Bom tấn 'Hầu vương' vướng bê bối bản quyền

21/01/2014 14:17 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim 3D Hầu vương của đạo diễn Hong Kong Trịnh Bảo Thụy là bản phim mới nhất được dàn dựng theo tiểu thuyết kinh điển Tây Du Ký, được dự báo sẽ khuấy động thị trường phim Tết. Tuy nhiên dù chưa ra rạp, phim đã gây tranh cãi.

Theo một số nguồn tin, các luật sư của Hãng phim Hoạt hình Thượng Hải đã gửi thư tới hãng phim Filmko, nơi sản xuất Hầu vương, cảnh báo công ty này đã ăn cắp thiết kế phông chữ tiếng Hoa trong tên phim. Kiểu phông chữ này vốn thuộc quyền sở hữu của Hãng phim Hoạt hình Thượng Hải và nhà thiết kế Yan Dingxian.

Đề nghị tạm lùi ngày công chiếu

Hãng phim Hoạt hình Thượng Hải còn gửi thư tới nhiều chuỗi rạp chiếu ở Trung Quốc đề nghị tạm lùi ngày chiếu phim trên toàn quốc cho đến khi vụ tranh chấp này được giải quyết ổn thỏa.

Tại buổi chiếu giới thiệu phim ở Bắc Kinh hôm 19/1, nhà sản xuất phim Liu Xiaoguang giải thích: “Bộ phim hoạt hình về Tôn Ngộ Không được phát hành từ năm 1964,  tức đã 50 năm trôi qua, nên bản quyền đã hết hiệu lực. Chúng tôi lấy cảm hứng làm phim Hầu vương từ bộ phim hoạt hình này và coi việc sử dụng thiết kế phông chữ của phim như một sự tôn vinh, chứ không hề nghĩ làm vậy là “ăn cắp”. Chúng tôi đang giải quyết với Hãng phim Hoạt hình Thượng Hải và hy vọng việc này không gây ảnh hưởng tới kế hoạch chiếu phim”.

Liu cũng thừa nhận hãng phim Filmko đang hy vọng phim sẽ thu về được 1 tỷ NDT (165 triệu USD) từ phòng vé, tuy nhiên áp lực rất lớn. “Chúng tôi sẽ không kiếm được một đồng nào cho đến khi phim đạt doanh thu hơn 800 triệu NDT (132 triệu USD) ở thị trường đại lục” - ông cho biết.

Áp-phích phim The Monkey King, quả bom tấn mới của điện ảnh Trung Quốc.

Quả bom tấn tốn kém nhất Trung Quốc

Dự án điện ảnh này được tiến hành trong 3 năm với chi phí 500 triệu NDT (82,6 triệu USD). Đội ngũ sản xuất phim đã chi không tiếc tay cho phần kỹ xảo, khiến đây là một trong những dự án điện ảnh tốn kém nhất Trung Quốc.

Để tăng thêm độ nóng cho phim, buổi chiếu giới thiệu phim vừa qua đã có sự hiện diện của các ngôi sao trong phim gồm Chân Tử Đan, Châu Nhuận Phát và Quách Phú Thành. Ngôi sao hành động Chân Tử Đan chia sẻ: “Từ khi còn nhỏ tôi đã mơ ước một ngày nào đó được hóa thân thành Tôn Ngộ Không trên màn bạc. Tôi vô cùng hạnh phúc khi ước mơ của mình đã trở thành sự thật và tự hào khi được tham gia dự án này. Câu chuyện trong phim phù hợp với mọi lứa tuổi, vì vậy các bạn có thể đưa con mình đi xem cùng. Tôi cũng sẽ đưa con tới rạp xem phim, mặc dù trước đây tôi chưa hề cho con đi xem bất cứ bộ phim nào do mình thủ vai chính”.

Ngoài việc đảm nhiệm vai Hầu vương trong phim, Chân Tử Đan còn là người chỉ đạo võ thuật. Siêu sao Quách Phú Thành cho biết các màn võ thuật trong phim là một thách thức đối với anh. Còn nam diễn viên gạo cội Châu Nhuận Phát kể rằng trong quá trình quay phim, đôi khi Chân Tử Đan bị mất bình tĩnh, song vẫn sớm thể hiện đẳng cấp của bản thân như “Hầu vương quyền lực nhất hành tinh”.

“Bữa tiệc hoành tráng” về thị giác

Phim được đạo diễn Trịnh Bảo Thụy dàn dựng theo 8 chương đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, kể lại chuyện Tôn Ngộ Không từ lúc sinh ra từ núi đá thiêng, xưng vương ở Hoa Quả Sơn, tầm sư học đạo, đại náo thiên cung, sau đó bị Phật Tổ Như Lai bắt nhốt trong núi Ngũ Hành 500 năm, trước khi tháp tùng Đường Tam Tạng đi Tây Trúc thỉnh kinh.

Tôn Ngộ Không là tên tuổi “nằm lòng” trong ký ức của nhiều thế hệ Trung Quốc và cũng là một nhân vật được yêu thích của nhiều người Việt Nam. Với bản phim mới, đội ngũ sáng tạo đã quyết định biến Tôn Ngộ Không thành một siêu anh hùng của phương Đông, có thể cạnh tranh với Người Nhện và Siêu Nhân của Mỹ.

Nhằm tạo dựng được bộ phim về Hầu vương hoành tráng về thị giác, ê-kíp sản xuất phim đã mời các chuyên gia cựu trào về kỹ xảo hình ảnh đến từ 6 nước và cả Hollywood tham gia làm phim. Phim có hơn 2.400 cảnh, với 98% trong số đó được dàn dựng bằng kỹ xảo.

Việt Lâm (theo China Daily)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm