Ấn hành truyện kinh dị của Sái Tuấn

28/12/2012 07:21 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 12/2012 này, cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị Lời nguyền Lâu Lan của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Sái Tuấn được ấn hành tại Việt Nam.

Câu chuyện xoay quanh cái chết đầy bí ẩn của các nhà khảo cổ học sau khi trở về từ cuộc thám sát tại thành cổ Lâu Lan... Lời nguyền cổ xưa và vĩnh cửu có thể làm cho một thành phố bị tiêu vong hay thay đổi vận mệnh con người?

Sái Tuấn là nhà văn viết tiểu thuyết kinh dị được yêu thích tại Trung Quốc với kỷ lục về tiểu thuyết kinh dị bán chạy nhất suốt bảy năm. Khởi đầu sự nghiệp với giải thưởng dành cho cây bút trẻ của “Bertelsmann - Văn học nhân loại”, anh lần lượt cho ra đời các bộ tiểu thuyết Địa ngục tầng thứ 19, Mắt Mèo, Quán trọ u linh, Chung cư hoang vắng... Tại VN, tác phẩm của anh được đông đảo độc giả đón đợi.

H.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm