18/08/2008 01:59 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH Cuối tuần) - Cả nước Mỹ đang lên cơn sốt vì The Dark Knight (Hiệp sĩ bóng tối), tác phẩm điện ảnh đạt mức doanh thu 400 triệu USD trong thời gian ngắn nhất (18 ngày) và tuần thứ 4 liên tiếp giữ vị trí đầu bảng xếp hạng 10 phim ăn khách nhất tại khu vực Bắc Mỹ. Nhân vật “Joker” trong phim do Heath Ledger thể hiện, là vai diễn cuối cùng của anh trước khi qua đời. Giới truyền thông Mỹ đang phát động một chiến dịch đòi truy tặng giải Oscar cho nam tài tử bạc mệnh này.
|
Sớm bộc lộ đam mê và năng khiếu diễn kịch ngay từ nhỏ, chị em cậu bé Heath được tham gia đều đặn các buổi tập diễn cùng đoàn kịch Shakespear ở Perth, và tại đây, năm 10 tuổi Heath đã được giao đóng vai chính trong vở kịch Peter Pan. Trong thời gian học tại trường trung học Guildford, anh tham gia CLB kịch của địa phương và ngay hồi đó đã nhận được những phần thưởng đầu tiên cho thành tích diễn xuất của mình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 1995, cùng với một người bạn thân, Heath đi Sydney và ngay lập tức đã nhận được cơ hội trở thành diễn viên chuyên nghiệp.
Năm 16 tuổi Ledger tham gia show truyền hình Sweat của kênh Aussie TV. Cùng năm đó, Ledger nhận được vai diễn trong phim nhựa đầu tiên Blackrock và vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Roar của hãng Fox. Không dừng lại ở Australia, năm 1998 Heath Ledger đặt chân đến Hollywood và cũng ngay lập tức thành công với bộ phim 10 things I hate about you cùng bạn diễn Julisa Stiles.
Năm 2000, với vai diễn con trai của Mel Gibson trong The Patriot, anh đã nhận được những đánh giá rất tích cực từ giới phê bình. Tờ Rolling Stone ca ngợi Ledger “có phẩm chất và vóc dáng của một tài năng lớn”. Tạp chí Vanity Fair thì chọn Ledger làm gương mặt trang bìa và giật tít “Chúng ta chào đón cơn sóng mang tên Heath!” Năm 2001, sau khi có mặt trong danh sách 50 người đàn ông gợi tình nhất thế giới của People, Ledger một lần nữa tỏa sáng trong phim A Knight’s Tale, bộ phim sử thi hài hước đã đem về 115 triệu USD doanh thu trên khắp thế giới. “Cứ mỗi nửa thế kỷ mới có một tài năng như Heath”, đạo diễn Brian Helgeland đã kết luận như vậy về chàng diễn viên chính của mình trên Vanity Fair.
Heath Ledger và Michelle Williams tại Lễ trao giải Oscar năm 2005 |
Năm 2006: Họ là một gia đình hạnh phúc |
Ngày 22/1/2008, thân thể bất động của Ledger được tìm thấy trong căn hộ của anh tại Mahattan, khi anh chưa bước sang tuổi 29. Theo thông báo của nhân viên y tế, anh chết là do sử dụng thuốc an thần quá liều. Sau đám tang lặng lẽ của Ledger, Michelle Williams đau đớn thổ lộ: “Tim tôi tan nát. Nhưng con gái tôi, một đứa bé đáng yêu, ngoan ngoãn và nhân hậu có khuôn mặt giống hệt cha nó đã an ủi tôi rất nhiều. Giờ đây, tất cả những gì khiến tôi còn cảm thấy vui sống là sự hiện diện của anh ấy bên trong con bé…”. Cũng trong tuần đó, tờ People đã hé lộ những chi tiết đau lòng về nỗi ám ảnh lo sợ mất con của Ledger, và chính việc lạm dụng các loại thuốc an thần đã phần nào ảnh hưởng xấu đến quan hệ của anh và Michelle. Sau khi vượt qua những tháng ngày buồn thảm vì cái chết của Heath Ledger, mới đây Michelle Williams đã tuyên bố sẽ làm một bộ phim về Heath Ledger với mong muốn là thông qua đó, bé Matilda có thể “tận mắt nhìn thấy cha mình”, chứ không phải bằng trí tưởng tượng, mặc dù đó chỉ là trên màn ảnh…
Hy vọng Oscar
Giấc mơ Oscar là thứ khá xa xỉ với những bộ phim về đề tài siêu nhân, người hùng. Tuy nhiên Ledger đã làm được nhiều điều vượt xa kỳ vọng của mọi người, nên rất có thể “sự kỳ diệu” sẽ xảy ra.
“Tôi nghĩ, Heath đã xây dựng nên một hình mẫu phản diện kinh điển mang tính biểu trưng rất cao, và tất nhiên tôi rất muốn giải thưởng sẽ là của anh ấy” -Christian Bale, người thủ vai chính Người Dơi, phát biểu. Diễn viên Gary Oldman cũng chung quan điểm với Bale: “Có thể nói đó là nhân vật phản diện tuyệt hảo nhất trên màn ảnh mà tôi từng được thấy”.
Những gì Health Ledger thể hiện còn làm thỏa mãn ngay cả những người hâm mộ khó tính nhất. “Quả thật anh ấy đã làm tốt hơn những gì tôi nghĩ” - Bill Ramey, chủ nhân trang web Batman-on-Film.com phát biểu. “Tôi nghĩ anh ấy hoàn toàn xứng đáng được một đề cử, không chỉ vì thương tiếc cho sự ra đi của anh ta, mà vì anh ấy thật sự quá xuất sắc… Giống như vai diễn HannibalLecter đã mang về cho Anthony Hopkins giải Oscar trong Sự im lặng của bầy cừu vậy.”
The Dark Knight là phim thứ 6 trong loạt phim của Hãng Warner Bros làm về đề tài “người Dơi” hiện đại. Các phim trước gồm Batman (1989), "Batman Returns" (1992), "Batman Forever" (1995), "Batman & Robin" (1997) và "Batman Begins" (2005). The Dark Knight có chi phí 185 triệu USD, chưa tính kinh phí tiếp thị, phim do Christopher Nolan đạo diễn. |
Văn Quang – Th.A
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất