Cảnh báo nạn “điên cuồng” chỉnh sửa sắc đẹp từ cái chết của Vương Bối

28/11/2010 11:31 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Rõ ràng, sắc đẹp là “vũ khí” tạo lợi thế cho một nghệ sĩ trở thành ngôi sao. Song đương nhiên để nổi tiếng không chỉ dựa vào sắc đẹp. Việc nữ ca sĩ Trung Quốc Vương Bối tử nạn khi cố gắng chỉnh sửa sắc đẹp của mình để có được nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp ca hát đã làm rung động làng giải trí và công chúng.

Cho rằng gương mặt không “bắt mắt” đã gây cản trở cho con đường đến danh vị của một ngôi sao nên Vương Bối và mẹ đã tiến hành chỉnh trang sắc đẹp tại Viện phẫu thuật thẩm mỹ Zhong’ao ở thành phố Vũ Hán. Theo một số nguồn tin, trong lúc Vương Bối thực hiện ca phẫu thuật thứ hai, máu bất ngờ trào ra, chảy vào khí quản thông qua thanh quản dẫn đến nghẹt thở. Thấy tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã bí mật chuyển cô tới bệnh viện No 161 ở Vũ Hán, nhưng đã quá muộn và họ không thể cứu được mạng sống của cô. Bệnh viện giấu nhẹm thông tin và đến chiều ngày 24/11, tin tức về cái chết của Vương Bối mới được công khai.

Vương Bối đang trên đường trở thành một ngôi sao pop. Là một cô gái xinh đẹp đến từ tỉnh Hồ Bắc, Vương Bối đã lọt vào vòng chung kết của cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát Super Girls (phiên bản chương trình The X-Factor của Anh) ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Nhưng chiến thắng trong cuộc thi đó đã thuộc về Lý Vũ Xuân - hiện là nữ ca sĩ có ảnh hưởng nhất Trung Quốc.

Không thể nổi tiếng chỉ dựa vào sắc đẹp

Sau khi thất bại cô đã trở về Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, học tại Nhạc viện Vũ Hán. Sau khi tốt nghiệp, Vương Bối trở thành một ca sĩ quán bar ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, và thỉnh thoảng trình diễn tại các chương trình gala. Theo một số nguồn tin, Vương Bối đã cố gắng thử vận may trong các cuộc thi khác nhưng đều thất bại. Điều đó đã khiến Vương Bối nghĩ rằng cô cần phải xinh đẹp hơn nữa thì mới có thể bước vào ngành công nghiệp giải trí.


Vương Bối hy vọng trở thành một ngôi sao pop ở Trung Quốc
sau khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cô đã chết bi kịch

Wen Yao, người bạn cùng tham gia cuộc thi Super Girls, nói cô vô cùng kinh ngạc khi biết Vương Bối cứ nhất định phải động đến dao kéo bởi Wen thích vẻ đẹp tự nhiên của Vương Bối. Cái chết của nữ ca sĩ 24 tuổi này gây bất bình trong công chúng Trung Quốc, đất nước mỗi năm có 3 triệu người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ trong môi trường không được kiểm soát.
 
Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ lo ngại và đặt câu hỏi tại sao một cô gái xinh đẹp như Vương Bối lại thấy cần phải phẫu thuật thẩm mỹ. “Tôi hy vọng bi kịch này có thể nâng cao nhận thức của công chúng về sự giám sát lỏng lẻo của nền công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ”, một người lên tiếng. Còn một người đã bình luận trên portal sina.com rằng, Vương Bối đã “phải trả giá đắt vì sắc đẹp”. Một cư dân mạng đặt vấn đề tại sao Vương Bối lại phải chỉnh sửa sắc đẹp khi đã cô đã rất xinh, hơn nữa “không thể trở nên nổi tiếng chỉ dựa vào sắc đẹp”. Còn người có tên là Ye Xiaolun thì viết: “Tôi không hiểu ai còn dám phẫu thuật thẩm mỹ sau khi biết về bi kịch này?”.

Nhiều bác sĩ không được đào tạo vẫn phẫu thuật thẩm mỹ

Trung Quốc ngày càng “điên cuồng” chỉnh sửa sắc đẹp khi đất nước này phát triển phồn thịnh, người dân trở nên có ý thức về sắc đẹp hơn và họ đã tìm cách làm cho mình đẹp hơn bằng bất cứ giá nào.

Ở những thành phố lớn hơn, phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành điều bình thường đối với phụ nữ, còn một số nam giới cũng đã bắt đầu tìm đến “dao kéo”. “Khi nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ tăng mạnh ở Trung Quốc, nhiều bác sĩ không được đào tạo ngành này cũng thực hiện phẫu thuật, việc làm này mang tính rủi ro cao và thể hiện tinh thần thiếu trách nhiệm”, Zhang Huabin, giáo sư phẫu thuật thẩm mỹ thuộc Trường Y Quảng Đông, nói.

Chỉ cách đây vài năm, một phóng viên nước ngoài đã chứng kiến một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ diễn ra ngay bên cạnh ghế của mình trong một cửa hàng làm tóc. Cuộc phẫu thuật này do một người đàn ông, rõ ràng không phải là bác sĩ, thực hiện.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Phẫu thuật & Thẩm mỹ Trung Quốc thì hiện có khoảng 200.000 người làm việc trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ, nơi mỗi năm thu về được khoảng 1,5 tỷ bảng (1 bảng = 30.000 đồng Việt Nam).

Một quan chức giấu tên của Hiệp hội biện bạch: “Cả nền công nghiệp đang phát triển và chúng tôi đang cố gắng dẫn dắt ngành này theo xu hướng lành mạnh. Những tai nạn xảy ra trong các cuộc phẫu thuật chẳng qua chỉ là rủi ro chứ điều đó không có nghĩa là cả thị trường phẫu thuật thẩm mỹ ở Trung Quốc đều nguy hiểm. Dựa vào cách làm việc của hiệp hội, vài năm tới nền công nghiệp này sẽ phát triển một cách tích cực. Giờ đây, chính phủ đã ủng hộ việc quản lý lành mạnh và nỗ lực đó sẽ rất hữu ích cho nền công nghiệp”.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm