Chris Brown sẽ tiêu tan sự nghiệp vì hành hung phụ nữ?

11/02/2009 10:43 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Ngay sau khi có tin ngôi sao nhạc R&B Chris Brown bị tạm giữ vì tấn công một phụ nữ, hãng kẹo cao su Wrigley đã lập tức tạm ngưng chiến dịch quảng cáo có nam ca sĩ trẻ này là “nhân vật” chính. Người phụ nữ bị tấn công có nhiều khả năng chính là nữ ca sĩ Rihanna - bạn gái của Brown.
 
 
Trong chiến dịch quảng cáo nói trên, hãng Wrigley không chỉ sử dụng hình ảnh và ca khúc ăn khách Forerver của Chris Brown, mà còn chọn anh làm “người phát ngôn”. Nhưng giờ đây, Wrigley cho biết: “Chúng tôi phải quyết định tạm ngưng chương trình quảng cáo có hình ảnh Chris Brown cho đến khi vụ việc được giải quyết”.

Nạn nhân chính là người tình?
 
Chris Brown đã luôn chứng tỏ mình là một chàng trai “ngoan” kể từ khi nổi lên trong làng nhạc hồi năm 2005 với đĩa đơn đầu tay Run It! chiếm vị trí số 1 ở bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard. Ngôi sao mới 19 tuổi này cũng từng 2 lần được Billboard bình chọn là Nghệ sĩ của năm (2006, 2008) và giành 3 giải Âm nhạc Mỹ.

Lẽ ra Brown đã lên sân khấu biểu diễn trong lễ trao giải Grammy lần thứ 51 (tổ chức đêm 8/2 ở Los Angeles) nếu trước đó anh không bị cảnh sát tạm giữ. Brown đã cãi vã rồi đánh thương tích một phụ nữ, khiến cô phải gọi điện cho cảnh sát để kêu cứu. Khi cảnh sát đến, Brown đã bỏ đi để mặc cô gái với nhiều vết thương trong chiếc xe. Sau đấy, anh mới ra đồn trình diện và tạm thời được tự do nhờ đã nộp 50.000 USD tiền bảo lãnh.

Có nhiều nguồn tin cho rằng người phụ nữ bị hành hung nói trên chính là nữ ca sĩ Rihanna, mặc dù hôm trước đó người ta vẫn còn nhìn thấy cặp đôi này hạnh phúc đi bên nhau tới tham dự bữa tiệc trước lễ trao giải Grammy do nhà sản xuất Clive Davis tổ chức.

Sở dĩ xuất hiện những đồn đoán như vậy vì không chỉ Chris Brown, mà Rihanna cũng vắng mặt một cách “bí ẩn” tại lễ trao giải Grammy hôm 8/2, mặc dù cả hai đều được đề cử và có tên trong danh sách những ca sĩ sẽ trình diễn ở sự kiện này. Người phát ngôn của Rihanna vẫn từ chối giải thích tại sao ca sĩ của các nhạc phẩm ăn khách UmbrellaDisturbia lại vắng mặt như vậy, mà chỉ nói rằng: “Rihanna vẫn khỏe mạnh. Cảm ơn các bạn đã lo lắng và ủng hộ cho cô ấy”.

Hình ảnh bị hủy hoại

Với vụ hành hung này, sự nghiệp của Brown có thể sẽ gặp nhiều khó khăn. Ông Bill Werde, Tổng biên tập tạp chí Billboard, thậm chí bi quan nhận định: “Nếu đúng là như vậy thì nhiều khả năng sự nghiệp của Brown sẽ chấm hết”. Tuy nhiên, ông cũng cẩn trọng nói: “Đừng đưa ra những lời phán xét vội vàng cho đến khi sự thật được làm rõ”.

Thực tế cho thấy, khi các ngôi sao gặp scandal thì những nhà quảng cáo và hãng tài trợ thường lập tức hủy kế hoạch hợp tác với họ. Như hồi năm 2002, rapper Ludacris đã mất một hợp đồng lớn với Pepsi khi Bill O’Reilly, người dẫn chương trình The O’Reilly Factor, công kích hãng nước giải khát này ủng hộ một nghệ sĩ mà theo ông là đã viết những ca từ vô trách nhiệm với xã hội. Hay chỉ mới tuần trước, Michael Phelps - vận động viên bơi lội giành 8 huy chương vàng tại Olympic Bắc Kinh 2008 - cũng chịu nhiều thiệt hại về các hợp đồng quảng cáo sau khi xuất hiện những bức ảnh chụp anh hút cần sa bằng tẩu...

Rõ ràng là nếu cảnh sát tìm thấy chứng cứ phạm tội thì ngoài việc có thể phải ngồi tù, Brown còn đối diện với sự quay lưng của người hâm mộ và các công ty đang hợp tác cùng anh.

Sau khi sự kiện này được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, không ít cư dân mạng đã bày tỏ sự cảm thông với Rihanna. Tuy nhiên, đáng chú ý là cũng có rất ít người chỉ trích Brown. Thậm chí có người còn đứng về phía anh và cho rằng Rihanna là kẻ đã châm ngòi cuộc ẩu đả. Ý kiến chung là Brown vẫn vô tội cho đến khi sự việc được chứng minh.

Dự kiến, Chris Brown sẽ ra tòa vào ngày 5/3 tới.
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm