Cháu Audrey Hepburn vào làng giải trí: Gen ngôi sao liệu có di truyền?

22/08/2014 09:36 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Emma Ferrer, cháu gái của minh tinh huyền thoại Audrey Hepburn, vừa thực hiện bộ ảnh thời trang gợi nhớ đến bà mình. Điều đặc biệt là cô được chụp hình bởi Michael Avedon, cháu trai nhà nhiếp ảnh tri âm của Hepburn là Richard Avedon.

Khi lần đầu nhìn thấy bức ảnh Audrey Hepburn nhảy trên một tấm bạt nhún lò xo, cô bé Emma Ferrer đã không ý thức được mức độ nổi tiếng của bà nội. Hepburn là mẹ của Sean Ferrer, đứa con của bà với người chồng đầu tiên Mel Ferrer. Sean Ferrer về sau đã sinh ra Emma.

Hội ngộ thế hệ sau của 2 huyền thoại

Sinh thời, Audrey Hepburn từng là nàng thơ của nhiếp ảnh gia Richard Avedon. Bà là niềm cảm hứng lớn lao của ông, và sự kết hợp giữa họ đã mang đến những trang bìa tạp chí đẹp đẽ hồi thập niên 50. Avedon đã chụp Hepburn trên đường phố Paris, trong những vở kịch thời trang và nhiều lần khác theo chủ đề của tạp chí.

Dù được làm việc với những người mẫu nổi tiếng như Suzy Parker, Dorian Leigh hay Carmen Dell'Orefice, Avedon vẫn đặc biệt say mê Hepburn như một chủ đề. Bà cũng rất mê việc làm mẫu cho ông.


Audrey Hepburn (phải) và cháu nội Emma Ferrer

Bản thân Avedon cũng nổi tiếng đến độ trở thành nguyên mẫu điện ảnh, trong bộ phim Funny Face năm 1957. Ông không trực tiếp xuất hiện trong phim mà chỉ làm cố vấn.

Vai diễn nhà nhiếp ảnh tài năng mang tên Dick Avery được giao cho nam diễn viên Fred Astaire. Hepburn vào vai nàng thơ của nhà nhiếp ảnh, một nhân viên hiệu sách nhút nhát nhưng đầy tiềm năng, cuối cùng trở thành siêu mẫu ở Paris.

Đó là chuyện của hàng chục năm trước. Trở lại thời hiện tại, ông nội Dick Avedon cũng gần bằng tuổi Michael Avedon khi ông lần đầu chụp Hepburn. Một sự trùng hợp thú vị là Ferrer rất thích phim Funny Face của Hepburn, chứ không phải những phim nổi tiếng hơn như Breakfast at Tiffany's, My Fair Lady Roman Holiday. Là một họa sĩ, Ferrer mang trong mình lòng yêu nghệ thuật. Cô đã bị thu hút bởi câu chuyện về nhiếp ảnh trong Funny Face.

Thừa kế sự trẻ trung sôi nổi

Khi Emma có mặt trên đời vào năm 1993, Hepburn đã qua đời trước đó một năm. Bởi vậy, cô gái không có ký ức trực tiếp và cụ thể về người bà của mình. Nhưng với cô, Hepburn luôn là gia đình, đôi khi còn như một người bạn, chứ không phải là một ngôi sao xa lạ.

Hepburn từng đóng phim đạt đến giải Oscar, làm đại sứ thiện chí cho Hollywood được ca ngợi. Nhưng có một điều bà chưa từng trải qua, đó là làm bà của một đứa cháu. Cuối năm 1992, Hepburn qua đời sau một chuyến đi của UNICEF đến Somalia.

“Khi nhớ về bà, trong tâm trí tôi vẫn tồn tại hình ảnh bà nhảy trên tấm bạt nhún lò xò, rất khác so với những hình ảnh của bà được dán trên tủ kính tại các cửa  tiệm “ – Ferrer nói với Harper’s Bazaar, tờ tạp chí đăng bộ ảnh cô làm mẫu cho Michael – “Được trông thấy bà với diện mạo trẻ trung và sôi nổi đã nhắc nhở tôi rằng mình đang được thừa kế tinh thần đó”.

Ferrer sinh ra ở Morges (Thụy Sĩ), sống năm đầu tiên tại căn nhà của gia đình Hepburn ở vùng La Paisible. Đây cũng là nơi bà Audrey Hepburn từng chung sống cùng nhà đầu tư, cựu diễn viên người Hà Lan Robert Wolders. Lên 2 tuổi, Ferrer đã rất thích vẽ. Cô theo học vẽ và ballet tại trường tư Crossroads.

Sống xa Hollywood là điều may mắn với Ferrer. Cô thừa nhận, nếu ở Los Angeles từ bé, chắc bản thân đã trở thành một đứa nhóc hư hỏng và sợ sệt. “Tôi biết những đứa trẻ phải vào trại cai nghiện. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra một phần phong cách sống của Hollywood không hề lành mạnh” – cô chia sẻ.

Bố mẹ của Ferrer ly dị khi cô mới 6 tuổi. Ở tuổi 14, cô cùng mẹ chuyển đến Florence (Ý). Đây cũng là môi trường giúp nuôi dưỡng lòng đam mê nghệ thuật. Hiện Ferrer theo học tại Học viện Nghệ thuật.

Ferrer có niềm đam mẽ rất lớn, vì thế cô quyết định theo nghệ thuật thay vì làm người mẫu hay đóng phim. Cô không đi theo con đường của người bà lừng danh mà tự tìm đường cho mình. Dường như tố chất ngôi sao đã thể hiện qua hành động đó. “Hồi còn nhỏ, tôi thấy bối rối và khó tìm được ý nghĩa của bà nội đối với cuộc đời mình, nhưng giờ đây tôi đã hiểu rồi” - cô chia sẻ.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm