“Cha con” Elton John khó tránh rắc rối ở Anh

30/12/2010 13:21 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ở tuổi 63, rất có thể ngôi sao nhạc pop người Anh Elton John sẽ rút dần hoạt động trong nền công nghiệp âm nhạc. Ông đang và sẽ bận rộn hơn bao giờ hết khi lần đầu tiên trở thành cha.

Elton John đã chính thức thông báo, ông và người “bạn đời” đồng giới - David Furnish (48 tuổi) đã trở thành cha mẹ của một bé trai tên là Zachary Jackson Levon Furnish-John nhờ dịch vụ đẻ thuê.

Chưa biết ai là “cha” thật sự

Cậu bé nặng 3,5kg này được sinh ra ở California (Mỹ) vào đúng ngày Giáng sinh. Tên của cậu bé - Levon - là tiêu đề một nhạc phẩm trong album MadmanAcross the Water mà Elton John phát hành năm 1971.

Trong tuyên bố của mình, cặp đôi này nói: “Trong thời khắc vô cùng đặc biệt này, chúng tôi tràn ngập hạnh phúc và vui sướng. Zachary khỏe mạnh và chúng tôi là cặp cha mẹ thực sự thấy tự hào và hạnh phúc”.

Danh tính người mẹ đẻ thuê của cậu bé được cặp cha mẹ mới bảo vệ và tất cả những câu hỏi về sự ra đời và thụ thai đều được nhà phát ngôn của ca sĩ trả lời bằng câu “không bình luận”.

Người ta không biết ai là cha sinh học của đứa trẻ. Natalie Gamble, một chuyên gia về Luật Khả năng sinh sản tại Gamble & Ghevaert LLP, nói rằng 1 trong 2 người đàn ông phải cung cấp tinh trùng. Gamble nói, trong tất cả những trường hợp ở California mà chị biết thì những người muốn làm cha mẹ nhờ dịch vụ đẻ thuê thì phải cấp tinh trùng và trứng không phải của người đẻ thuê mà là của một phụ nữ khác.

Rắc rối pháp lý

Trước đây, Elton John đã bày tỏ mong muốn được trở thành cha và mùa Thu năm ngoái ông tuyên bố muốn nhận nuôi một cậu bé 14 tháng tuổi từ một trại mồ côi ở Ukraina.

Tuy nhiên, mong muốn của ông đã bị Ukraina từ chối vì tuổi tác và họ không muốn giao đứa trẻ cho một cặp đồng tính. Sau khi bị luật pháp Ukraina từ chối, John và “vợ” đã tới Mỹ - điểm đến của các công dân Anh muốn có con nhờ dịch vụ đẻ thuê.

Ở một số bang của Mỹ, trong đó có California, các cặp cha mẹ nhờ dịch vụ đẻ thuê sẽ được ghi là cha, mẹ của đứa trẻ ở trong giấy khai sinh chứ không phải là người mẹ đẻ thuê, bất kể dùng trứng hay tinh trùng của ai để thụ thai. Và ở California, không giống ở Anh, những người đẻ thuê có thể được trả một phí không giới hạn.

Nhưng Olga van den Akker, giáo sư về tâm lý sức khỏe tại Trường Đại học Tổng hợp Middlesex, cho rằng chắc chắn John đã phải trả một khoản tiền lớn để có được cậu con trai này. “Chúng tôi không biết Elton John đã trả bao nhiêu để có được cậu bé, nhưng gần như chắc chắn là sẽ cao hơn nhiều so với ở Anh, nơi trung bình sinh mỗi đứa trẻ như vậy phải trả 10.000 bảng. Ở Mỹ, chi phí cho những đứa trẻ như vậy cao hơn nhiều, đặc biệt là liên quan đến những người nổi tiếng”.

Theo các luật sư, khoản tiền lớn mà John và Furnish bỏ ra để có được bé Zachary sẽ gặp rắc rối pháp lý ở Anh khi họ muốn đưa cậu bé về xứ sở sương mù - nơi dịch vụ đẻ thuê chỉ hợp pháp đối với những hoàn cảnh đặc biệt chứ không phải vì mục đích thương mại.

Dịch vụ đẻ thuê đã được điều chỉnh ở Anh từ năm 1985, sau khi Kim Cotton được trả 6.500 bảng để mang thai một đứa con được thụ tinh bằng trứng của cô và tinh trùng của người đàn ông mà vợ của ông ta bị vô sinh. Gamble cho biết: “Các quy chế về nhập cư và quốc tịch rất phức tạp. Nếu muốn vào Anh, đứa trẻ của John và Furnish có thể sẽ phải có giấy phép đặc biệt của Bộ Nội vụ. Trong bất cứ trường hợp nào thì quan hệ pháp lý của họ ở California không tự động được chấp thuận mà họ sẽ phải làm đơn lên Tòa án Tối cao của Anh để qua đó họ mới được xem xét công nhận là cha mẹ một cách hợp pháp”.

Muốn tự mình trông trẻ

Như vậy là John đã làm theo cách mà ngôi sao pop Latin Ricky Martin đã tiến hành - có một cặp song sinh nhờ dịch vụ đẻ thuê - trước khi anh công khai mình là người đồng tính. Phản ứng trước tin vui của cặp vợ chồng Elton John, người mẫu/ diễn viên Anh Elizabeth Hurley đã viết trên trang Twitter của mình rằng: “Gửi những lời chúc mừng nhiệt thành nhất tới John và Furnish về việc có cậu con trai đẹp đẽ”.

John và Furnish đã kết hôn từ năm 2005 sau 12 năm chung sống. Ca sĩ thừa nhận Furnish luôn muốn nhận con nuôi nhưng bản thân ông nhận thấy vai trò làm cha mẹ không phù hợp với phong cách sống của mình. Nhưng ông đã thay đổi suy nghĩ sau khi bị đứa trẻ Ukraina “đánh cắp trái tim”. Và đặc biệt là ông lại mong muốn có con là từ sau cái chết của nghệ sĩ đàn phím Guy Babylon. Qua đời vì bệnh tim hồi năm ngoái ở tuổi 52, Babylon để lại 2 đứa con mà John mô tả là “tuyệt vời”.

Năm ngoái, Furnish nói với tạp chí People rằng “vợ chồng” họ sẽ gây dựng một gia đình khi nào John đã sẵn sàng giảm công việc. “Chúng tôi không muốn giao việc nuôi dạy con cái vào tay những người giữ trẻ. Chúng tôi muốn mình là những bậc cha mẹ thực sự”.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm