Chờ nổi tiếng mới làm show hay là …

07/10/2015 13:55 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Thường trong giới ca sĩ, người ta hay chờ được nổi tiếng rồi mới làm show cho đắt khách, làm để tri ân những khán giả đã ủng hộ mình hoặc đánh dấu một chặng đường hoạt động,… hay ít nhất là đã quen mặt với khán giả sau những album và trên các sân khấu lớn nhỏ. Còn Minh Thu, cũng đi hát đã lâu (từ năm 16 tuổi) nhưng chỉ sau một album Minh Thu hát Phó Đức Phương, đã quyết định thực hiện ngay một live show Khởi Nguyêncho riêng mình vào tối 25/9 tại khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nhiều người đặt câu hỏi: Cô này thích “lội ngược dòng” thì phải. Muốn làm show để nổi tiếng à?... Ở tuổi 37, Minh Thu liệu còn thời gian để “từ tốn” khi muốn tiến thẳng đến con đường nhiều ánh sáng?

Thực tế, dù chưa phải là một ngôi sao trên diện rộng nhưng trong khoảng trên dưới chục năm đi hát, rồi có lúc cũng buông bỏ việc hát để đi học đạo diễn nhưng Minh Thu vẫn luôn có một lượng khán giả của riêng mình. Cô đã biết cách “tích lũy” khán giả của mình theo thời gian nên đa số khán giả đến với show của Minh Thu là mạnh thường quân đã giúp cô có được live show này. Minh Thu tự tin làm show là vì thế.

Còn Minh Thu là ai? Gọi Minh Thu là công chức đi hát, gọi là ca sĩ hội diễn cũng đúng (Minh Thu hiện là ca sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long) song người ta đang nhớ đến cô với tên gọi “người tình” (trong âm nhạc) của nhạc sĩ Phó Đức Phương nhiều hơn.


Ca sĩ Minh Thu

Vậy nên trong 3 phần của chương trình, Minh Thu dành riêng một mảng để hát nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương với Không thể và có thể, Huyền thoại hồ Núi Cốc, Một thoáng Tây Hồ. Bên cạnh đó là màu pop, ballad với Mùa Thu, Tháng ngày chờ mong (Đỗ Bảo), Tình xô mãi đời ta (Võ Thiện Thanh), Ngày nắng (Bảo Anh) và nhạc xưa của các tác giả Ngô Thụy Miên, Phạm Đình Chương, Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn.

Âm nhạc được làm mới hoàn toàn và làm hay ở phần phối khí đã “bê, đỡ, nâng bổng” Minh Thu trong suốt chương trình. Đặc biệt, là phần cách tân những tác phẩm của nhạc sĩ Phó Đức Phương với nhạc điện tử, new age, ambient. So với CD đã thu âm, một lần nữa, Minh Thu chứng tỏ mình không “hổ danh” là “người tình âm nhạc” của nhạc sĩ Phó Đức Phương một cách sống động và ấn tượng.

Tại khán phòng Nhà hát Lớn, “người tình” của cô - nhạc sĩ Phó Đức Phương ngồi “bất động” lắng nghe cô hát với bản phối mới - còn khán giả trẻ thực sự háo hức và phấn khích với màn trình diễn của cô với Huyền thoại hồ Núi Cốc. Đây cũng là phần trình diễn thành công nhất trong đêm nhạc.

Ở tuổi 37, nếu còn phải loay hoay đi tìm cho mình một con đường thì phải chăng tốt hơn là quay về bản ngã? Minh Thu sau những biến động cuộc sống, đã nhận ra âm nhạc là bản ngã của mình. Đó là lý do, sau những gián đoạn trong sự nghiệp, cô trở lại âm nhạc muộn màng.

Đáng khen là so với nhiều ca sĩ có danh tiếng hiện nay, không phải ai cũng dám “cho mình” một đêm nhạc tại thánh đường âm nhạc Nhà hát Lớn, nhất là khi cái tên Minh Thu chưa hề phổ biến với công chúng. Với “hoàn cảnh” của một bà mẹ đơn thân thì đây cũng không phải là cách để Minh Thu khoe khả năng kinh tế mà để khẳng định, Minh Thu sẽ làm việc chuyên nghiệp và bền bỉ trong tương lai.

Không những thế, Minh Thu còn sớm bày tỏ tham vọng muốn chinh phục nhiều đối tượng khán giả ngay trong đêm đầu tiên ra mắt với nhiều dòng nhạc, nhiều tác giả. Cô từng chia sẻ “Tôi thích chinh phục đỉnh cao để cho mình có cái vốn rồi làm gì thì làm” nhưng có lẽ, với bất kỳ một nghệ sĩ nào cũng vậy khi phong cách, cá tính làm nên bản sắc thì sẽ là hiếm có nếu dòng nhạc nào người nghệ sĩ cũng ghi dấu tên tuổi. Mặc dù, thử sức mình ở nhiều thể loại khác nhau để làm mới mình là điều cần thiết của người nghệ sĩ.

Vì thế, trong live show ra mắt đáng ra cần để cho khán giả biết Minh Thu là ai, có lẽ Minh Thu đã hơi vội khi muốn thể hiện mình nhiều hơn trong một bản sắc. Cũng có thể, cô đang “ném một hòn sỏi xuống dòng sông” để đo lường khán giả. Chỉ có điều, trong đêm nhạc này, với pop/ballad hay nhạc xưa, phần thì cô hát chưa mềm mại, phần thì cô hát bị đuối nên cuối cùng khán giả lại nhớ đến cô là “người tình” của nhạc sĩ họ Phó.

Bệnh khản tiếng và đoản hơi kinh niên là nhược điểm trong giọng hát của Minh Thu nên trong live show đầu tiên, hát đến 17 ca khúc, cô đã không “làm chủ” được cao độ của mình nên bị đuối ở những phần trình diễn cuối. Cũng lần đầu một mình trên sân khấu riêng, Minh Thu chưa thực sự tự tin ở những giây phút đầu nên có những pha “chệch choạc” với ban nhạc.

Minh Thu tự ví mình như một giọt sương, tinh khiết, long lanh, trong sáng để hòa cùng dòng đời nhưng chính chất giọng khàn pha trong mới giúp Minh Thu thể hiện sự trải nghiệm về cuộc đời hiệu quả hơn trong các tác phẩm. Vì thế, cô hát hợp nhất với những ca khúc mang tính tự sự và cũng có thể hợp với phong cách jazz nhưng vẫn còn quá mới để thử nghiệm.

Rõ ràng ở tuổi 37, Minh Thu chẳng cần đến “chiêu trò” để thu hút ai. Ít nhiều cô đã có khán giả của riêng mình và cũng chỉ có giọng hát là thứ Minh Thu đem đi chinh phục những đôi tai. Và nếu muốn bước ra ánh sáng, chắc chắn cô cần nhiều thời gian hơn để đến với khán giả mà trước hết cô cần xác định cho mình một con đường không nhiều ngã rẽ.

Gần đây, có một ca sĩ cũng đã ở tuổi “băm”, sau khi làm mẹ và ra mắt một MV khá gợi cảm trong trang phục underwear đã nhận được nhiều phản hồi trái chiều của khán giả. Họ thắc mắc kiểu như nếu muốn nổi loạn thì sao không nổi loạn từ thời còn chưa chồng con, giờ làm vậy là để“cưa sừng” chăng?

Có vẻ như với cách nhìn đấy, người ta cũng nghĩ rằng, tại sao trong nhiều năm qua, Minh Thu không sớm bước vào con đường showbiz mà phải chờ đến lúc muộn màng như thế này?

Có muộn hay không Minh Thu tự định lượng. Nhưng với nghệ thuật, đôi khi vấn đề không nằm ở thời gian mà quan trọng chẳng phải là dám làm điều mình nghĩ?

Sau live show này, Minh Thu sẽ cho ra mắt MV do mình sáng tác và một album Minh Thu hát về Hà Nội với nhạc trữ tình của các tác giả như: Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Ngô Thụy Miên…

Minh Thu sinh năm 1978, tốt nghiệp Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội năm 1999. Cô đoạt giải nhất cuộc thi Giọng hát trẻ Hà Nội năm 2001. Sau 4 năm đi học đạo diễn, cô về đầu quân cho Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long từ năm 2005. Trong các năm 2007, 2013 và 2015, cô liên tiếp giành giải cao tại các hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc và khu vực ASEAN.

Ngọc Minh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm