Ca sĩ Chris Norman: Việt Nam có gì... đáng sợ đâu!

29/09/2016 06:57 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa tới Việt Nam được một ngày, Chris Norman – ca sĩ sẽ xuất hiện trong "đại tiệc âm nhạc" Boney M & Chris Norman ex Smokie sắp tới – vẫn sẵn sàng chia sẻ với báo giới những cảm nhận của mình về mảnh đất này.

Thậm chí, trong cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa (TTXVN), nam ca sĩ chính của nhóm nhạc Anh Smoke còn "khoe" rằng anh không mấy khó khăn để thích nghi với thời tiết nắng gắt tại Hà Nội.

* Vậy, cảm nhận của ông về Hà Nội, sau gần 24 giờ qua là gì?

- Tất nhiên, tôi chưa có thời gian đi đâu để khám phá Thủ đô của các bạn rồi. Nhưng chắc chắn, sau đêm diễn, tôi sẽ có thời gian hơn để tận hưởng một chút không khí và cuộc sống ở đây.

Đây là lần đầu tôi tới Việt Nam, dù đã được nghe khá nhiều về mảnh đất này. Và hôm qua, khi ngồi trên xe về khách sạn, tôi cũng đã kịp ngắm đường phố, ngắm không gian ở Hà Nội và thấy khá là khác so với những gì mình tưởng tượng trước đây.

Tôi nghĩ Việt Nam là một nước châu Á nên cũng có thể giống như Hàn Quốc hay Nhật Bản. Nhưng không phải thế. Việt Nam rất khác biệt. Tôi xin phép sẽ nói về sự khác biệt này sau, khi có thời gian cảm nhận nhiều hơn.


Ca sĩ Chris Norman

Chỉ có một ấn tượng cần khẳng định ngay: từ những cảm nhận đầu tiên, tôi thấy người Việt vô cùng thân thiện và lịch sự.

Nhìn vào hoạt động âm nhạc của ông từ năm 1982 đến nay, có thể thấy phong độ của ông khá ổn định. Hầu như năm nào ông cũng có sản phẩm, từ album với ban nhạc, album solo và đặc biệt là sự ra đời của những ca khúc mới. Làm thế nào để có được sự “trường sức” như vậy, thưa ông?

- Ôi, tôi nghĩ mình không làm gì ghê gớm cả ! Nếu là về sức khỏe, tôi chỉ luôn vận động để giữ cho cơ thể được cân đối. Bình thường tôi vẫn dạy sớm vào mỗi sáng để chạy. Tôi cố gắng không uống quá nhiều rượu, bia. Chỉ vậy thôi.

Còn âm nhạc là điều giúp tôi trở nên trẻ trung hơn. Tôi không bao giờ để ý nghĩ: "Trời ơi, mình già rồi" nảy lên trong đầu. Lúc nào tôi cũng nghĩ mình chỉ mới 25-30 tuổi gì đó thôi. Và tôi tin là âm nhạc cũng giúp nhiều người có cảm giác này như tôi.

Đó là lý do tôi không ngừng gắn bó với âm nhạc cho đến bây giờ.

* Trước nhữngchuyến lưu diễn trong nhiều năm qua, ông thường có cảm giác gì?

- Mặc dù tôi và cả gia đình mình đều đã quen với cuộc sống “nay đây mai đó” vì lưu diễn của tôi nhưng thú thật, mỗi chuyến đi là một lần tôi được trải nghiệm hai cảm giác tưởng như trái ngược: sự háo hức khi có dịp tới một miền đất khác và sự du lịch và cô đơn.

Mỗi chuyến đi của tôi cũng có thể gây lo ngại cho những người thân trong gia đình nếu nơi tôi đến không an toàn. Nhưng tôi nghĩ, cuộc sống sẽ không trở nên quá nguy hiểm nếu bạn không nhìn mọi thứ một cách trầm trọng, chẳng hạn như nhìn vào một chiếc máy bay là lo sợ điều xấu sẽ xảy đến nếu mình đi máy bay. Nghĩ vậy thì bạn còn làm được gì nữa?

Show Boney M 'lặng lẽ' cháy vé, Chris Norman muốn tận hưởng Hà Nội

Show Boney M 'lặng lẽ' cháy vé, Chris Norman muốn tận hưởng Hà Nội

Bữa đại tiệc âm nhạc của Boney M & Chris Norman ex Smokie được tổ chức vào 20h ngày 1/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội đã "chính thức" cháy vé.


Hãy nhìn Việt Nam này. Có gì ở đây đáng sợ đâu? Mọi thứ ở đây đều tuyệt. Các bạn có những khách sạn đẹp tuyệt, những người dân thân thiện và hiền lành. Khi nói với gia đình, tôi sẽ nói là mình đến một đất nước thú vị như vậy đấy !

* Được biết, bên cạnh âm nhạc, sự nghiệp gia đình với ông cũng rất quan trọng. Ông có những bí quyết gì để cân bằng được cả hai yếu tố này?

- Thực ra, không phải lúc nào tôi cũng chạy show. Tôi nhớ đã có thời gian khoảng gần chục năm, tôi từng nghỉ diễn mà chỉ tập trung vào phòng thu (đặt ngay cạnh nhà) và nhận lời tham gia các show truyền hình.

Nếu không phải đi diễn, tôi chỉ “quanh quẩn” bên gia đình nên chúng tôi có rất nhiều thời gian dành cho nhau. Nhưng ngay cả khi một ai đó trong gia đình bảo: "Em/con muốn anh/bố ở nhà" thì tôi cũng sẽ đồng ý ngay thôi.

Hiện nay, các con của tôi đã có cuộc sống riêng. Vợ tôi cũng khá bận rộn với những sự quan tâm riêng nhưng vẫn thường chia sẻ cuộc sống cùng tôi. Vì thế, mọi thứ đang diễn ra rất ổn cho tôi cũng như gia đình tôi.

* Vậy điều gì là quan trọng nhất với ông lúc này?

- Đó là sức khỏe của bản thân và gia đình. Tôi muốn đảm bảo rằng sức khỏe của mình luôn tốt, các thành viên trong gia đình luôn mạnh khỏe. Như vậy, tôi có thể thoải mái sống cuộc sống mà mình vẫn hằng mong muốn !

* Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Cháy vé tại đêm nhạc "Boney M & Chris Norman ex Smokie"

Bữa đại tiệc âm nhạc của Boney M & Chris Norman ex Smokie được tổ chức vào 20h ngày 1/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Hà Nội đã "chính thức" cháy vé.

Được biết, ngay từ khi thông tin của đêm diễn tại Việt Nam xuất hiện và vé chưa phát hành chính thức, số lượng người đặt mua vé đã đạt con số trên 1000. Và khi đêm diễn chỉ còn một tuần nữa sẽ diễn ra, BTC đã chính thức thông báo đóng cổng bán vé.

An Yên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm