Bốn chàng nghệ sĩ và cuộc chơi lúc 11g ngày 11/11/2011

12/11/2011 07:05 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tại TP.HCM, lúc 11g trưa hôm qua 11/11/2011, PGS.TS.Nhà giáo ưu tú Nguyễn Việt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, họa sĩ Bùi Quang Lâm và ca sĩ Đình Nguyên đã có buổi ra mắt “cuộc chơi” của bốn “chàng”.

Cuộc chơi này bắt đầu từ những bài thơ của Nguyễn Việt sáng tác năm 20 tuổi dưới bút danh Mộng Hải. Những bài thơ này vừa được NXB Tổng hợp TP.HCM in thành tập thơ mang tên Chiều nhớ em. Từ tập thơ này nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên đã chọn ra 11 bài để phổ nhạc thành CD Chiều nhớ em qua giọng ca của nam ca sĩ Đình Nguyên do Sài Gòn VAFACO ấn hành.

Từ trái qua: họa sĩ Bùi Quang Lâm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên,
PGS - TS - NGƯT Nguyễn Việt, ca sĩ Đình Nguyên

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên từng phổ thơ của rất nhiều nhà thơ, thậm chí ông còn phổ truyện, tiểu thuyết của các nhà văn thành ca khúc. Vậy nên việc phổ thơ với Nguyễn Văn Hiên không có gì phải nhạc nhiên. Nhưng lạ ở chỗ, họa sĩ Bùi Quang Lâm đã lấy cảm xúc và “phổ” 11 ca khúc nhạc Nguyễn Văn Hiên, thơ Nguyễn Việt thành tập tranh Chiều nhớ em. Bùi Quang Lâm nổi tiếng trong giới mỹ thuật TP.HCM với biệt danh “Lâm mặt thẹo”, ngoài gương mặt rất ngầu, anh là một tay chơi nghệ thuật rất dễ mến.

Bốn “chàng” bày ra cuộc chơi lúc 11g ngày 11/11/2011 cho biết đơn giản chỉ là chơi, nhằm ghi dấu một thời khắc có nhiều con “số 1” không dễ lặp lại trong một đời người, chứ không mưu cầu gì khác. Được biết, dù chơi nhưng cũng hết “sơ sơ” hơn 100 triệu đồng.

H.Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm