Ca sĩ hải ngoại Tuấn Anh: 'Không gây sốc để mọi người nhớ'

04/05/2013 01:52 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Nam ca sĩ nổi tiếng ở thị trường hải ngoại, Tuấn Anh, vừa trở về Việt Nam và ngày hôm nay, 4/5 vào lúc 20h, anh sẽ có một buổi biểu diễn trong chương trình Một thời để yêu và một thời để nhớ tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM cùng với các các sĩ hải ngoại khác như: Ý Lan, Vũ Khanh, Nhật Hạ...

Nhắc đến Tuấn Anh là nhắc đến một ca sĩ với giọng ca đặc biệt, vừa có thể “trị” được nhạc sang lẫn sến với một cách rất riêng và cùng với đó là một phong thái trình diễn sân khấu cũng hết sức đặc biệt. Thethaovanhoa.vn có một cuộc trò chuyện ngắn với anh.

* Khán giả trong nước đã biết đến tiếng hát của Tuấn Anh từ rất lâu nhưng giờ mới được xem anh trực tiếp hát ở quê nhà. Phải có lý do gì về chuyện anh không về nước hát trong suốt thời gian dài như vậy trong khi có nhiều ca sĩ khác về nước thường xuyên?

- Như tôi đã nói trước đây. Cách đây vài năm trước Công ty Tiếng Xưa đã có lời mời tôi về nước biểu diễn, nhưng chưa thu xếp được thời gian, nhiều việc cứ cuốn hút, rồi show diễn khắp nơi vào mỗi cuối tuần và đôi khi còn phải hợp đồng cả năm, đó là lý do tại sao tôi chậm trễ. Nhưng phương Tây có câu “better late than never!” (dù muộn còn hơn không), hôm nay tôi đã thực hiện được ý nguyện và tôi đã hiện diện nơi đây.

* Nhiều người so sánh anh với hình ảnh của ca sĩ Boy George, một giọng ca đặc biệt và một phong cách biểu diễn cũng hết sức lạ lùng. Anh bắt đầu có phong cách này từ lúc nào?

- Đôi lúc vì mặc cảm của người Việt Nam, mình thường cho rằng người Việt Nam chịu chi phối hình ảnh phong cách của một nghệ sĩ nào đó của nước ngoài. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng: Tuấn Anh nổi tiếng trước Boy George.

* Được biết đến như là một giọng ca đặc sắc của thị trường hải ngoại nhưng ngoài ra anh cũng là người chuyên gây shock sân khấu với phong cách biểu diễn và những trang phục lạ lẫm. Đó có phải là cách anh muốn công chúng luôn nhớ về mình?

- Như tôi đã nói và luôn quan niệm: Tôi luôn tôn trọng  khán giả và để tôn trọng khán giả, tôi phải làm sao cho giọng ca mỗi ngày một điêu luyên, ngày càng hay hơn và người ca sĩ đứng trên sân khấu, phải luôn có hình ảnh thật đẹp, phải làm mới mình từng ngày.

Tôi không muốn Tuấn Anh của  chương trình ngày hôm trước và hôm sau giống nhau và  để để tạo dấu ấn trong lòng khán giả thân thương của mình thì phải thật lạ, thật đặc trưng hình ảnh của Tuấn Anh.

* Về nước biểu diễn lần này, liệu sẽ có những màn gây shock trên sân khấu như anh đã từng làm ở hải ngoại?

- Tuấn Anh muốn mọi người nhớ đến mình không phải vì những màn gây sốc mà bằng chính khả năng giọng hát của Tuấn Anh, còn những gì chung quanh thì đây là những gì Tuấn Anh đã tốn rât nhiều công sức cũng như tiền của và Tuấn Anh rất trân trọng gửi đến khán giả thương quý của mình.

* Là người được xem là “cô độc bước vào làng nhạc” nhưng đến nay anh là một trong số ít những ca sĩ có số lượng đĩa phát hành được xem là kỷ lục. Theo anh, sự cô độc này có ý nghĩa gì với anh trong âm nhạc?

- Cô độc bước vào làng nhạc, nghe có vẻ thương tâm, nhưng đây là sự thật, tôi đã từng chấp nhận danh xưng “một lãng tử, một lữ hành cô độc”. Tôi đã dành rất nhều thời gian để học hỏi, nghiên cứu sách báo tài liệu nước ngoài và tôi muốn thực hiện bằng khả năng của chính mình. Đây cũng là niềm vui trong cuộc sống mà tôi rất tự hào.

* Lần trở về này anh sẽ thể hiện những bài hát nào?

- Ban tổ chức đã lựa chọn những nhạc phẩm phù hợp với chủ đề của chương trình - Một thời để yêu và một thời để nhớ. Và lẽ dĩ nhiên là cũng không nằm ngoài những bản nhạc đã gắn bó với tên tuổi Tuấn Anh như Kiếp đam mê, Một cõi đi về, Anh còn nợ em, I Who Have Nothing... Và chắc chắn tôi không thể thiếu nhạc phẩm của ông nhạc sĩ hào hoa Đức Huy - Trái tim ngục tù.

* Anh có kế hoạch về Việt Nam diễn lâu dài hay không?

- Có đấy! Tôi cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc khi đứng trên sân khấu của quê nhà, nhưng thời gian còn tùy thuộc vào những hợp đồng tôi đã ký kết trước đây.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Hoa Thiên
Thực hiện

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm