Bà Tư Hường giải thích về vụ hành hung phóng viên Minh Quốc

16/07/2008 17:46 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Sau vụ hành hung phóng viên Minh Quốc, chúng tôi đã làm việc với bà Trần Thị Hường (Tư Hường) Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hoàn Cầu để làm rõ vụ việc này. Cùng làm việc có Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàn Cầu Phan Đình Tân.

Bà Tư Hường đã trình bày lại toàn bộ sự việc.

Trước hết, bà nhận lỗi về phía mình và thay mặt gia đình, công ty xin lỗi nhà báo Minh Quốc và cơ quan TTXVN vì đã có những hành động sai trái trong bữa tiệc đêm 14/7. Bà nói bà rất buồn khi sự việc xẩy ra. Lỗi là do con rể và cháu ngoại của bà gây ra mà bà không kiểm soát được.

Bà cho biết, tiệc đêm ấy rất đông, cả ngàn người gồm khách mời ở Trung ương, địa phương, các hoa hậu, nhà báo trong nước và quốc tế cùng nhân dân địa phương và khách du lịch mua vé vào dự tiệc. Tiệc đại trà diễn ra xung quanh hồ bơi Diamond Bay Resort nằm cạnh bờ biển. Ở đây có khu vực lấy chữ ký và tặng quà cho các hoa hậu nằm trên đoạn kè giáp biển. Trong khi tặng quà và lấy chữ ký của các Hoa hậu, phóng viên chụp ảnh rất đông, ngoài ra còn nhiều người muốn được chứng kiến và ghi lại những hình ảnh này, trong đó có nhà báo Hoàng Minh Quốc, phóng viên báo Ảnh Việt Nam.

Theo bà Tư Hường trình bày thì số người quá đông, chen lấn nhau rất dễ xẩy ra việc rơi xuống bờ kề biển. Người được giao trách nhiệm trông coi ở khu vực này là vợ chồng con gái bà Tư Hường: anh Trương Công Ánh (con rể) và chị Nguyễn Thị Xuân Nương (con gái). Trước tình hình chen lẫn trên, anh Trương Công Ánh đã ngăn cản mọi người để tránh rơi xuống bờ kè biển. Trong lúc ngăn cản tay anh Ánh đã va mạnh vào mặt nhà báo Hoàng Minh Quốc. Trên tay Ánh có đeo nhẫn nên chiếc nhẫn đã làm rách mũi và môi của Quốc.

Người đàn ông (trong khuông tròn) với vẻ mặt thiếu thiện chí
khi Minh Quốc ghi hình các HHHV ký tên trên tấm bạt.

Hai người có lời qua tiếng lại thì lúc đó con trai của anh Ánh (cháu ngoại bà Tư Hường) là Dikche (15 tuổi, ở Canada mới về) đứng cạnh đấy túm áo anh Quốc và chỉ vào chiếc thẻ Media do Ban Tổ chức cấp cho phóng viên hoạt động trong cuộc thi Hoa hậu nói "nhờ gia đình nhà tao bỏ tiền ra chúng mày mới có tấm thẻ này vào đây".

Ngay sau khi sự việc diễn ra, Bà Tư Hường đã tìm cách liên lạc với nhà báo Hoàng Minh Quốc để giải bầy sự việc và xin lỗi Quốc. Bà còn muốn có cuộc gặp mặt các nhà báo để xin lỗi sự việc trên. Bà nói với tôi rất rất xấu hổ và tiếc đã xẩy ra sự cố trên. Bà mong muốn Quốc và các nhà báo tha thứ. Bà nói: Bà rất ngại sự việc trên được tung lên báo chí, không chỉ làm ảnh hưởng đến thanh danh uy tín của gia đình bà, Công ty TNHH Hoàn Cầu mà cả vẻ đẹp văn hoá đất nước Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc bà yêu cầu phóng viên TTXVN nói lại với Quốc, cơ quan TTXVN và anh em báo chí Việt Nam cho Bà và gia đình bà xin lỗi đã để xẩy ra sự việc đáng tiếc vừa qua.
 
P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm