Bộ phim hé lộ triều đại của 'vua ma túy' dữ dằn Pablo Escobar

04/08/2015 05:56 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim Narcos lên sóng dịch vụ truyền hình trực tuyến Netflix từ ngày 28/8, sẽ đưa khán giả trở lại với những ký ức chẳng mấy dễ chịu, nhưng đồng thời cũng rất hấp dẫn, về cuộc đời Pablo Escobar - trùm ma túy khét tiếng người Colombia.

Cuộc đời Pablo Escobar đi đến một kết cục xấu vào ngày 3/12/1993, thời điểm gã bị bắn chết trên mái nhà, lúc đang chạy trốn nhà chức trách. Thế giới, không hề đau xót và nuối tiếc, đã chào vĩnh biệt trùm buôn ma túy quyền lực nhất mọi thời.

Không thể nào quên

“Tôi vẫn còn nhớ rất rõ về người đàn ông to béo nằm chết trên mái ngôi nhà” - nam diễn viên Wagner Moura (quốc tịch Brazil), người vào vai Escobar trong bộ phim Narcos dự kiến phát qua dịch vụ truyền hình trực tuyến Netflix, chia sẻ.

Moura hoàn toàn chân thật, dù năm Escobar bị bắn chết, anh mới 17 tuổi và đang sống ở một quốc gia Nam Mỹ khác. Nguyên nhân cũng vì bức ảnh đội cảnh sát chụp cạnh xác Escobar như một “chiến lợi phẩm” đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới.

Tuy nhiên bức ảnh không thể hiện được toàn bộ cuộc đời Escobar, kẻ từng khiến cả đất nước Colombia điêu đứng.


Hai diễn viên Wagner Moura và Stephanie Sigman đóng 2 vai quan trọng của Narcos, là trùm ma túy Pablo Escobar và người tình nổi tiếng Virginia Vallejo.

Escobar, con trai của một nông dân Colombia, đã có thời nắm quyền kiểm soát một nửa hoạt động buôn ma túy ở Mỹ. Gã trở nên giàu có đến mức từng được tạp chí Forbes xếp thứ 7 trong danh sách các tỷ phú thế giới, vào năm 1989.

Khi nước Mỹ truy bắt, Escobar được cho là đã tác động đến chính quyền Colombia, khiến gã không bị dẫn độ sang Mỹ mà chỉ ngồi tại nhà tù “5 sao” ở quê hương.

Ngày nay công chúng thế giới bị ám ảnh bởi từ “khủng bố” và Escobar đã từng là một kẻ như thế. Gã đánh bom một máy bay chở khách giết 110 người, bên cạnh việc “ám sát lẻ tẻ” các ứng viên tổng thống, thủ tướng, thẩm phán, cảnh sát trưởng, nhà báo, họ hàng các tỷ phú thế giới khác…

Đồng thời, tại quê nhà Medellín, Escobar tạo hình ảnh như một Robin Hood thời hiện đại, khi xây dựng những dự án chia tiền cho người nghèo. Ngôi nhà mang tên Barrio Pablo Escobar ở nơi này hiện vẫn còn bức tường vẽ hình Escobar, đặt gã cạnh hình Chúa Jesus.

Narcos được khởi quay trong hơn 8 tháng ở Colombia, sử dụng rất nhiều bối cảnh gốc ngoài đời. Tên bộ phim là tiếng địa phương gọi những kẻ buôn ma túy, những cá nhân đã đưa tầm ảnh hưởng của Escobar phủ rộng thập niên 70 và 80.

Để tuồn ma túy từ những cánh đồng cây cô ca ở Peru vào những thành phố như Miami ở Mỹ, Escobar giấu ma túy trong mọi thứ, từ cá đến cà phê.

Gã từng dùng tàu ngầm chuyển 2.000 kg ma túy đến Miami theo đường biển và dùng máy bay Boeing 727 chuyển 10.000 kg khác theo đường hàng không. Thời kỳ đỉnh cao hồi năm 1975, băng đảng của Escobar kiếm tới 60 triệu USD mỗi ngày.

Tăng 23kg để vào vai ông trùm

Hóa thân thành gã trùm khét tiếng này trên màn ảnh, Wagner Moura rất được kỳ vọng. Tự mô tả mình là “một diễn viên Brazil gầy gò không biết nói tiếng Tây Ban Nha” khi giành được vai diễn, Moura đã có 4 tháng sống ở Medellín để học tiếng Tây Ban Nha và thổ ngữ. Anh cũng đọc hầu như mọi cuốn sách về Escobar.

Đồng thời, nam diễn viên phải tăng 23kg cho vai diễn. 4 tháng sau khi phim đóng máy, lúc gặp nhà báo của Telegraph ở London, cân nặng của anh vẫn ở mức tương đương.

“Đó là điều phải làm. Tôi không nghĩ mọi người sẽ cho việc tăng 23kg để phục vụ vai diễn là điều vĩ đại. Ai cũng có thể tăng 23kg. Người ta chẳng phải diễn, chỉ cần ăn” - Moura nói.

Thông minh và tràn đầy năng lượng, Moura được chọn cho vai diễn một cách thuyết phục. Khi được hỏi đã từng thử “hàng” của Escobar bao giờ chưa, để hiểu hơn nhân vật, anh cười: “Chính Escobar cũng không bao giờ thử sản phẩm của mình”.

Thật quá dễ khi nghĩ Escobar là kẻ hoàn toàn xấu và thể hiện gã theo cách đó. Nhưng một diễn viên có trách nhiệm không diễn dễ dãi như vậy.

Moura nói: “Gã là người xấu, tệ hại, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng nếu hỏi vợ gã (Maria Victoria Henao), hẳn bà ấy sẽ nói khác. Điều tôi thích ở Pablo là gã để lại các ấn tượng khác nhau trong đứa con trai, người anh trai Roberto Escobar, những người tình…Ở mỗi người bạn sẽ thấy một Pablo khác, hắn cũng đáng yêu, quyến rũ. Phức tạp lắm. Công việc của tôi là thể hiện (chính xác) chân dung một con người”.

Không chỉ là chuyện người hùng, kẻ ác

2 tập đầu của loạt phim Narcos do José Padilha đạo diễn, nhưng không chỉ tập trung vào mỗi cuộc đời của Escobar. Câu chuyện sẽ được kể từ góc nhìn của cả viên cảnh sát Mỹ Steve Murphy (người chụp bức ảnh Escobar chết trên mái nhà) và viên cảnh sát Colombia Javier Peña, do 2 diễn viên Boyd Holbrook và Pedro Pascal đóng.

Họ cung cấp một góc nhìn thứ hai cho câu chuyện, được kể bằng 2 thứ tiếng, với 60% là tiếng Anh và 40% là tiếng Tây Ban Nha. Đây không đơn giản là câu chuyện về những người hùng nước Mỹ (hoặc được nước Mỹ đào tạo) chống lại “chúa tế ma túy” Nam Mỹ.

Một vai diễn khác trong phim là Hugo Martinez, vị tướng cảnh sát lãnh đạo vụ truy bắt Escobar, do diễn viên Maurice Compte đóng. Compte, người lớn lên vào thập niên 80 ở Miami - đúng thời ma túy Escobar tung hoành - là con trai của một ông chủ hộp đêm.

“Khi tôi lớn lên, trên thế giới có nhiều người thần tượng Pablo Escobars, và mọi nẻo đường ở Miami luôn dẫn bạn đến với Escobar” - nam diễn viên nhớ lại - “Người ta không thể nói chuyện mà không nhắc đến ông ta từ một khía cạnh nào đó”.

Một vai đặc biệt khác trong phim là Diana Turbay, nữ nhà báo Colombia từng bị Escobar bắt cóc và hãm hại.

Vụ án này từng là đề tài cho cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Tin tức về một vụ bắt cóc (News Of A Kidnapping) của đại văn hào Gabriel Garcia Marquez. Vai Turbay do nữ diễn viên Mexico Ana de la Reguera đóng.

“Anh ấy trông quá giống Escobar, thực sự làm tôi sợ hãi” - Reguera nói về Wagner Moura, người vào vai Escobar.

Theo lời Wagner Moura, thật quá dễ khi nghĩ Pablo Escobar là kẻ hoàn toàn xấu và thể hiện gã theo cách đó. Nhưng anh nói rằng một diễn viên có trách nhiệm không diễn dễ dãi như vậy.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm