Celine Dion 'nương nhờ' nước mắt và tiếng cười của fan

23/07/2016 18:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Celine Dion là nghệ sĩ tiên phong trong loạt siêu sao có hợp đồng trình diễn dài kỳ tại Las Vegas, song mùa Hè năm nay người hâm mộ sẽ không tìm thấy chị bất cứ đâu ở gần Caesars Palace, nơi chị đã trình diễn từ nhiều năm qua, bởi nữ danh ca này vừa hoàn thành một loạt hòa nhạc ở Antwerp và Paris (Pháp). Và ngày 22/7, Dion bắt đầu tour diễn ở Canada.

Năm nay lại là một năm bận rộn nữa đối với Dion, khi trong thời gian này chị còn đang xúc tiến 2 album mới và chuẩn bị màn diễn mới ở Las Vegas vào đầu tháng 9.

Trình diễn hàng đêm trước lượng người hâm mộ ngưỡng mộ mình, Dion cảm thấy mình được “tiếp sức” thêm trong bối cảnh chị đang phải đối diện với nỗi đau mất mát trong gia đình khi người chồng đồng thời là người quản lý lâu năm của mình, Rene Angelil, và anh trai Daniel, qua đời. Chỉ trong vòng vài ngày hồi tháng 1 năm nay, hai người đã qua đời do bệnh ung thư.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây của tờ EW, Dion chia sẻ chị phải đối diện với nỗi đau mất người thân như thế nào và đang xúc tiến các dự án âm nhạc mới ra sao.

“Nương nhờ” nước mắt và tiếng cười

* Chị vừa trải qua một thời gian thật khó khăn? Chị đối diện với những chuyện buồn như thế nào?

- Các con, gia đình và người hâm mộ đã truyền cho tôi sức mạnh để vượt qua. Các con tôi đã đối diện với nỗi đau mất cha rất bản lĩnh. Rene Angelil đã qua đời, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy như anh đang ở bên, giúp đỡ chúng tôi và nói: “Anh vẫn ở đây, các con vẫn ổn. Em hãy theo đuổi đam mê của mình và hãy sống tốt”.


Nghệ sĩ Celine Dion

* Người hâm mộ đã ủng hộ chị như thế nào?

- Ngày nào ra khỏi nhà cũng có hàng trăm người trao cho tôi các bức ảnh của Angeli, người hâm mộ gửi thư và sách để động viên tôi, gửi nến và truyện tranh cho các con tôi. Thực tế mà nói, tôi đã tạo dựng được mối liên kết như vậy với người hâm mộ đã hơn 30 năm rồi. Họ đang giúp tôi vượt qua những gì mà hàng triệu người đang trải qua hàng ngày.

Sự hỗ trợ của họ khiến ta nhận được ra rằng, cuộc sống thật là đẹp và bạn phải sống cho hiện tại. Dù thời tiết có mưa hay nắng, nóng hay lạnh cũng chẳng sao, miễn là cảm xúc bên trong bạn như thế nào và nuôi dưỡng niềm đam mê ra sao.

* Chị đã tạm ngưng trình diễn ở Las Vegas để xúc tiến các buổi hòa nhạc ở châu Âu và Canada. Tour diễn mùa Hè của chị thế nào?

- Tôi không muốn tỏ ra tự phụ khi nói ra điều này, song quả thực giữa tôi và người hâm mộ có mối quan hệ yêu thương rõ rệt. Người hâm mộ thể hiện sự ủng hộ của họ, trao cho tôi nước mắt và tiếng cười của họ. Họ vỗ tay, họ nhảy múa cùng tôi. Họ hát cho tôi nghe và hát cùng tôi. Họ khiến tôi phấn chấn.

* So với khán giả ở Las Vegas, khán giả ở châu Âu thế nào?

- Nếu như bạn quên lời ca khúc, đừng lo lắng bởi khán giả ở châu Âu thuộc bài hát hơn cả bạn. Ở Las Vegas là một môi trường khác hẳn. Bạn trình diễn trong một nhà hát sang trọng, đẹp đẽ với những hàng ghế được bọc nhung. Trình diễn ở đây, bạn phải mặc những bộ váy đẹp.

Trong khi diễn ở châu Âu, bạn có thể nhận được sự cổ vũ lớn từ đám đông khán giả ở sân vận động, bạn có thể mặc tuềnh toàng hơn khi trình diễn, có thể mặc quần jeans.

Nhưng suy cho cùng, tôi không thể sống thiếu tất cả những phong cách ấy.

Celine Dion lần đầu nói về người chồng quá cố trong màn tưởng niệm tại Las Vegas

Celine Dion lần đầu nói về người chồng quá cố trong màn tưởng niệm tại Las Vegas

Celine Dion (47 tuổi) đã kìm nén nỗi đau mất chồng khi cô trở lại Nhà hát Colosseum ở Las Vegas, nhằm tôn vinh cuộc đời của người chồng quá cố Rene Angelil.


Tồn tại ở Las Vegas là điều diệu kỳ

* Tháng 9, chị sẽ trở lại Las Vegas trình diễn. Chị có làm mới chương trình của mình không, khi chị đang xúc tiến những dự án âm nhạc mới?

- Tôi vừa hoàn tất album tiếng Pháp và cuối tháng 8 ca khúc Encore un soir trong album này sẽ được phát hành. Sau đó, tôi sẽ nghỉ ngơi chút ít và tiếp tục thu âm album tiếng Anh. Tôi không biết khi nào mình sẽ trình diễn các ca khúc mới ở Las Vegas, nhưng chắc chắn khán giả sẽ được thưởng thức các nhạc phẩm mới.

* Có thể nói, các màn diễn ở Las Vegas của chị đã tiên phong trong xu hướng tạo sự ngoạn mục trên sân khấu, như trình diễn với những hình ảnh của mình được tạo dựng bằng công nghệ holograms (ảnh trình chiếu vật thể dưới bất kỳ góc nhìn nào), trình diễn với dàn vũ công hùng hậu và hát trong bối cảnh nước xối từ trần xuống. Vậy bối cảnh nào gây ấn tượng với chị nhất?

- Thành thật mà nói khi trình diễn trên sân khấu tôi chẳng quan tâm tới những gì xung quanh. Song tôi thấy kỳ diệu nhất là đến giờ mình vẫn đứng trên sân khấu ở Las Vegas. Khi ký hợp đồng đầu tiên, tôi nghĩ mình chỉ diễn trong khoảng 2 tháng, rồi thời gian kéo dài 2 - 3 năm. Chúng tôi kỷ niệm sinh nhật thứ 2 của con trai R.C ở đây. Giờ cháu đã 15 tuổi rưỡi.

Khi tôi xúc tiến màn diễn A New Day đầu tiên ở Las Vegas, nhiều người nghĩ rằng tôi đang chấm dứt sự nghiệp ở đây. Vậy mà màn diễn đó kéo dài từ năm 2003 đến năm 2007. Có thể nói rằng nơi đây đã mang đến cho tôi 2 điều kỳ diệu nhất: được hát và được làm mẹ.

Việt Lâm (theo EW)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm