Bản hùng ca tri ân các anh hùng, liệt sĩ

21/12/2011 09:02 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Tối qua, tại nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu - nghệ thuật Vang mãi bản hùng ca nhân Kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam 22/12. Đến dự chương trình này có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.

Chương trình này mở ra nhân dịp Kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam là nhằm mục đích vinh danh và tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã xả thân vì Tổ quốc. Vì thế, chương trình còn là nén tâm hương và những cánh hoa lòng của ban tổ chức, các nhà tài trợ và đội ngũ các nghệ sĩ tham gia chương trình dâng lên các hương hồn liệt sĩ.

Cụ thế, chương trình ca nhạc gồm những bài ca đã đi cùng năm tháng với sự tham gia biểu diễn của NSND Quang Thọ, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Tân Nhàn, Thành Lê, Tuấn Anh, dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Vũ đoàn Thăng Long.

Ngoài ra, Vang mãi bản hùng ca lần thứ 3 còn giao lưu với 3 nhân chứng lịch sử là những cựu chiến binh của đoàn tàu không số, cựu chiến binh trung đoàn 270 Đặc khu Vĩnh Linh, cựu chiến binh của Tổng cục II Tình báo Quốc phòng. Những câu chuyện, những chiến công được các nhân chứng sống kể lại đã làm xúc động những người có mặt tại Nhà hát Lớn cũng như hàng triệu đồng bào theo dõi chương trình qua sóng truyền hình trực tiếp của Đài truyền hình Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chương trình này, BTC tặng 500 suất quà cho thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo… có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng. Trước đó, chương trình Vang mãi bản hùng ca đã xây được 4 ngôi nhà tình nghĩa cho bốn gia đình có công với cách mạng. Tính cả ba lần tổ chức chương trình Vang mãi bản hùng ca ngoài 4 nhà tình nghĩa, BTC đã tặng 130 sổ tiết kiệm, tặng 100 sổ bảo hiểm tai nạn, tặng 45 suất học bổng, tặng 25 xe lăn, ủng hộ đồng bào vùng bão lụt miền Trung, tặng 500 suất quà… với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình do Tạp chí Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương), Đài truyền hình Việt Nam và một số công ty truyền thông, nhà tài trợ phối hợp tổ chức.

Chùm ảnh đêm giao lưu - nghệ thuật Vang mãi bản hùng ca lần thứ ba.





Vang mãi bản hùng ca với sự tham gia của các NSND Quang Thọ, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Tân Nhàn, Thành Lê, Tuấn Anh, dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Vũ đoàn Thăng Long.



NSND Quang Thọ với những bài ca đi cùng năm tháng...

Tân Nhàn với “Nắng toả chiều nay /Thuyền về mái đọng chiều nay, nhìn phương Nam con nước vơi đầy thương nhớ... (Xa khơi của Nguyễn Tài Tuệ)


Tân Nhàn hát “Và khi, chúng ta yêu nhau/Chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm (Đất nước tình yêu của Lệ Giang) cùng với Tuấn Anh.


Nghệ sĩ ưu tú Bạch Liên với “Ơi Tên lửa của ta! Tầm gần, tầm xa, dù đêm hay ngày, dù mưa hay nắng/Bắn trúng! Đánh rất hay! Quật cổ bọn pháo đài bay ngay giữa Thủ đô (Tên lửa ta đánh rất hay của Huy Thục).

NSƯT Việt Hoàn và tốp múa với “Cho tôi hôm nay vào Thành Cổ/Thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ/Cỏ non xanh tơ. Cỏ non xanh tơ/Xin chớ vô tình với người hy sinh... (Cỏ non Thành cổ của Tân Huyền

Đại úy Lê Xuân Khảm (phải), nguyên thợ máy Tàu 69 của Đoàn tàu không số: “Những đoàn tàu không số là những đoàn tàu huyền thoại. Đường Hồ Chí Minh trên biển là con đường huyền thoại. Có lúc chúng tôi bị bắn hơn 121 phát đạn, anh em trên tàu tất cả bị thương, máu đỏ loang khắp boong tàu, nhưng cuối cùng vẫn đưa tàu về với đất mẹ Miền Nam”.


Đại tá Nguyễn Văn Tàu, tức Tư Cang (phải), Anh hùng LLVT là Cụm trưởng Cụm tình báo chiến lược H63 bám trụ kiên cường ở Củ Chi đất thép: “Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, Cụm tình báo H.63 được đánh giá là lưới tình báo hoạt động hiệu quả nhất. Quân số toàn Cụm có tất cả 45 người, trong quá trình hoạt động đã hi sinh 27 người, 13 người bị thương, chủ yếu là giao liên và bảo vệ”.



Đại tá Đoàn Ngọc Ninh (phải), cựu chiến binh Trung đoàn 270: “Trung đoàn 270 đã chiến đấu 1.265 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 26.500 tên địch, trong đó có gần 2.000 lính Mỹ trong suốt hơn 20 năm gắn bó với Vĩnh Linh làm nhiệm vụ ở vùng giới tuyến”.


Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân trao quà cho thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam.


Các nhà tài trợ đồng hành cùng Vang mãi bản hùng ca nhận bằng khen của BTC chương trình.

Bài và ảnh Phạm Nguyễn


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm