'Bondgirl' Halle Berry - 50 năm vinh quang và cay đắng

16/08/2016 15:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/8 vừa qua, “Bondgirl” Halle Berry tròn 50 tuổi. Với nữ diễn viên da màu này, quãng đời vừa qua là sự song hành giữa thành công trong sự nghiệp và những đổ vỡ trong cuộc sống riêng tư.

Berry chẳng hề có kế hoạch tổ chức sự kiện “linh đình” nào cho dịp kỷ niệm này. Ngày 14/8 vừa qua, cô chỉ đăng tải một bức ảnh vô cùng gợi cảm trên trang Instagram cá nhân.

Hãy cùng nhìn lại 5 thập kỷ đã qua của Berry:

Thập niên đầu tiên (1966-1976): Sinh ra và lớn lên ở Cleveland, bang Ohio, Halle Maria Berry được cha mẹ đặt tên theo tên cửa hàng bách hóa Halle ở địa phương. Cô phải trải qua một tuổi thơ buồn, khi cha mẹ ly hôn từ năm lên bốn. Berry và chị gái lớn lên cùng mẹ.

Năm 2015, Berry từng chia sẻ rằng cô là nạn nhân của bạo lực gia đình, với những tổn thương tâm lý khi phải chứng kiến mẹ bị cha đánh đập hàng ngày.


Hình ảnh của Halle Berry đăng trên trang Instagram cá nhân vào hôm sinh nhật

Thập niên thứ 2 (1976-1986): Có một tuổi thơ không êm đẹp, nhưng Berry vẫn là một học sinh xuất sắc ở trường. Có ngoại hình nổi bật, Berry đã tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp.

Năm 1985, cô giành chiến thắng trong cuộc thi Miss Teen All American và năm 1986 đoạt Miss Ohio USA. Cùng năm đó, Berry tham gia cuộc thi Miss USA và đoạt danh hiệu Á hậu 1. Cuối 1986, Berry trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên tham gia cuộc thi Miss World và đứng thứ 6.


Halle Berry tham gia cuộc thi Miss America năm 1986

Thập niên thứ 3 (1986-1996): Berry bước vào tuổi 20 và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp trong làng giải trí. Berry từng phải bươn chải kiếm sống và có thời gian ngắn sống trong trại dành cho người vô gia cư. Mọi việc trở nên sáng sủa hơn khi cô được giao vai người mẫu Emily Franklin trong loạt phim ngắn Living Dolls của kênh ABC.

Trong quá trình quay phim, Berry, lúc đó 22 tuổi, bị hôn mê một tuần. Cô bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường.

Cũng vào thời điểm này, sự nghiệp của Berry bắt đầu “cất cánh”. Sau khi ra mắt làng điện ảnh hồi năm 1991 với vai diễn người nghiện ma túy trong phim Jungle Fever, Berry đã được mời đóng chính trong phim Boomerang.


Chân dung Halle Berry khi đóng phim "Living Dolls"

Tiếp đó là vai một người từng nghiện ma túy phải đấu tranh để giành lại quyền chăm nom đứa con trai của mình trong phim Losing Isiah và vai một người nô lệ trong loạt phim truyền hình Queen: The Story of an American Family. Cô cũng ký hợp đồng dài 7 năm để trở thành người phát ngôn của thương hiệu mỹ phẩm Mỹ Revlon.

Thời điểm đó, đời sống tình yêu của Berry cũng “đâm chồi”. Cô gặp cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp David Justice năm 1992. Gần một năm sau đó, 2 người kết hôn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này kéo dài chưa đầy 3 năm. Bất hạnh trong hôn nhân đã khiến Berry chán nản đến mức định tự vẫn.

“Khi ngồi trên ô tô, tôi biết khí gas đang xả trong xe. Nhưng chợt nghĩ đến hình ảnh mẹ đang tìm mình, tôi bỏ ý định tự tử” – Barry nói với tạp chí Parade năm 2007.

Thập niên thứ 4 (1996-2006): Berry bước vào độ tuổi 30. Cô đồng sản xuất và thủ diễn chính trong phim Introducing Dorothy Dandridge (1999) của kênh HBO. Vai diễn này đã đem về cho Berry giải Emmy và Quả cầu Vàng. Sau đó, Berry bắt đầu mạo hiểm hơn. Cô lần đầu tiên quay cảnh khỏa thân với phim Swordfish (2001).


Halle Berry trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Đáng nói nữa, Berry còn có cảnh sex với Billy Bob Thornton trong phim Monster's Ball (2001). Sự hy sinh cho nghệ thuật này đã được đền đáp, khi vai diễn đã đem về cho Berry giải Oscar danh giá. Cô trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên đoạt Tượng Vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, ngay sau khi đoạt giải Oscar, Berry ly hôn người chồng thứ 2 là Eric Benet, giữa những tin đồn anh ta ngoại tình. Sau cuộc ly hôn này, Berry đã công khai tuyên bố “không bao giờ kết hôn”.

Thập niên thứ 5 (2006-2016): Bước vào tuổi 40, sự nghiệp điện ảnh của Berry dường như chỉ là chiếc “ghế đệm” cho cuộc sống riêng tư. Mặc dù từng tuyên bố không cưới xin gì nữa, Berry vẫn mở lòng cho tình yêu mới. Cuối 2005, cô bắt đầu hẹn hò với người mẫu nam Abriel Aubry, kém 9 tuổi. Tháng 3/2008, Berry lúc đó 41 tuổi, đã sinh con gái Nahla. Hai năm sau, Berry và Aubry chia tay nhau.


Halle Berry với người tình cũ Gabriel Aubry

Một thời gian ngắn sau đó, Berry bắt đầu mối quan hệ với nam tài tử Pháp Olivier Martinez. Khi mối tình của họ sâu đậm hơn, Berry định cùng con gái chuyển sang Pháp sống với Martinez. Nhưng Aubry không chịu và bắt đầu cuộc chiến giành quyền nuôi con. Cuối cùng, thẩm phán từ chối mong muốn sang Pháp cùng con gái của Berry. Cô đạt được thỏa thuận giành quyền nuôi con với Aubry, tuy nhiên cũng phải trả cho anh ta một khoản tiền trợ cấp.

Mệt mỏi sau một thời gian “chiến đấu” với người tình cũ, Berry đã sốc khi phát hiện ra mình mang thai ở tuổi 46. Tháng 7/2013, chị đã phá bỏ lời thề, kết hôn với Martinez ở Pháp. Tháng 10 năm đó, cô sinh con trai Maceo. Để rồi, cuộc hôn nhân này lại đổ vỡ trong cay đắng sau 2 năm.


Halle Berry với người chồng thứ 3, nam diễn viên Pháp Olivier Martinez

Berry hiện vẫn bận rộn với công việc. Cô đang quay phim mới Kingsman: The Golden Circle ở London (dự kiến ra rạp vào 16/6/2017). Trước đó, ngày 2/12 năm nay, khán giả có thể thấy Berry trên màn bạc với chân dung một người mẹ làm mọi cách để tìm lại được đứa con trai bị bắt cóc trong phim Kidnap.

Trong sự nghiệp, Berry cũng mắc một sai lầm lớn khi hóa thân thành “miêu nữ” trong phim Catwoman. Với vai diễn này, năm 2004, cô phải nhận giải Mâm xôi Vàng dành cho Nữ diễn viên dở nhất.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm