'Boyhood', bộ phim độc đáo nhất thập kỷ

26/07/2014 14:05 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Boyhood (Thời niên thiếu) của đạo diễn Richard Linklater được gọi là bộ phim của năm, thậm chí là bộ phim của thập kỷ, vì quay trong suốt 12 năm từ mùa hè 2002 đến tháng 12/2013, mỗi năm chỉ quay 12 ngày.

Tờ Chicago Suntimes và tờ Rolling Stone đã lập tức đánh giá là “phim hay nhất 2014 tính đến nay”. Phim đã đoạt giải Gấu bạc cho đạo diễn xuất sắc tại LHP Sundance hồi tháng 1, gần đây gây tiếng vang vì công chiếu tại Mỹ trong giữa tháng 7 này.

Thời niên thiếu của đứa con trong gia đình tan vỡ

Bộ phim mang tên Thời niên thiếu, tập trung vào thời niên thiếu của nhân vật chính từ khi 6 tuổi đến khi vào đại học năm 18 tuổi, những mâu thuẫn trong nuôi dạy con cái giữa 2 bậc cha mẹ đã ly hôn, sự ảnh hưởng của mối quan hệ đã sứt mẻ đó tới sự trưởng thành của con cái.

Nhân vật chính trong phim là cậu bé Mason con (Ellar Coltrane đóng), được đặt tên theo người cha của cậu, Mason cha (Ethan Hawke). 2 nhân vật chính còn lại là người mẹ Olivia (Patricia Arquette) và người chị Samantha (Lorelei Linklater, con gái của chính đạo diễn).

Sau khi bố mẹ ly dị, Mason con và Samantha sống với mẹ. Người bố thỉnh thoảng đến thăm các con và đưa chúng đi chơi. Họ nhiều lần cãi nhau trong việc chăm sóc, giáo dục con. Người mẹ đưa 2 con chuyển đến một thành phố mới và lấy chồng mới. Ít lâu sau, người bố cũng có hạnh phúc riêng. Trong thời gian đó, 2 đứa trẻ dần lớn lên và ngày càng rời xa thời thơ ấu của mình.


Ellar Coltrane (trái) và Ethan Hawke đóng vai cha con qua 3 giai đoạn trong thời niên thiếu của cậu bé Mason

Tình mẫu tử, tình phụ nữ cũng là chủ đề đáng chú ý của bộ phim, trong đó tình mẫu tử đậm đà hơn vì 2 người con sống với mẹ. Đến khi Mason con vào đại học, Olivia đã phát biểu rằng, sự kiện lớn duy nhất còn lại của đời cô là cái chết. Còn Mason cha, anh ôm mộng trở thành ngôi sao nhạc rock và gặp nhiều hoang mang với cuộc đời của chính mình.

Trước khi vào đại học, Mason con đã trải qua một mối quan hệ lãng mạn nhẹ nhàng. Khi đến ký túc xá làm quen với bạn bè cùng phòng, cậu vẫn còn rất bỡ ngỡ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Cảnh cuối phim là khi chàng trai 18 tuổi trò chuyện với một cô gái và tự hỏi: “Chúng ta chiếm lấy các khoảnh khắc trong đời hay các khoảnh khắc chiếm lấy chúng ta?”.

Đi tìm chất keo của tình cảm gia đình

Đây là lần thứ 8 tài tử Ethan Hawke đóng phim của đạo diễn Richard Linklater, đều là những vai rất hay. Vai Mason cha được coi là một trong những vai diễn xuất sắc nhất sự nghiệp của anh. Họ rất tâm đắc với nhau. Ý tưởng làm Boyhood, Linklater cũng nói với Hawke đầu tiên, đó là tháng 5/2002.

Hawke nghĩ đây là một ý tưởng điên rồ, nhưng họ đã quá hiểu nhau, nên dự án 12 năm cứ thế ra đời. Đó là một dự án độc nhất vô nhị. Đạo diễn Linklater nói: “Tôi luôn muốn quay một bộ phim về mối quan hệ cha mẹ - con cái trải dài suốt 12 năm, từ khi đứa trẻ bắt đầu đi học đến khi nó vào đại học. Vấn đề là trong thời gian đó, đứa trẻ sẽ thay đổi rất nhiều và khó mà khái quát hết. Và tôi quyết định sẵn sàng ghi lại bất cứ những gì đứa trẻ ấy trải qua”.

“Điều hài hước về Boyhood là tất cả chúng tôi đều có liên quan đến chủ đề trong phim” – Ethan Hawke nói với tạp chí Esquire - “Ellar, Lorelei, Rick (đạo diễn), tôi và Patricia đều phải bộc lộ suy nghĩ về thời niên thiếu và việc làm cha mẹ. Ellar và Lorelei ngày càng lớn lên, chúng có thể phát biểu về điều đó. Còn Rick và tôi chia sẻ kinh nghiệm về con cái và ly hôn”.

“Chúng tôi ngồi xuống và hỏi nhau: Những trải nghiệm quan trọng nhất trong quá trình lớn lên của bạn là gì? Chúng tôi tránh những chủ đề như lần đầu tiên quan hệ, ngày người cha lấy vợ mới… vì những sự kiện đó rõ ràng quá nhưng chẳng có gì thú vị để nói. Điều tôi nhớ nhất là đi cắm trại với bố, khi ông ngồi bên đống lửa chơi guitar và nướng xúc xích” – anh nói tiếp -“Đó là chất keo kết dính tình cha con, những khoảnh khắc kỳ quặc nhưng ý nghĩa, khi người cha không phải làm việc và được tự do thể hiện chính mình”.

Những tác phẩm của Linklater được đánh giá là “tự nhiên chủ nghĩa”, trong đó diễn viên dường như không diễn mà đang sống trên màn ảnh. Nhưng đạo diễn nói: “Các bạn có biết làm thế nào để có được những “màn diễn” tự nhiên đó không? Một cảnh quay kéo dài 14 phút? Tôi không thể làm thế nếu không có những diễn viên vĩ đại như họ. Tôi mạo hiểm như thế vì tôi có họ. Chúng tôi đã luyện tập hàng tuần lễ để có được những cảnh tưởng như hoàn toàn tự nhiên đó”.

Diễn viên chính “Boyhood” thổ lộ về cuộc sống gia đình

Ellar Coltrane sinh năm 1994 ở Texas, Mỹ. Ngoài Boyhood, anh đóng vai phụ trong một số phim khác. Theo lời Coltrane, bố mẹ anh là “những người kỳ lạ, có cách tiếp cận rất kỳ quái với việc nuôi dạy con”. Nhưng anh vẫn ca ngợi cha mẹ mình luôn “ủng hộ con cái vô điều kiện, thứ mà rất nhiều ông bố bà mẹ thất bại”.

Về thời niên thiếu của mình, Coltrane tự đánh giá: “Tôi không nổi loạn chống lại bố mẹ tôi, nhưng tôi nổi loạn chống lại xã hội. Có một điều bố mẹ dạy dỗ mà tôi luôn nhớ, đó là: đừng tin bất cứ thứ gì”.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm