Ca sĩ Khánh Linh: Không phải đợi hạnh phúc ở cuối con đường

29/11/2014 12:38 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Tưởng như sau khi tìm được bến đỗ bình yên, ca sĩ Khánh Linh sẽ “yên vị” làm bà nội trợ với tổ ấm mới của mình nhưng “họa mi” ngày nào vẫn... đứng ngồi không yên. Chỉ 2 tuần trước khi sẽ chào đón thành viên mới trong gia đình, Khánh Linh đã kịp ra mắt Trung tâm nghệ thuật Talent of Art – một địa điểm mới trong các hoạt động nghệ thuật của cô.

Ca sĩ Khánh Linh có cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa.

* Gần đây có khá nhiều các nghệ sĩ mở trung tâm nghệ thuật. Có lý do nào đặc biệt hơn ngoài mong muốn tìm kiếm, giảng dạy cho các tài năng khi chị chọn mở trung tâm vào lúc này?

- Với bề dầy kinh nghiệm trong nghề và là một người luôn có những trải nghiệm và nghiên cứu sâu sắc về nghề nghiệp của mình, tôi nhận thấy mình cần phải cống hiến cho đời nhiều hơn nữa ngoài nghiệp biểu diễn của mình, đó là công tác giảng dạy. Tôi muốn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh giáo dục này. Điều này hoàn toàn phù hợp với khả năng của tôi, thay vì phải kinh doanh lĩnh vực khác mà mình không hiểu biết.

* Tên tuổi của nghệ sĩ là cơ hội làm nên thành công cho trung tâm. Nhưng mặt trái của nó, nếu làm không tốt cũng sẽ mất đi cơ hội của chính mình trong nghề. Chị nghĩ sao?

- Với tên tuổi hiện tại, tôi nhận được rất nhiều sự đăng ký tham gia lớp học của tôi, đó là một điều vô cùng hạnh phúc. Nếu tôi không được sự yêu mến và tin tưởng thì chưa chắc họ đã muốn tham dự nhiều như thế. Tôi đã trực tiếp đứng lớp và luôn tìm ra cách giảng dạy phù hợp với từng đối tượng, và tôi nghiêm túc với công việc này, nó khiến trí tuệ của tôi được mở rộng hơn bởi những trao đổi thắc mắc nghề nghiệp của các bạn học sinh. Đôi khi tôi cũng học được ở các bạn ấy rất nhiều điều, đó chính là sự kiên nhẫn. Vậy nên tôi thấy trong công việc này tôi hoàn toàn được chứ không mất bất kỳ điều gì.


Ca sĩ Khánh Linh

* Ngoài công việc giảng dạy, chị định hướng như thế nào con đường biểu diễn trong tương lai?

- Sự nghiệp của nghệ sỹ là luôn dâng hiến cho đời cái hay cái đẹp, với tôi trên sân khấu hay trong những bài giảng luôn có sự tương đồng, tình yêu nào cũng đong đầy. Tôi luôn say mê với ánh đèn sân khấu, tôi sẽ hát đến khi không còn ai yêu mến tôi nữa thì thôi, và điều ấy giúp cho nhiệt huyết với trung tâm càng lớn hơn. Đây là một con đường dài và là tôi sẽ chỉ dừng lại khi không còn sức lực nữa, tới khi đầu bạc răng long.

* Về một đoàn nghệ thuật và mở trung tâm giảng dạy, Khánh Linh có vẻ như đã lựa chọn một cuộc sống an toàn?

- Sinh ra là phụ nữ ở xã hội phương Đông thì phải đảm nhiệm tốt rất nhiều trọng trách, vừa phải là người vợ, người mẹ, người của công chúng tốt. Tôi nghĩ trong điều kiện ấy nếu dùng từ an toàn hình như hơi trái nghĩa thì phải. Nếu là một người yên phận, tôi sẽ không làm nghề nữa và dựa vào chăm sóc của ông xã chứ. Nhưng với tôi, nếu không có công việc tôi sẽ thấy mình như cụt chân cụt tay vậy.

* Vậy gọi chị bây giờ là “họa mi bình yên trong lồng son” có được không?

- Sự bình yên trong tâm hồn tôi đang hiện hữu và tôi luôn nâng niu từng phút giây đó. Và nếu đã bình yên thì không cần đến chiếc lồng son nào cả mà tiếng hót vẫn được cất vang trong bầu trời tự do. Quan trọng là biết mình đang làm gì và được hưởng điều gì. Với tôi niềm hạnh phúc không phải đợi đến cuối con đường nữa.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Ngọc Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm