Anh Thơ - Từ bức thư 'cha gửi con' đến 'Bỏ trường Ams' để đi theo âm nhạc

21/03/2017 14:54 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây không lâu, Anh Thơ - giọng ca 15 tuổi gây chú ý với các bậc phụ huynh khi là nhân vật chính trong bức thư xúc động 'cha gửi con gái' gây sốt cộng đồng mạng. Nhưng ở Anh Thơ, việc cô được chú ý gần như là một sự tiềm ẩn chỉ chờ để phát lộ.

Anh Thơ không quá xa lạ với ống kính máy quay hay màn ảnh nhỏ. Ngay từ nhỏ, với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, khả năng lên xuống giọng  tốt, Anh Thơ đã là người dẫn chương trình Bạn Trẻ Bốn Phương.

Tôi là chính tôi – Đam mê tới cùng

Tôi là chính Tôi (I’m Me) – câu ngắn gọn, chính xác nhất để nói về giọng ca trẻ Anh Thơ. Đây cũng chính là tựa đề ca khúc mà nhạc sĩ Hoàng Anh Minh đã sáng tác chỉ trong vòng 48h trong đợt hội trại sáng tác ở Đà Lạt của nhóm P336 mà Anh Thơ là thành viên. Và cũng chính Anh Thơ là trợ lý đắc lực khi gợi hướng phần lời bài hát, dường như cô bé nói về mình.


Tài năng âm nhạc 15 tuổi, Anh Thơ

Đến với sân khấu, trường quay sớm là thế, nhưng khi không đứng trên sân khấu, Anh Thơ vẫn luôn là cô bé nhút nhát.

Ngày đầu tiên hội trại P336 tại Đà Lạt, cô bé không chụp ảnh selfie như các bạn, cũng ít tập trung cùng các bạn trong nhóm. Thơ ngồi một góc, mân mê chỉnh dây đàn và ngồi hát một mình với cây guitar to quá khổ so với mình.

Những lúc như thế, tiếng đàn, giọng hát cất lên mới thấy ánh mắt đam mê của cô bé dám xin bố từ bỏ trường Amsterdam danh tiếng tại Hà Nội để đến với âm nhạc. Có nhìn cô bé chơi nhạc, nghe thấy giọng ca dày với lối phát âm tiếng Anh chuẩn mới thấy đồng tình với người cha đã ủng hộ quyết định táo bạo của cô gái 15 tuổi này.

Anh Thơ trải qua nhiều cuộc thi ca hát từ nhỏ, thất bại cũng nhiều nhưng dường như những thất bại đó lại làm niềm đam mê ca hát của cô trở nên mạnh mẽ hơn.

Càng thất bại vì chọn bài chưa hợp, Anh Thơ càng nghe, càng nghiên cứu kĩ hơn. Ngày đến với P336, em đã không ngại ngần thể hiện ca khúc Piece by Piece theo phong cách acoustic mà quán quân American Idol – Kelly Clarkson đã trình diễn.


Trước niềm đam mê âm nhạc của con gái, bố của Anh Thơ đã làm thủ tục rút học bạ cho con gái  tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và quyết định cho con vào TP. HCM tham gia dự án P336 Band với mong muốn con theo đuổi niềm đam mê ca hát

Thật quá khó để một cô bé đang sống trong tình thương yêu, sự đầm ấm của gia đình khi thể hiện lời hát mộc mạc của Kelly kể về cuộc sống khi mới 6 tuổi đã phải chứng kiến người cha bỏ đi, không đoái hoài. Anh Thơ chắc không có đủ vốn sống để hiểu hết hoàn cảnh đó, nhưng cô bé đã nghe thật kĩ, hát với chất giọng của mình, với cảm xúc của mình, chẳng trách móc gì người cha với giọng hát non nớt nhưng cách xử lý “đáng gờm” so với tuổi của em.

Ý chí của người biết mình muốn gì

Khi bố Anh Thơ đồng ý cho cô bé rời gia đình và trường Ams một mình vào TP. HCM tham gia P336, ông đã viết một dòng trạng thái trên facebook khiến bao phụ huynh “sốc”. Vì ông có niềm tin vào cô con gái bé bỏng đầy nghị lực này.

Dự án P336 mà Anh Thơ đang tham gia là chương trình đào tạo nghệ sĩ toàn năng. Tham gia dự án này, các thành viên nhỏ tuổi sẽ được đào tạo bài bản không chỉ về âm nhạc, vũ đạo mà còn cả ngoại ngữ, phong cách sống… Ngày 24/3 tới đây, Anh Thơ cùng tất cả các thành viên của P336 sẽ lên đường sang Nhật. Cô bé sẽ được đến thăm học viện âm nhạc Avex danh tiếng của Nhật Bản, nơi đã góp phần quan trọng tạo nên tên tuổi của những nhóm nhạc Hàn Quốc đang đình đám như BoA, Big Bang, Tohoshinki… Và đặc biệt hơn, họ sẽ cùng biểu diễn với nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Nhật Bản Tempura Kidz.

Và chắc hẳn, ông sẽ hoàn toàn yên tâm  nếu chứng kiến cảnh Anh Thơ bị nôn khan muốn quỵ xuống vì mệt và sốc nhiệt trước buổi diễn trước công chúng tại Đà Lạt, nhưng bé đã đứng lên an ủi lại các bạn trong nhóm P336 với ánh mắt khó thấy ở một bé gái còn tuổi ham chơi.

Thế rồi chỉ năm phút sau, một Anh Thơ tưng bừng với giọng hát, vũ đạo sôi động như thể mảnh sân kia là sân khấu ca nhạc quốc tế đầy mơ ước của bé, như thể cô bé có thể bùng cháy bất cứ khi nào đứng trên sàn diễn.

Nhà báo Minh Đức, nhạc sĩ Hoàng Anh Minh, những thành viên trong ban cố vấn đào tạo của P336 đều thấy rằng Anh Thơ không chỉ có “vóc dáng” của một ca sĩ biểu diễn mà còn có thể trở thành người sáng tác, một nhà sản xuất.

Và họ khẳng định: “Điều cô bé cần là thời gian để hoàn thiện chính cái tôi của mình chứ không cần giống một ai khác”.

Quốc Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm