Ăn... 160 trứng để chào mừng Noel

25/12/2014 16:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi ghi dấu dịp Giáng sinh bằng cách ăn liền một lúc 160 quả trứng, một người chuyên ăn thi có tiếng ở Trung Quốc đã tuyên bố mình vẫn ở trạng thái sức khỏe tốt và dự định thử sức với những món ăn khác.

Pan Yizhong, 46 tuổi, đã ăn hết 150 quả trứng chim cút và thêm 10 trứng gà trong vòng chưa đầy 40 phút hôm thứ Ba (23/12) nhằm quảng bá cho một nhà hàng ở trung tâm tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Từ “Giáng sinh” dịch ra tiếng Trung là “Shengdanjie”, đồng âm với từ “trứng” trong ngôn ngữ nước này. Vì thế, Pan cho rằng đây “dường như là một thời điểm thích hợp để ăn trứng”.


 Pan đang cố gắng chinh phục thử thách 160 quả trứng

Ông chia sẻ thêm "Lúc ăn xong quả thứ 160, tôi cảm thấy ngấy mùi vị này nên đã dừng lại. Lý do không phải là tôi đã no.”Pan, nhân vật tiêu biểu nhất của nghệ thuật ăn thi ở Trung Quốc, từng thử sức với 147 bánh bao liên tục và một lần ăn sạch sẽ 40 tô mì trong 15 phút trước khi thực hiện thử thách này.


Do trứng cút nhỏ hơn nhiều so với trứng gà nên Pan có thể cho liền một lúc vài quả vào miệng

"Bây giờ tôi đã trở lại bình thường, đã ăn thêm kem và thịt nướng sau đó" - Pan nói - "Là một người ăn thi, tôi muốn thử nghiệm giới hạn của mình qua việc ăn tất cả các loại thực phẩm".

"Tôi chưa từng thử ăn một số lượng lớn trứng trước đây, nhưng cảm thấy mình vẫn chưa đạt đến giới hạn của bản thân" - Pan nói thêm.

Giáng sinh, dịp lễ từng bị cấm ở Trung Quốc, hiện đang rất được hưởng ứng trong những năm gần đây. Mọi người chủ yếu coi Noel như một dịp lễ mua sắm. Riêng đối với các thương gia, họ đều cố gắng sử dụng tất cả chiêu câu khách nhằm buộc các “thượng đế” phải mở hầu bao.

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm