Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

13/02/2012 10:25 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này, bởi trước khi qua đời không lâu, chị vẫn được xác nhận còn sống và khỏe mạnh. 

>> Chuyên đề sự kiện: Diva Whitney Houston qua đời

Hai tiếng động lớn đã khiến một quản trị viên trong ngành công nghiệp âm nhạc bừng tỉnh tại phòng riêng nằm ở tầng 5 khách sạn Beverly Hilton. Đồng hồ mới chỉ 3 giờ chiều ngày 11/2 và các tiếng động dường như đã tới từ một căn phòng ở dưới.

Hoàn toàn khỏe mạnh trước khi chết

Trong những lần xuất hiện gần nhất trước khi qua đời, diva trông rất gầy gò và phờ phạc

Tiếp đó cô nghe thấy tiếng một người đàn ông la lên rất lớn, giọng đầy khẩn cấp. Không lâu sau đó, nữ quản trị viên này mới hay tin động trời: Whitney Houston, vị khách thuê căn phòng nằm ngay dưới phòng cô, đã vừa qua đời. Cảnh sát và lực lượng cấp cứu được gọi tới phòng của Houston vào lúc 3h43 phút chiều, khi người vệ sĩ phát hiện chị bất tỉnh nhân sự. Người ta đã cố gắng làm chị hồi tỉnh, nhưng bất lực.  Thời điểm nữ ca sĩ 48 tuổi được xác nhận tắt thở là 3:55 chiều 11/2. Nhưng vì sao Houston chết thì chẳng ai rõ.

Quản trị viên âm nhạc kể trên, người đề nghị giấu tên với kênh Fox News, nói rằng vài ngày trước Houston trông còn rất khỏe mạnh. Cô này đã chứng kiến chị đang bơi lội trong bể bơi của khách sạn cùng con gái Bobbi Kristina. Cả hai đều tỏ ra rất hạnh phúc.

Việc Houston khỏe mạnh trước khi chết không lâu là điều được nhiều người xác nhận. Hãng tin AP cho biết nữ ca sĩ 48 tuổi đã hoạt động rất tích cực trong nhiều ngày trước khi diễn ra một buổi tiệc tiền lễ trao giải Grammy. Chị xuất hiện trong các cuộc tập dượt và còn đưa ra lời khuyên dành cho các ca sĩ đàn em như Monica và Brandy.

Hôm 9/2, Houston cũng xuất hiện cùng bạn hát Kelly Price trên sân khấu ở một sự kiện tôn vinh thể loại nhạc R&B, được tổ chức ở một CLB của Hollywood, nơi chị ngân nga ca khúc Yes, Jesus Loves Me (Vâng, Chúa yêu tôi) trước những lời hoan hô nhiệt liệt từ phía khán giả. Trước mặt con gái Bobbi, lúc đó đang ngồi trong hàng ghế khán giả, hai người phụ nữ này đã ôm nhau và nói chuyện về cuộc sống, gia đình của họ suốt cả đêm.

Price kể lại hôm 11/2 rằng Houston dành nhiều giờ đứng bên cánh gà, trước khi bước ra sàn nhảy vui chung với mọi người. "Whitney đêm đó đã khiêu vũ. Chị ấy hạnh phúc. Chị ấy là Whitney mà tôi vẫn luôn biết tới" - Price nói. Ca sĩ nhạc soul Kenny Lattimore, người đồng tổ chức sự kiện kể trên, cũng nói rằng Houston dường như đã rất vui vẻ và chẳng có vấn đề gì về sức khỏe.

Tương tự, trang tin TMZ dẫn lời mẹ của Houston là Cissy và người em họ Dionne Warwick - cả hai đều nói chuyện qua điện thoại với Houston ngay trước khi chị qua đời - xác nhận rằng Houston dường như vẫn ổn. Theo TMZ, Warwick đã nói chuyện với Houston vài giờ trước khi chị qua đời để xem chị đã đặt phòng trong khách sạn chưa. Warwick cũng hỏi rằng liệu hai người có thể ngồi cùng bàn tại bữa tiệc tiền giải Grammy hay không. Warwick kể lại rằng giọng nói của Houston chẳng có bất kỳ dấu hiệu không bình thường nào.

Còn mẹ đẻ của nữ ca sĩ bạc mệnh,  bà Cissy Houston,  đã nói chuyện với con gái chỉ nửa giờ trước khi chị qua đời. Qua điện thoại bà cũng chẳng thấy con gái có vấn đề gì về sức khỏe và hai người còn thảo luận sẽ đi dự tiệc ra sao. Bà không ngờ đó là lần cuối cùng được chuyện trò với con mình.

Thi thể Whitney Houston được chuyển tới nhà xác để khám nghiệm pháp y

Vô số giả thuyết

Cảnh sát Mỹ hiện từ chối công bố thông tin liên quan tới cái chết của Houston ra bên ngoài. Nhưng một số nguồn tin thân cận với Houston đã nói với báo giới Mỹ rằng cái chết có thể liên quan tới việc Houston nghiện các loại ma túy như cocaine, cần sa trong nhiều năm. Trong buổi tổng duyệt trước sự kiện tiền giải Grammy hôm 9/2,  Houston có dáng vẻ nhếch nhác, đổ mồ hôi nhiều. Hơi thở của chị đầy mùi rượu và thuốc lá. Thậm chí có tin đồn Houston đang phê thuốc khi xuất hiện trong sự kiện tôn vinh nhạc R&B kể trên. Nhưng Price đã gọi những tin đồn này là không đúng sự thực.

Ngoài ra, có khả năng Houston đột tử do tiệc tùng quá độ. Tờ Daily Mail nói rằng trong đêm 9/2, Houston đã nhậu nhẹt túy lúy và đụng độ với một số nhân viên an ninh. Đêm hôm sau, chị tiếp tục "tiệc tùng, uống rất nhiều và chuyện trò như pháo rang với bạn tại quán bar của khách sạn".

Trang tin TZM còn gây sốc hơn khi loan tin Houston có thể đã chết đuối. Trang tin dẫn nguồn cảnh sát nói rằng người ta phát hiện Houston nằm bất tỉnh trong bồn tắm, trong phòng vương vãi những lọ thuốc kê đơn. Nhưng không có dấu hiệu cho thấy chị uống rượu trong phòng.

Khi nhân viên cấp cứu tới nơi, thi thể Houston đã được đưa ra khỏi bồn tắm. Họ cố gắng tiến hành sơ cứu cho chị trong 20 phút, nhưng không ăn thua. Vì thế cơ quan pháp y sẽ tiến hành khám nghiệm để xem liệu chị có bị chết đuối hay đã uống thuốc quá liều.  Hiện cảnh sát mới chỉ bác bỏ khả năng Houston bị ám hại. "Hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy một vụ phạm tội hình sự đã xảy ra" - thiếu úy cảnh sát Beverly Hills Mark Rosen nói với báo giới, cho biết thêm rằng thời gian tới nhà chức trách sẽ tạm giữ thi thể diva để làm rõ xem chị qua đời vì nguyên nhân tự nhiên, hay vì tác động nào khác.

Con gái Houston suýt không được nhìn mặt mẹ

Con gái Whitney Houston, Bobbi Kristina, đã có một cuộc đấu khẩu đầy giận dữ với các sĩ quan cảnh sát đứng bên ngoài căn phòng khách sạn nơi chị đột ngột qua đời. Trang tin TMZ nói rằng Bobbi Kristina đã lao lên tầng 4 của khách sạn chỉ vài giờ sau cái chết của mẹ, nhưng bị các sĩ quan cảnh sát đứng ngoài ngăn cản không cho đi qua. Kristina đã gào thét, chửi bới và đấm đá những viên cảnh sát này, đồng thời đòi được vào trong. Cuối cùng, khi không thể làm họ thay đổi ý kiến, cô bé đã phải bỏ đi. Vào cuối ngày, Bobbi Kristina cuối cùng cũng được cho vào phòng mẹ và cô bé đã bật khóc nức nở khi thấy những gì xảy ra ở bên trong.

Trong khi đó, chồng cũ của Houston là Bobby Brown đã khóc òa khi hay tin chị qua đời. Anh này còn hét lên "Anh yêu em, Whitney” khi đang biểu diễn trên sân khấu cùng ban nhạc mới thành lập New Edition của mình.

Tường Linh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm