Ca sĩ nổi tiếng Jewel kể về thất bại và tạo dựng lại cuộc sống

19/09/2015 16:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Với người hâm mộ Jewel (41 tuổi), hầu như ai cũng biết về chặng đường đi đến thành công đầy gian nan của nữ nghệ sĩ Mỹ này.

Lớn lên từ một trang trại ở Alaskan, tuổi vị thành niên trở thành người vô gia cư làm việc trong một cửa hàng cà phê ở California, rồi gặt hái thành công lớn với album đầu tay Pieces of You (1995), đĩa CD đã trở thành một trong những album đầu tay ăn khách nhất mọi thời, đạt 15 danh hiệu bạch kim. Jewel đã 4 lần được đề cử giải Grammy và đến năm 2008, lượng đĩa bán ra của cô đã đạt 27 triệu bản trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, trong cuốn hồi ký mới, mang tựa đề Never Broken được phát hành tuần này, và album kèm theo, Picking Up the Pieces, câu chuyện của cô lại không có cái kết hậu như trong truyện cổ tích.

“Ở vai trò nghệ sĩ, tôi luôn rất trong sáng. Tôi đã chia sẻ nhiều điều trong các nhạc phẩm của mình. Song mọi người sẽ rất ngạc nhiên với những gì tôi viết trong cuốn hồi ký. Thành thực mà nói, trong cuốn sách này tôi bày tỏ suy nghĩ về những thất bại lớn nhất mà tôi từng phải đối diện sau khi trở nên nổi tiếng” – Jewel chia sẻ.


Nữ ca sĩ Mỹ Jewel. Ảnh: Google

Những mối quan hệ khó khăn và nhiều khi gây đau đớn đã khiến cô trở thành người gần như độc lập ngay từ khi ở tuổi vị thành niên, mài dũa các kỹ năng của mình trong các quán bar và cà phê. Jewel viết rằng, do mắc chứng nghiện rượu và gặp những tổn thương riêng, nên cha cô luôn đánh đập và chửi rủa các anh em cô. Giờ họ đã hàn gắn quan hệ.

“Tôi nghĩ rằng bất cứ ai đọc cuốn hồi ký này đều không nghĩ đây là cuốn tục tĩu, mà là những chia sẻ hết sức thẳng thắn. Cha tôi lớn lên trong một gia đình bạo hành và cha tôi cũng trở thành người bạo hành gia đình” – Jewel nói.

Trong cuốn hồi ký, Jewel còn kể chi tiết việc mẹ cô đã kiểm soát tài chính của cô như thế nào và sau đó đẩy cô vào cảnh nợ nần, mặc dù lúc đó lượng đĩa bán ra của cô đã đạt 2 triệu bản. Mẹ con cô không quan hệ với nhau từ năm 2003. Các chương cuối cùng trong cuốn sách mô tả mối tình lãng mạn của cô với chàng cowboy vô địch rodeo (môn bắt bò kiểu Mỹ) Ty Murray, người cô kết hôn hồi năm 2008 và có một cậu con trai. Cuộc hôn nhân của cô chấm dứt hồi năm ngoái.

“Tôi liên tiếp gặp thất bại trong đời mình. Tuy nhiên, qua mỗi lần thất bại đó tôi học được cách đứng lên, nhưng sống không chỉ là tồn tại, mà phải sống tốt. Tôi đã trở thành người biết yêu thương nhiều hơn, mềm dẻo hơn thay vì để cho thất bại đó làm tổn hại mình, làm mình dễ cáu và khiến mình không còn hứng thú tới chuyện yêu đương hay đặt niềm tin vào bất cứ ai”.


Bìa cuốn hồi ký của Jewel (ảnh nguồn Google)

Trong cuốn hồi ký, Jewel còn chia sẻ những cách truyền cảm hứng đã giúp cô hồi phục và tạo dựng lại cuộc đời.

Trong album mới, Jewel lại đào sâu vào các mối quan hệ đó trong những ca khúc như My Father's Daughter, nhạc phẩm cô song ca cùng Dolly Parton,  và Family Tree, kể về việc cô học cách sống chung với di sản của gia đình mình.

“Thực ra, cha mẹ tôi không phải là người tồi tệ. Ai cũng có lúc mắc sai lầm. Ca khúc Family Tree của tôi nói về những chuyện đó. Hái quả, chọn những hạt giống mà bạn muốn gieo rắc vào cuộc đời”.

Tuấn Vĩ
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm