Angelina Jolie và 14 năm làm lại cuộc đời

10/07/2014 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Người đàn bà ấy có 14 hình xăm trên cơ thể, thử mọi loại ma túy trước năm 20 tuổi, 2 lần ly dị, phá vỡ một cuộc hôn nhân nổi tiếng, nhưng hiện là một trong những phụ nữ được ngưỡng mộ nhất thế giới. 

Nhân việc Angelina Jolie vừa bị tung đoạn phim sau khi dùng ma túy hồi thập niên 90, tờ Telegraph đã nhìn lại quá trình phấn đấu của cô và lột xác của cô, với khởi điểm là năm 2000, cách đây đúng 14 năm. 

Đỉnh điểm của hoang dại và lập dị

Đoạn phim được cho là quay Jolie sau khi chích ma túy được người đàn ông tên Franklin Meyer (tự xưng là người giao ma túy) tiết lộ trên báo lá cải gần đây. Trong đoạn phim, nữ diễn viên ở trong tình trạng tồi tệ, gầy gò, mắt thâm xì và đang tranh cãi qua điện thoại.

Nhưng đó là chuyện của khoảng 20 năm trước. Giờ đây, Jolie, 39 tuổi, được biết đến như một con người khác hẳn. Cô vừa được Nữ hoàng Anh phong tước hiệu Dame vì hoạt động chống bạo lực tình dục trong chiến tranh. Cô là một trong số ít người Mỹ có được vinh dự này.

Có thể nói con người Jolie là sự pha trộn của những điều tương phản. Với Jolie, mọi thứ đi từ thái cực này sang thái cực khác. Cô đã từng hoang dại và phá phách đến mức tận cùng, nhưng khi làm lại cuộc đời, cô như tái sinh, trở thành một hình mẫu của những điều tích cực. 

Sinh ra ở Los Angeles hoa lệ, Jolie là con gái tài tử nổi danh Jon Voight (phim Midnight Cowboy) và người mẹ quá cố Marcheline Bertrand. Họ ly dị vì Voight phản bội. Jolie đứng về phía mẹ, gần như tuyệt giao với bố. Cô và mẹ đối xử với nhau như 2 người bạn.

Jolie bị bắt nạt khi còn đi học ở trường trung học Beverly Hills. Cô trở nên biếng ăn, tự cắt tay mình để xoa dịu sự cô đơn. Chỉ mặc đồ đen, lúc nào cô cũng trông như đang đi đưa đám. Cô “trang trí” cơ thể mình với 14 hình xăm, trong đó có câu tiếng Latin “Những gì nuôi dưỡng tôi cũng đồng thời hủy hoại tôi”. Trước tuổi 20, cô đã thử mọi loại ma túy, gồm cả heroin.

Cô cưới người chồng đầu tiên, tài tử Anh Jonny Lee Mille, khi 20 tuổi. Khi kết hôn, cô dâu Jolie mặc quần đen áo phông trắng, trên đó viết tên chú rể bằng máu mình. Họ chia tay vì Jolie dan díu với một nữ diễn viên, sau đó cô cũng công khai mình là người song tính.

4 năm sau, Jolie cưới tài tử Billy Bob Thornton hơn cô 19 tuổi, chỉ sau 2 tháng yêu nhau. Họ đeo quanh cổ mỗi người một cái lọ đựng máu của người kia. Quà kỷ niệm 1 năm hôn nhân Jolie tặng Thornton là 2 miếng đất nằm bên nhau ở nghĩa trang Louisiana. 18 tháng sau, họ ly dị.

...Và khi là người phụ nữ đầy quyền lực và uy tín của hiện tại.

Năm 1999, Jolie được công nhận tài năng với giải Oscar Nữ phụ trong phim Girl, Interrupted. Ngay sau lễ trao giải, cô gây sốc với màn hôn say đắm anh trai mình, tài tử James Haven và nói: “Tôi yêu anh ấy quá”. Còn Haven thì từng nói: “Tôi đã có Angie là người phụ nữ hoàn hảo cho đời mình, thật khó sống với sự thực đó”.

Cú tát của cuộc đời ở tuổi 26

Dường như đó là đỉnh điểm của sự lập dị và hoang dại, bởi không lâu sau, quá trình làm lại cuộc đời của Jolie bắt đầu. Năm 2000, Jolie, ở tuổi 26, bắt đầu tham dự các trại tình nguyện.

Chuyến đi đầu tiên đến Sierra Leone như một sự khai sáng. Jolie nói: “Tôi nhận ra mình thật giả tạo khi cho rằng cuộc đời khắc nghiệt với mình. Tôi như bị tát vào mặt và mắng: Cô nàng ngu ngốc đến từ California, làm sao cô biết cuộc sống khắc nghiệt thực sự là như thế nào”.

Vai diễn đánh dấu cuộc tái sinh này là Lara Croft trong Tom Raider, năm 2001. Đó cũng là khi cô cưỡng lại được heroin để đáp ứng được yêu cầu thể chất cho vai diễn. Trong quá trình quay phim, cô cũng nhận nuôi một cậu bé Campuchia có tên Maddox. Đó là đứa con đã thay đổi cuộc đời Jolie.

Năm 2005, có 2 thay đổi lớn khác: Jolie nhận nuôi con gái Zahara từ Ethiopia và gặp gỡ Brad Pitt, người bạn đời (lúc đó đã có vợ là Jennifer Aniston) trên phim trường Mr & Mrs Smith. 

Trong ít tháng ngắn ngủi, khi Jolie và Pitt đến Pakistan để vận động quyên tiền cho nạn nhân động đất, nữ diễn viên thụ thai. Đứa bé đó là Shiloh, sinh năm 2006.
Năm 2007, Jolie nhận nuôi Pax Thien từ Việt Nam. Cuộc đời cứ thế tiếp diễn, những đứa con nối tiếp nhau. Năm 2012, Jolie và Pitt đính hôn. Với Jolie, thật kỳ lạ là dường không còn ai phán xét cô như một con quỷ cái vì đã phá vỡ cuộc hôn nhân Pitt – Aniston. Với những gì cô đã làm, vun vén cho một gia đình, đấu tranh vì những điều tốt đẹp cho thế giới, và yêu Pitt khiến ai cũng nghĩ Jolie – Pitt mới là định mệnh của nhau.

Dù Jolie hay bất cứ ai thì cũng không thoát khỏi những hệ lụy của quá khứ. “Đoạn phim ma túy” mới rò rỉ của cô là một ví dụ. Nhưng bản thân Jolie là minh chứng rõ nhất cho một điều: Nếu không thể thay đổi quá khứ, hiện tại và tương lai vẫn còn nằm trong tay ta.

Mi Ly

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm