Các con ngôi sao Choi Jin Sil giờ ra sao sau cái chết bi kịch của mẹ, cha

03/06/2015 08:50 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những bi kịch liên tiếp, năm 2008, khi Hwan Hee mới chỉ 8 tuổi, mẹ cậu bé, nữ diễn viên Choi Jin Sil treo cổ tự vẫn. Năm 2010, khi em mới 10 tuổi, người cậu của Hwan, nam diễn viên Choi Jin Young quyên sinh. Và năm 2013 khi cậu bé mới 13 tuổi, cha của em, cựu cầu thủ bóng chày Cho Sung Min tự vẫn.

Giờ Hwan đã 15, là một người anh trai đáng tin cậy và là tất cả của bà ngoại. Song rõ ràng, thời gian qua nỗi đau đớn của Hwan chưa nguôi được bao nhiêu. Chương trình Human Documentary Love (chương trình có tỷ lệ người xem cao, thu hút khán giả với những câu chuyện ý nghĩa và cảm động) của kênh MBC đã khép lại mùa thứ 10 với cuộc thăm hỏi Hwan, em gái cậu là Jun Hee và bà ngoại Jeong Ok Suk. Chương trình giúp người xem hiểu về cuộc sống của 2 đứa con của Choi Jin Sil đang trưởng thành như thế nào.

Trong chương trình, bà Jeong cho biết nỗi lo lắng khi hai anh em Hwan He lớn lên trong sự thiếu thốn tìn cảm: “Jun- Hee trở nên nói nhiều hơn, nhưng Hwan Hee thì trầm lặng”.


Bà Jeong Ok Suk (giữa), mẹ nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil và 2 con cô

Mặc dù chúng cố gắng che giấu, song chúng chưa thể làm lành được những vết thương lòng quá lớn. Sáng ngày 2/10/2008, Choi Jin Sil được phát hiện tự tử trong buồng tắm (treo cổ). Đây là tin tức gây sốc nhất cho làng giải trí Hàn Quốc và nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam. Theo nguồn tin cảnh sát, cô đã treo cổ tự tử bằng một sợi dây cao su. Cái chết của Choi chứa đầy những khúc mắc, nhiều lý do đưa ra cho thấy Choi chết để chứng minh mình trong sạch (vì trước khi tự tử cô bị người hâm mộ cho là dối trá).

Jun từng mơ ước trở thành một ca sĩ thần tượng. Tuy nhiên, những lời bình luận đáng ghét trên mạng và tình trạng xảy ra ở trường học khiến cô bé dập tắt ước mơ đó và muốn được học ở nước ngoài. “Một hôm, có ai đó viết tại sao cháu lại không còn mẹ và để trong tủ của cháu ở trường học. Cháu vẫn còn nhỏ và nhận thấy những lời bình luận trên Internet có thể không xấu, nhưng cháu không thể hình dung được chúng sẽ thế nào khi cháu lớn hơn, có đủ nhận thức hơn” – Jun chia sẻ.


Nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn Choi Jin Sil đã tự vẫn hồi năm 2008

Tuy không sống cạnh nhau, bởi Hwan hiện đang học tại một trường quốc tế trên đảo Jeju, và Jun ở nhà với cô nhưng ba bà cháu vẫn luôn lo lắng cho nhau. Hwan tỏ ra khó chịu khi thấy cô em gái quá chăm chút tới ngoại hình của mình và lo lắng về tình trạng sức khỏe đang ngày càng giảm sút của bà ngoại. Còn Jun thì lo lắng anh trai ngày càng trầm lắng gây khoảng cách giữa 2 anh em. Và bà Jeong thì lo Hwan sẽ không từ bỏ hy vọng 1 ngày nào đó gia nhập nền công nghiệp giải trí.

“Bà ngoại khiến cháu phải học cả trong những kỳ nghỉ. Bà muốn cháu trở thành một luật sư hay bác sĩ, nhưng cháu muốn là một nghệ sĩ giải trí, giống như mẹ và cậu cháu” – Hwan chia sẻ.

Cô bé Jun đã có những bày tỏ rất chân thật và hồn nhiên khi nói về cuộc sống không có mẹ: “Cháu không còn mẹ để nấu cho cháu ăn hoặc đón cháu khi đi học về, vì vậy cháu chỉ muốn kết hôn, lập gia đình càng sớm càng tốt”.

Tuấn Vĩ
Theo Korea Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm