'Chém gió' cùng đạo diễn Lê Hoàng

28/12/2014 05:55 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Buổi sáng bước ra đường, rất nhiều khi bạn bắt gặp những người đàn ông áo may ô, quần đùi, ngồi bên vỉa hè, trong một quán nước đơn sơ, người hút thuốc lào, người thong thả nhâm nhi chén nước… tưởng thảnh thơi nhưng hễ động vào chuyện gì cũng ồn ào tranh luận.

Đôi khi là các bà các chị rảnh rỗi, nhìn bạn bước qua với sự ơ hờ nhưng thực ra không ngừng liếc săm soi từng chi tiết rất kỹ, và chờ bạn đi qua để tán chuyện chẳng phải làm vui.



Vẫn sự mỉa mai châm biếm hài hước thường thấy ở Lê Thị Liên Hoan (bút danh của đạo diễn Lê Hoàng), bạn sẽ thấy trong cuốn sách Ngồi lê “chém gió” (ảnh, Phương Nam & NXB Hội Nhà Văn) một góc nhìn mới. Có những chuyện tán gẫu chỉ để vui và quên, nhưng cũng có khi lại trở thành điều cần suy ngẫm.

Việt Quỳnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm