Các siêu sao nợ nần - trách kỷ hay trách nhân?

23/03/2014 08:46 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nổi tiếng trong số các ngôi sao Hollywood phá sản là vua nhạc pop quá cố Michael Jackson hay tài tử Nicolas Cage, những người từng sở hữu hàng trăm hoặc thậm chí là cả tỷ đô la, nhưng rồi ngập trong nợ nần vì thói “tiêu tiền như không có ngày mai”.

Sự đời may rủi không chừa một ai. Nhưng nếu các siêu sao phá sản, nguyên nhân thường do thói vung tay quá trán. Và khi sạt nghiệp, các ngôi sao cũng như những người bình thường, chỉ biết trách số phận hoặc chính mình.

Gia tài khổng lồ, hóa đơn vĩ đại

Tại Hollywood, đôi khi, cảnh sống xa hoa trong sách và phim Gatsby vĩ đại (The Great Gatsby) lại được tái hiện. Một tòa lâu đài tráng lệ, các tài tử minh tinh xiêm áo lượt là, rượu vang chảy như suối… Nhưng đằng sau những thứ xa hoa đó là tiền, mà tiền lại không phải vô tận.

Nicolas Cage (giành giải Oscar nam chính năm 1996) từng tổ chức những bữa tiệc như thế tại các lâu đài và dinh thự mà anh sở hữu trên khắp nước Mỹ và thế giới. Năm 2009, anh kiếm được 40 triệu USD, được xếp vào hàng những diễn viên nhận thù lao cao nhất Hollywood.

Song Cage đã dễ dàng thổi bay chừng đó tiền vào hàng tá xe sang (9 chiếc Rolls Royces, một Lamborghini và một Ferrari Enzo), 4 du thuyền sang trọng và 15 ngôi nhà nguy nga, với 2 lâu đài ở châu Âu. Anh còn liên tục mua các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm và đồ trang sức cao cấp. Nhưng tệ hơn, trong khi sống như vua chúa, Cage lại trốn thuế.


Có tiền rồi lại lao đao vì tiền, những ngôi sao như Michael Jackson, Nicolas Cage, Toni Braxton đã thấm thía điều đó.

Cũng trong năm 2009, nam diễn viên bị tịch thu nhà và cáo buộc nợ 6,2 triệu USD tiền thuế. Anh đâm đơn kiện người quản lý tài chính của mình tội gian lận và biển thủ tiền. Về sau, Cage phải bán tống bán tháo một số tài sản, trong đó có một ngôi nhà ở bang Colorado (Mỹ) và một hòn đảo riêng tại quần đảo Bahamas.

Còn vua nhạc pop Michael Jackson, bất chấp việc được kính trọng vì tài năng hơn người, sinh thời vẫn là một tấm gương xấu về việc tiêu pha hoang phí. Được Guinness ghi nhận kỷ lục là “ngôi sao giải trí thành công nhất mọi thời đại”, nhưng Jackson từng phải tuyên bố phá sản vào năm 2007, khi không thể nào trả khoản thuế 25 triệu USD cho trang trại Neverland.

Neverland được nam ca sĩ mua với giá 17 triệu USD vào năm 1988, có không gian đủ chứa vườn thú, công viên giải trí, rạp phim, đường ray xe lửa, bãi đáp trực thăng và trung tâm cứu hỏa riêng. Mỗi năm phí duy trì nơi này là 10 triệu USD. Ngoài ra, Jackson cũng nổi tiếng tiêu tiền vung tay quá trán ở bất cứ khoản gì.

Mặc dù từng ký hợp đồng thu âm 1 tỷ USD vào năm 1991 và bán được đến 750 triệu đĩa nhạc, nhưng về sở hữu tiền mặt, Jackson chỉ có 0,05% số tiền đó. Phá sản là điều tất yếu.

Bài học từ Jackson hay Cage là: bất kể gia sản của bạn vĩ đại đến mức nào, việc tiêu pha vượt xa số tiền bạn kiếm được chưa bao giờ là một cách sống khôn ngoan.

Mỗi nhà mỗi cảnh bất hạnh

Với nữ ca sĩ Toni Braxton (người hát bản tình ca bất hủ Unbreak My Heart), sức khỏe là một trong những thứ đẩy cô vào khánh kiệt. Năm 2010, Braxton phải nhập viện vì bệnh lupus ban đỏ. Trước đó, cô từng thông báo phá sản khi khoản nợ cá nhân lên đến 50 triệu USD.

Nữ ca sĩ cũng không thể biểu diễn thường xuyên vì tình trạng sức khỏe, điều đó khiến tình hình tài chính của cô càng tệ hơn. Trước kia, Braxton từng phá sản một lần vào năm 1998, nguyên nhân là vì tiêu pha quá đà vào nội thất.

Trong khi đó, nhiếp ảnh gia chuyên chụp siêu sao Annie Leibovitz (từng làm việc cho Rolling Stone và chụp nhiều nghệ sĩ huyền thoại) phá sản năm 2005 vì nợ 24 triệu USD. Nguyên nhân không phải do ăn tiêu mà vì các đầu tư tài chính sai lầm. Leibovitz từng phải cầm cố toàn bộ thư viện ảnh, tài sản quý giá nhất cuộc đời bà. Hiện tại, bà đã giải quyết được khó khăn và may mắn thay, vẫn giữ được bộ sưu tập ảnh mình.

Toni Braxton và lần phá sản “thay đổi cuộc đời”

Năm 1998, khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, Toni Braxton đã công bố việc phá sản trong chương trình trò chuyện truyền hình của Oprah Winfrey. Nữ ca sĩ thậm chí phải bán máy quay đĩa vàng của giải Grammy để trả nợ. Thông tin này được lan truyền nhanh chóng. Kể từ đây, sự nghiệp của Braxton hầu như đi xuống. Năm 2012, trong một lần nhắc lại chuyện cũ, nữ ca sĩ trách “bà hoàng truyền thông” Winfrey đã chỉ trích mình vì đi giày hiệu Gucci, dù đã khánh kiệt. Nhưng người đời lại cho rằng đáng ra cô nên nghe lời Winfrey mới phải. Braxton sắp phát hành tự truyện Unbreak My Heart: A Memoir vào tháng 5.


Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm