Bí mật bên trong bữa tiệc xa hoa ở Cannes

24/05/2015 05:20 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là bữa tiệc gây quỹ từ thiện amfAR, sự kiện bên lề lớn nhất của LHP Cannes hàng năm, nơi bạn quay sang trái gặp tài tử, quay sang phải đụng minh tinh, phía trước thấy hoàng tử, và đằng xa là một dàn siêu mẫu hàng đầu.

Cây bút Richard Lawson của Vanity Fair kể lại trải nghiệm của mình trong bữa tiêc amfAR hôm 22/5, nơi ông là một trong số những khách mời ít ỏi không phải là ngôi sao quốc tế, tài phiệt hàng đầu hay thành viên hoàng tộc.

Hai mặt của LHP Cannes

Có hai LHP Cannes thực sự. Một gồm toàn những tác phẩm tốt, đặc sắc xếp hàng để trở thành kinh điển của điện ảnh thế giới. Còn phiên bản kia của Cannes là về những bữa tiệc hay đêm hội xa hoa bậc nhất, nơi những chiếc váy đẹp nhất ganh đua với nhau.

Và đỉnh cao của phiên bản Cannes xa hoa chính là bữa tiệc amfAR, nơi người ta bán đấu giá vật phẩm của các ngôi sao để quyên tiền ủng hộ nghiên cứu phòng chống căn bệnh AIDS. Bữa tiệc diễn ra ở khách sạn Hôtel du Cap-Eden-Roc ở thành phố Cannes. Một đêm đầy sao theo nghĩa bóng.

Richard Lawson đến đêm tiệc, đứng lại trên thảm đỏ để chờ một người mẫu đi trước ông đang tạo dáng cho hàng chục nhiếp ảnh gia vừa la hét vừa bấm máy. Đi sau ông là tài tử Adrien Brody. Vì vậy, quản lý của cô người mẫu kia yêu cầu ông bước qua càng nhanh càng tốt.


Người mẫu Kendall Jenner (giữa) tung váy lộng lẫy ở amfAR trong bữa tiệc của giới nhà giàu, có cả Paris Hilton (trái).

Đêm tiệc amfAR bao gồm cả một buổi trình diễn thời trang với toàn những siêu mẫu hàng đầu, nên bữa tiệc cocktail trước đó đầy ắp giới người mẫu – những tạo vật cao dong dỏng và duyên dáng trong những bộ váy đắt tiền. Họ đi cùng các anh bạn trai đẹp đẽ, và Lawson chợt thấy mình là một trong những người có ngoại hình kém cỏi nhất ở đó.

Vì vậy, nhà báo của Vanity Fair bắt chuyện với một quý ông luống tuổi có vẻ ít hào nhoáng hơn đám người mẫu. Hóa ra đó lại là một hoàng tử, là nhà tổ chức LHP Monaco và sống trong một cung điện ở Morocco, nơi ông không phải trả tiền thuế.

Hàng triệu USD cho vài bữa ăn tối

Bàn dành cho báo chí ở tít phía sau, nơi Lawson ngồi với một đồng nghiệp ở tạp chí New York, người quen biết và chào hỏi hàng tá người mẫu đi qua. Rồi siêu mẫu Karlie Kloss, bạn thân của Taylor Swift, cùng vài người mẫu khác mở màn đêm tiệc và giới thiệu ca sĩ Charli XCX biểu diễn.

Sau đó, màn bán đấu giá bắt đầu. “Gói hàng” đầu tiên bao gồm vé xem lễ trao giải Quả Cầu Vàng, Oscar, các bữa tiệc sau khi trao giải và một buổi chụp ảnh riêng với tài tử Bradley Cooper. Cả gói được bán với giá 240.000 USD.

Sau đó, Andrea Bocelli, danh ca người Italy, bước lên sân khấu và hát Con te Partiro. Hai bữa tối riêng tư với Bocelli được bán với giá 2,2 triệu USD. Chỉ có ở Cannes, Andrea Bocelli mới “đắt giá” hơn Bradley Cooper, Lawson bình luận.

Sau đó, cặp diễn viên Michelle Rodriguez và Adrien Brody đã bán được một chiếc xe máy thiết kế đặc biệt với giá 330.000 USD. Bộ sưu tập thời trang do các siêu mẫu trình diễn được bán với giá 880.000 USD.

Một trong những vật phẩm độc đáo nhất buổi đấu giá là một tác phẩm của nghệ sĩ bí ẩn Banks thuộc sở hữu của Leonardo DiCaprio. Marion Cotillard và Michael Fassbender thay DiCaprio giới thiệu vật phẩm này, bán được giá 1,1 triệu USD. Còn nữ diễn viên Eva Longoria sau đó mua chân dung Elizabeth Taylor của họa sĩ quá cố Andy Warhol với giá 605.000 USD.

Người mẫu Morgan O’Connor gọi đây là “bữa tiệc có nhiều kẻ tâm thần nhất trong mọi bữa tiệc”. Và ngoài những vật phẩm giá trị, những cú “vung tay quá trán” với danh nghĩa từ thiện, bữa tiệc amfAR còn nhiều màn khó quên. Đỉnh cao là khi một khách mời nữ say xỉn bước lên sân khấu và nói lung tung vào micro, yêu cầu khán giả vỗ tay. Đó chỉnh là người phụ nữ ngồi ở bàn báo chí cùng với Lawson.

Bữa tiệc kết thúc với hàng triệu USD đấu giá, một dàn váy áo được chưng diện thành công, những đôi chân dài và những gương mặt khả ái. Toàn bộ LHP Cannes đều gắn với từ lộng lẫy, nhưng lộng lẫy bậc nhất hẳn là ở bữa tiệc này.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm