'Beethoven Nhật Bản' hoàn toàn bất tài?

08/02/2014 08:15 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Trong số ra ngày 7/2, Thể thao & Văn hóa đã đăng bài viết về nhạc sĩ Mamoru Samuragochi, người được mệnh danh là “Beethoven Nhật Bản trong kỷ nguyên kỹ thuật số”, bị "tố" từng thuê người sáng tác nhạc. Nay bê bối tiếp tục mở rộng, với tin ông này không hề khiếm thính và không thể viết nổi một bản nhạc.

1. Takashi Niigaki (43 tuổi), nhạc sĩ được Samuragochi (50 tuổi) thuê sáng tác, tiếp tục gây chấn động khi tố cáo ông này không hề bị điếc và chẳng thể sáng tác nổi một bản nhạc nào.

Những tuyên bố gây sửng sốt này được đưa ra 1 ngày sau khi Samuragochi thừa nhận thuê người sáng tác các nhạc phẩm nổi tiếng nhất gắn với tên mình, gồm tác phẩm ăn khách Symphony No.1, Hiroshima được nhiều người yêu nhạc cổ điển Nhật Bản yêu mến, coi là giai điệu chung của cộng đồng người sống ở các khu vực phải chịu thảm họa động đất sóng thần 2011.  

Trong cuộc họp báo kéo dài hơn 1 tiếng, được truyền hình trực tiếp, Takashi Niigaki nói rằng chính anh mới là tác giả những giai điệu gắn với tên tuổi Samuragochi trong suốt 18 năm qua.


Mamoru Samuragochi, người từng được mệnh danh là “Beethoven Nhật Bản”

“Tôi là một kẻ đồng lõa với Samuragochi vì tôi vẫn tiếp tục sáng tác nhạc theo yêu cầu của ông ta, mặc dù tôi biết ông ta đang lừa dối mọi người” - Niigaki nói.

Niigaki cho các phóng viên biết rằng, trong suốt gần 2 thập kỷ “hợp tác” với Samuragochi và sáng tác hơn 20 nhạc phẩm, anh chỉ được trả vỏn vẹn 7 triệu yen (77.000 USD).

“Nhiều lần tôi đã nói với Samuragochi rằng nên dừng việc này lại, nhưng ông ta không chịu. Ông ta còn dọa sẽ tự tử nếu như tôi không sáng tác nhạc nữa” - Niigaki kể lại.

Niigaki chỉ quyết định bóc trần sự dối trá của cả hai người, sau khi biết tin  vận động viên trượt băng Daisuke Takahashi chọn một nhạc phẩm gắn với tên tuổi của Samuragochi, để trình diễn bài thi của mình tại Olympic mùa Đông tổ chức tại Sochi. “Tôi sợ rằng nếu Takahashi chọn nhạc phẩm đó cho màn thi của anh tại Olympic mùa Đông, sự lừa dối của tôi và Samuragochi sẽ càng lan rộng” - Niigaki bày tỏ.

Samuragochi bắt đầu nổi danh vào giữa những năm 1990 với các bản nhạc nền cho nhiều chương trình trò chơi điện tử, gồm Resident Evil. Nhiều người từng bày tỏ sự thán phục Samuragochi do ông vẫn cho ra đời nhiều nhạc phẩm đi vào lòng người, dù phải chịu đựng căn bệnh thoái hóa quái ác khiến bản thân mất đi thính lực vào năm 35 tuổi.


Nhà giáo bán thời gian, nhạc sĩ Takashi Niigaki tại cuộc họp báo phanh phui sự lừa dối của người vốn được mệnh danh là “Beethoven Nhật Bản”

Samuragochi từng nói rằng “mất thính lực là món quà Chúa trời”. Tuy nhiên, Niigaki khẳng định trong cuộc họp báo rằng Samuragochi đã dối trá ngay cả với thông tin này: “Kể từ khi gặp Samuragochi, tôi chưa bao giờ nghĩ ông ấy bị điếc. Chúng tôi chuyện trò với nhau bình thường. Ban đầu Samuragochi còn giả điếc với tôi, nhưng sau đó thì không làm ra vẻ như vậy nữa. Sau khi nhạc phẩm trong các trò chơi điện tử được công chúng đón nhận, Samuragochi nói với tôi ông ấy sẽ tiếp tục giả điếc”. Samuragochi hiện chưa có phản ứng gì với những lời tố cáo của “cộng sự” Niigaki.

2. Vụ bê bối này được phanh phui hôm 5/2, khi Samuragochi thông qua luật sư, đã xin lỗi người hâm mộ về sự lừa dối của mình, ngaysau khi tạp chí Shukan Bunshun đăng bài phỏng vấn Niigaki.

Niigaki cho biết, ban đầu anh chỉ nghĩ mình được thuê làm trợ lý cho Samuragochi. “Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra Samuragochi thậm chí không thể sáng tác nổi một bản nhạc nào. Cuối cùng, tôi trở thành một kẻ đồng lõa cho trò lừa dối của ông ta” - Niigaki nói.

Tác phẩm nổi tiếng nhất gắn với tên Samuragochi là Symphony No.1,Hiroshima. Samuragochi từng nói rằng ông sáng tác nhạc phẩm này nhằm tôn vinh những người thiệt mạng trong vụ ném bom nguyên tử ở thành phố Hiroshima hồi năm 1945. Bản giao hưởng này lập tức ăn khách và đến nay đã tiêu thụ được 180.000 đĩa.

Danh tiếng của Samuragochi tiếp tục nổi như cồn khi hãng truyền thông NHK phát sóng bộ phim tài liệu Melody Of The Soul (tạm dịch: Giai điệu tâm hồn) hồi tháng 3/2013, trong đó ghi lại hình ảnh Samuragochi đi khắp Tohoku sau thảm họa sóng thần để gặp gỡ những người còn sống sót và gia đình các nạn nhân đã thiệt mạng.

Việt Lâm (theo AFP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm