ra từ cô Tôn Nữ trong khuê các cho đến cô nữ sinh trường Đồng Khánh với đôi tà áo nhẹ, từ cô gái chèo đò trên sông Hương đến những ca nương tài hoa với nhịp phách... Vẻ đẹp ấy có trong tranh của Tôn Thất Đào, thơ của Hàn Mặc Tử, Nam Trân và biết bao tuyệt phẩm thi ca nhạc họa. Giữa chốn phồn hoa đô thị nhưng người con gái Huế luôn mang đến cảm giác yên bình, thanh thản, một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái hài hòa với người và cảnh.

Nước vẫn chảy qua cầu Trường Tiền, sông Hương vẫn trôi về biển và Huế vẫn đẹp với thời gian. Hẳn trong cảm nhận sâu sắc nhất của những người đến Huế, vẻ đáng yêu của Huế ngày nào còn đậm đà nhất trong cái duyên người phụ nữ Huế. Hãy cùng cảm nhận vẻ đẹp của Huế và người phụ nữ Huế để hiểu nỗi niềm thi sĩ Huế thương ơi! Gửi nỗi nhớ dịu êm/ Vào sắc tím áo em chiều thành nội mà bao người vương phải khi đến nơi đây:


Chiều trên sông Hương. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN


Chiều hè Đại Nội-kinh thành Huế. Ảnh: Nhật Anh-TTXVN


Kỳ Đài lung linh trong đêm. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Sân khấu Kỳ Đài TP Huế lung linh trong những đêm lễ hội Festival Huế


Và cầu Trường Tiền in màu áo tím









Hình ảnh người phụ nữ mang nét "Huế thương".

An Khương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm