Ca sĩ “thảm họa” bởi nhà báo… “thảm họa”

04/06/2012 12:32 GMT+7 | Văn hoá

Ca sĩ “thảm họa” bởi còn tồn tại những nhà báo... “thảm họa”: Mỗi ngày mở các trang báo mạng ra đều có các thông tin như "lộ hàng", sexy... Báo chí lên án nhiều nghệ sĩ, ca sĩ ăn mặc phản cảm hay hát những bài hát “thảm họa” nhưng đâu đó vẫn tồn tại những bài báo đáng gọi là “thảm họa” là phản cảm lắm chứ.

Ví dụ như cách giật tít “cô người mẫu X lộ ngực căng tròn sau lớp vải mỏng”, hay cô Y khoe vẻ sexy gợi cảm... Đọc tít thôi người ta nhận ngay ra đó là nhằm "câu view", thu hút độc giả. Tôi cho đó là những bài báo tầm thường, trong khi có rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ cống hiến, làm việc chăm chỉ nhưng không may có sơ suất, hay kĩ năng chưa thực sự tốt... nhưng những bài báo đã thể hiện “tài” vùi dập không thương tiếc. Còn những người thích khoe, thích lộ thì các báo mạng thi nhau đăng chuyện cô A đẹp, cô B khoác trên mình áo nghìn đô... mà không biết rằng còn rất nhiều nghệ sĩ phải khổ sở, chật vật để sống với nghề một cách chân chính. Báo chí mạng đã tạo mảnh đất màu mỡ cho những người bất tài mong nổi tiếng gấp. Ca sĩ “thảm họa” sở dĩ còn là do vẫn tồn tại những “nhà báo thảm họa”, sẵn sàng tiếp tay đăng những thông tin như vậy. Thậm chí báo chí còn tự giật tít sốc nhằm câu view.

Đã là nhà báo thì phải tự ý thức được sản phẩm do mình tạo ra. Có nhiều bài viết, tác giả không đàng hoàng ký tên mình mà phải ký một cái tên nào đấy... Rõ ràng, đứa con tinh thần của mình mà họ còn từ chối thì thử hỏi độc giả có còn được tôn trọng nữa hay không?

Ca sĩ Nguyên Vũ

Tin đồn, thị phi trên truyền thông có khi hủy hoại một con người...

Nghệ sĩ cũng chỉ là những người bình thường, đôi khi có những lúc thế này, thế kia. Nhưng hiện nay, có những tờ báo đi khai thác quá sâu vào đời tư nghệ sĩ. Ngoài những hào quang trên sân khấu, nghệ sĩ cũng có quyền làm mẹ, làm vợ, có anh em, gia đình... Tùy vào thời điểm công chúng có quyền biết chút ít nhưng khai thác quá sâu nhằm mục đích khác thì không nên. Những tin đồn, thị phi hoặc thêu dệt trên truyền thông có khi hủy hoại, thậm chí giết chết một con người.

Ca sĩ Hiền Thục

Nghệ sĩ cũng “đau đầu”

Là nghệ sĩ tất sẽ phải có những lúc sóng gió trong nghề nghiệp, dù muốn hay không muốn. Không ai là nghệ sĩ có tên tuổi lại tự tạo xì-căng đan để gây chú ý hay hâm nóng tên tuổi cả. Nghệ sĩ cũng là người bình thường, dù mạnh mẽ, sắt đá đến đâu cũng có lúc mệt mỏi vì những tin đồn, thị phi đôi khi bị thổi phồng. Trong cuộc sống không thể tránh được những tai nạn và sai lầm trong nghề nghiệp. Nhưng bới móc, khai thác quá sâu thậm chí thêu dệt những điều hoàn toàn không có khiến không ít nghệ sĩ chúng tôi đau đầu.

Ca sĩ Thanh Thảo

Đừng biến nghệ sĩ thành trò cười cho thiên hạ

Báo chí là công luận, là tiếng nói chung của toàn xã hội chứ không phải là của một bộ phận người thích nổi tiếng bằng tai tiếng.

Những người được đăng trên báo lại không phải là nghệ sĩ thực sự nhưng được lăng xê một cách quá mức chuyện đời tư. Khán giả chỉ tò mò bởi những tít sốc, chứ nhân vật có khi hoàn toàn là người vô danh. Viết nên những bài báo đó, người viết đang muốn đẩy xì-căng-đan để cho nhân vật đó được nổi tiếng. Dần dần xã hội cũng bị ảnh hưởng vì ai cũng có thể lên mặt báo, ai cũng có thể nói xấu người này, người kia... Nó giống một cái chợ trên tất cả các diễn đàn mạng internet. Báo chí không nên khai thác quá sâu, bới móc vào đời tư của nghệ sĩ. Trong cuộc sống, không chỉ người dân bình thường mà nghệ sĩ cũng rất cần chuyện yêu thương, yêu người này không yêu người kia... Tôi nghĩ, báo chí không nên đưa thông tin quá nhạy cảm về đời tư nghệ sĩ. Đừng đao to búa lớn quá khiến nghệ sĩ bị tổn thương. Có thể báo chí nhắc khéo nghệ sĩ, hay ngồi lại bàn bạc với nhau chứ đừng vì một mục đích nào đó mà biến nghệ sĩ thành trò cười cho thiên hạ…

NS hài Minh Béo

Theo Báo Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm