Bài 2: Phép luyện sao của các ông bố bà mẹ

08/06/2010 07:18 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Những nghệ sĩ như NSƯT Hồng Vân, cặp Mỹ Linh-Anh Quân, cặp nghệ sĩ múa Đặng Hùng-Vương Linh rất hiểu con họ được thừa hưởng gen nghệ thuật của bố mẹ, nhưng cách họ đưa con của mình lên sân khấu rất khác nhau. Có người thì dè chừng, thăm dò, chứ chưa muốn "tung" ngay bảo bối của mình vào thế giới showbiz. Có người  để con làm nghệ thuật từ sớm nhưng luôn theo sát con, chăm lo từng ly từng tí...

Nhạc sĩ Anh Quân: Coi trọng tuổi thơ của các con


* Anna, con gái lớn của anh, đã xuất hiện trước công chúng kể từ khi hát cùng Mỹ Linh trong album Made in Vietnam từ năm 2003. Nhưng từ đó đến nay, khi cô bé đã 16 tuổi, lại không thấy Anna xuất hiện trên sân khấu, thay vào đó, mới đây Mỹ Anh, con gái út của anh lại xuất hiện cùng mẹ tại Duyên dáng Việt Nam 22. Anh có chiến lược nào cho sự phát triển của các con anh?

- Tôi để Anna hát trong Made in Vietnam hay Duyên dáng Việt Nam hoàn toàn là một cách để giải trí cho trẻ con. Mỹ Anh cũng thế. Đến lúc này, tôi đã biết rất rõ khả năng, tố chất của các con nên tôi có thể đoán chắc được chúng sẽ như thế nào nếu đi theo con đường âm nhạc. Hai con gái của tôi đều có tố chất trong thanh nhạc, còn bé trai Duy Anh thì giống tôi, thích tìm hiểu về phối khí, thích nghe nhạc nhưng không phải chỉ nghe hát mà là nghe nhạc cụ. Hiện tôi chưa có kế hoạch gì cụ thể, nhưng rất có thể sắp tới tôi sẽ làm một sản phẩm cho các cháu, nhưng tôi làm trước hết vì chúng thích. Anna và Mỹ Anh vào phòng thu mà thích như được chơi một trò chơi thú vị. Tôi cũng muốn lưu giữ giọng hát Mỹ Anh vì nếu không làm nhanh, cháu sẽ mất đi giọng trẻ con.


Mỹ Anh nhà Mỹ Linh, Anh Quân trên sân khấu Duyên dáng Việt Nam 22
* Sản phẩm này anh sẽ phát hành hay chỉ để làm kỉ niệm?

- Tôi chưa thể nói gì được. Nhưng tôi đã nhận được nhiều lời đề nghị rằng không thể giữ Mỹ Anh khư khư như thế, phải để cho nhiều người được thưởng thức giọng hát của cháu.

* Như vậy là việc tham gia showbiz của các con anh cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Vậy anh có tính đến áp lực mà những nghệ sĩ có cha mẹ đã là số 1?

- Trước hết, tôi thấy rằng áp lực về sự nổi tiếng của bố mẹ lên con cái ở Việt Nam mình không giống như thế giới, thậm chí khác hoàn toàn. Người nổi tiếng ở Việt Nam muốn có cuộc sống bình thường thì sẽ có chứ không hề bị quấy nhiễu, trừ khi bản thân họ không muốn như thế. Người Việt cũng không quá nặng nề hay ác độc trong chuyện so sánh con cái với bố mẹ, người Việt mình yêu trẻ con hơn.

* Mấy năm trước, ở Việt Nam đã có trường hợp bé Xuân Mai được chính bố đẻ mình “nhào nặn” thành một sản phẩm thứ thiệt của showbiz – kinh doanh nghệ thuật, điều đó phần nào đánh mất sự thơ ngây của cô bé và báo chí thời đó cũng đã lên tiếng. Anh đánh giá như thế nào về chuyện đó?

- Tôi đương nhiên không bao giờ nghĩ đến việc “nhào nặn” các con mình thành sản phẩm của showbiz tuy rằng Anna thừa sức giúp tôi làm được việc đó từ lâu rồi. Với tôi, quan trọng nhất là tuổi thơ của các cháu phải đẹp và không thể vì có thiên hướng nghệ thuật mà mất đi tuổi thơ. Anna đã đủ tuổi để làm nghề, cháu hiện học lớp 11, nhưng tôi muốn cháu có nền tảng văn hóa vững chắc. Sau này tôi cũng muốn cho cháu học gì đó dính dáng đến nghệ thuật nhưng thực tế hơn, như thiết kế nghệ thuật chẳng hạn, và vẫn học đàn nếu cháu thích.

* Tôi quan sát cách anh dạy Mỹ Anh biểu diễn trên sân khấu thì thấy không hẳn anh đang cho cháu tham gia một trò giải trí. Và như anh vừa nói thì anh vừa tôn trọng thiên hướng của con, vừa lái chúng đi theo ý của mình.

- Với cả ba đứa con tôi, khi cho chúng tham gia nghệ thuật, tôi đều khó tính như vậy bởi tôi muốn chúng hiểu rằng làm nghệ thuật là một việc rất nghiêm túc, không hề là chuyện đùa. Tôi để cho các con tôi phát triển tự nhiên nhưng phải có bàn tay của bố mẹ bởi vì chúng chưa thể quyết định được cuộc đời của mình. Vợ chồng thôi theo dõi để giúp chúng và định hướng chúng theo cái chúng muốn chứ không phải theo cái chúng tôi muốn.

NSƯT Đặng Hùng: Đôi lúc Linh Nga quá tải


Linh Nga trong live show Vũ

Ngay từ khi chập chững vào con đường múa, Linh Nga đã gây được sự chú ý bởi cô là con gái của cặp nghệ sĩ múa nổi danh Đặng Hùng – Vương Linh. Học xong hệ đại học chuyên ngành biểu diễn và trở về từ Trung Quốc, Linh Nga chính thức bắt đầu sự nghiệp tại quê nhà. Sau khi live show Vũ của cô được đông đảo người trong giới lẫn khán giả tán thưởng và đánh giá cao, Linh Nga xuất hiện ở rất nhiều các chương trình lớn nhỏ. Bên cạnh đó, cô còn trở thành gương mặt quảng cáo của một số thương hiệu, đồng thời là người mẫu ảnh sáng giá được nhiều tạp chí săn đón. Có thể nói, Linh Nga là một trường hợp rất hiếm khi trở thành một ngôi sao giải trí với chuyên ngành khá hẹp ở Việt Nam: múa. Nhìn lại con đường nghệ thuật của Linh Nga, cha cô, NSƯT Đặng Hùng nói.

- Gen múa sẵn có trong con người Linh Nga. Vợ tôi – Vương Linh - múa suốt thời gian mang bầu Linh Nga và đã sinh non gần 2 tháng vì mải múa quá. Lúc đầu chúng tôi chỉ muốn cho con gái theo học cho vui, rèn luyện sức khỏe. Nga chính là học trò đầu tiên của lớp múa Những ngôi sao nhỏ do vợ chồng tôi thành lập. Nhưng sau đó, Nga đã bộc lộ cả khả năng và niềm đam mê, con gái tôi đã quyết theo múa. Suốt thời gian cháu còn nhỏ, để làm nghề, vợ chồng tôi đã phải để cháu ở với ông bà, có khi Nga thân với cô chú hơn là bố mẹ đấy.

* Nhưng rõ ràng Nga đã có một “bệ phóng” vững chắc là bố mẹ. Xin anh chia sẻ kế hoạch đẩy Linh Nga thành một ngôi sao của làng múa hiện nay.

- Nhìn thấy con bộc lộ khả năng, chúng tôi quyết định cho cháu đi Trung Quốc học từ năm mới 11-12 tuổi, dồn hết tiền bạc để cháu được yên tâm học hành cho đến hết bậc đại học. Để chuẩn bị cho Nga lên sân khấu, tôi chăm chút cho cháu từ tóc tai đến trang phục, lo từ chuyện kiểm tra sân khấu đến việc căn chỉnh ánh sáng để Nga tỏa sáng nhất có thể. Live show Vũ cũng là một nỗ lực để gia đình tôi ủng hộ con đường của Linh Nga.

* Ở tư cách một người cha, anh thấy Linh Nga được gì và mất gì trên con đường trở thành ngôi sao?

- Trước hết phải nói rằng trong tiềm thức Linh Nga không bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng hay ngôi sao, cháu chỉ nghĩ mình là người được học hành đầy đủ và cần phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Cái Nga có là đã trở thành một đồng nghiệp xứng đáng nối nghiệp vợ chồng tôi, hiện Nga đã sáng tác được những bài múa mà tôi thấy rất tâm đắc và được tín nhiệm ở cả những lĩnh vực khác chứ không chỉ múa. Còn cái mất chính là tuổi thơ của cháu. Nga đã trả giá cho sự nghiệp hiện tại bằng chính tuổi thơ của mình, phải sống xa bố mẹ, phải tự lo cho mình từ chuyện ăn uống đến giặt giũ ở cái tuổi mà trẻ con vẫn phải được cha mẹ chăm sóc, gần gũi. Hiện tại, tôi cũng rất xót con khi thấy cháu đang quá tải với những công việc mà cháu đang làm. Tuy nhiên, để làm lại, tôi nghĩ rằng vợ chồng tôi và Linh Nga sẽ vẫn làm như thế.

NSƯT Hồng Vân cho con diễn kịch kiếm tiền tiêu vặt


Xi Ngầu diễn chung với Bình Minh trong vở Mẹ và người tình
Trong thời gian gần đây, cả 3 đứa con của NSƯT Hồng Vân (Xí Ngầu, Trê Phi, Bí Ngô) đã lần lượt xuất hiện trên sân khấu kịch Phú Nhuận và bộc lộ năng khiếu thừa hưởng từ mẹ. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện lăng-xê các con thành ngôi sao trên sân khấu kịch, Hồng Vân cho biết: “Tôi không có kế hoạch cho bất cứ bé con nào của tôi vào nghề cả. Tôi vẫn thuận theo truyền thống gia đình tôi, tôn trọng ý muốn của con cái, để chúng tự quyết định nghề nghiệp, như cha mẹ đã làm với tôi. Hiện nay Xí Ngầu đã nhận được những lời mời vào vai chính trong phim truyền hình mà không cần casting nhưng tôi muốn bé ít nhất phải học hết trung học, phải có nền tảng sau đó bé sẽ tự hiểu được mình đam mê cái gì và tự quyết định tương lai nghề nghiệp. Tôi để Xí Ngầu và Trê Phi tham gia một số vở diễn để các cháu biết tự kiếm tiền phục vụ những nhu cầu cá nhân không nằm trong chuyện học hành (chẳng hạn Trê Phi muốn mua máy chơi game hay Xí Ngầu muốn mua những món đồ để chưng diện…); các cháu nhận cát-sê giống như mọi diễn viên cho từng loại vai. Tuy thế, hai cháu lớn của tôi không hẳn là muốn theo nghề, Xí Ngầu yêu nghề của mẹ nhưng cháu muốn làm nghề một cách chuyên nghiệp hơn cách mà chúng tôi đang làm. Trê Phi thì mê đá banh hơn diễn kịch. Còn bé Bí Ngô, tôi đưa bé lên sân khấu cũng là một việc rất tự nhiên. Tôi vốn quá ít thời gian dành cho các con nên tôi tận dụng mọi lúc vào việc ấy, đi diễn ở đâu tôi cũng đưa cháu đi, vì thế khi thấy có vai phù hợp thì cho bé xuất hiện cho vui thôi”.

Bài kết: Những đứa con ngỗ nghịch của làng giải trí

Dương Vân Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm