12 tuổi, Prince đã bị đuổi ra khỏi nhà vì bị bố phát hiện ngủ với… gái

02/05/2016 15:27 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Prince đột tử ở tuổi 57, nhiều câu chuyện về ông mới được biết đến. Mới đây, tờ Daily Mail đăng bài báo, trong đó viết rằng trước khi trở thành một nhạc sĩ huyền thoại, Prince từng có một quá khứ sống lang thang và năm 12 tuổi đã bị bố đuổi ra khỏi nhà vì bị phát hiện nằm trên giường với một cô gái.

Prince Rogers Nelson sinh ra ở Minneapolis trong cuối những năm 1950. Cha Prince, ông John Nelson, đã chuyển tới đây sau khi ly hôn người vợ đầu tiên. Ban ngày, Nelson làm việc tại nhà máy điện tử Honeywell, còn ban đêm là một nghệ sĩ jazz tài năng, chơi nhạc tại các câu lạc jazz và các quán bar nhạc blue trong thành phố.  

Bị đuổi ra khỏi nhà, lần cuối cùng khóc trong đời

5 tuổi, Prince đã xem các màn diễn của cha tại các câu lạc bộ đêm và ngày càng mê mẩn mỗi khi ánh đèn tắt, màn sân khấu được kéo lên và ánh sáng chiếu vào cha mình khi ông ngồi bên cây đàn piano và trình diễn. Sau đó, vây quanh ông là màn đồng ca nữ, với những bộ trang phục đầy khêu gợi.


Prince năm học lớp 8

Prince trở thành một khán giả trung thành của cha mình và cả các cô gái sexy. Dần dần ông bị ám ảnh với mãnh lực của âm nhạc. Prince chơi piano hàng ngày từ năm lên 7 tuổi, khi cha ông đi làm và chơi nhiều nhạc cụ khác trong các cửa hàng bách hoá tổng hợp.

Theo Alex Hahn, tác giả cuốn Possessed, The Rise and Fall of Prince, Prince đã tách hẳn khỏi thế giới bên ngoài và thu mình vào âm nhạc sau khi cha mẹ ông ly hôn, ông bị cha đánh đập và bị các bạn học chế giễu vì vóc người nhỏ thó. Song không ai nghĩ được rằng đây là nền tảng sự nghiệp của Prince, một tài năng người Mỹ gốc Phi luôn bị dày vò và ở thời kỳ đỉnh cao, đã trở thành đối thủ của các siêu sao như Michael Jackson và Madonna.

Thời cắp sách, Prince hay bị bạn bè trêu chọc. Song năm lên 10 tuổi, Prince “lột xác”, không còn là một đứa trẻ nhút nhát nữa mà sôi nổi, hoà nhập với các bạn và thích chơi thể thao.

Năm 12 tuổi, Prince chuyển tới sống cùng cha, tuy nhiên chỉ một thời gian sau đó ông đã bị đuổi ra khỏi nhà khi cha ông bắt gặp con trai mình đang ở trên giường cùng một cô gái. Prince cầu xin cha cho mình ở lại, nhưng chỉ nhận được câu trả lời “không”.


 Prince và cha, ông Nelson tới lễ trao giải Âm nhạc Mỹ hồi năm 1985

“Tôi ngồi khóc ở cây điện thoại công cộng trong suốt 2 tiếng” – Prince kể lại trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí Rolling Stone hồi năm 1985. “Đó là lần cuối cùng tôi khóc”.

Kể từ đó, mối quan hệ giữa cha con Prince lúc thì tình cảm, lúc thì ghẻ lạnh, cho đến khi ông Nelson qua đời hồi năm 2001.

Hồi năm 1996, Prince thừa nhận trong cuộc trò chuyện với “Nữ hoàng” truyền thông Oprah Winfrey rằng, cha ông là người bạo hành và Prince thì thầm hát một câu trong ca khúc Papa của mình: ‘Đừng bạo hành trẻ em, nếu không họ sẽ trở thành những người giống như tôi”.

Sau khi bị cha đuổi ra khỏi nhà, Prince sống lang thang tại nhà của những người họ hàng và bạn bè cho đến khi ông tìm được một “bến đỗ” an toàn hơn tại nhà người bạn thân, Andre. Cha của Andre đã cho Prince ở cùng mặc dù lúc đó ông phải nuôi 6 đứa con. Ông nuôi dạy Prince trưởng thành trong tình yêu thương của mình.

Tạo không gian riêng tư và âm nhạc trong tầng hầm tối tăm, chật chội

Ở đây, Prince nhận thấy mình phải có một khoảng không riêng tư cần thiết và ông đã chuyển xuống tầng hầm cùng với cây đàn piano, nơi Prince có thể hoàn toàn kiểm soát được vũ trụ riêng của mình và không phải ngủ cùng giường với Andre, người sống rất bừa bãi.


Mối quan hệ cha con Prince lúc tìnhcảm, lúc ghẻ lạnh cho đến khi ông Nelson qua đời hồi năm 2001

Dù tầng hầm này rất tối và không có nhiều ánh sáng thiên nhiên, song không gian ấy vẫn khiến Prince thấy thoải mái và trở thành khuôn mẫu cho các phòng thu của ông sau này, nơi mà 30 năm sau này, cứ mỗi sáng tỉnh dậy là ông lại vùi mình vào đó hàng giờ.

Tầng hầm vừa là phòng ngủ, phòng tập và cũng là “miền đất khoái lạc” của  Prince và Andre khi họ đã có những hành vi nhục dục với nhiều bạn gái. Có lần, bà Anderson phát hiện Prince trốn học và “hú hí” với bạn gái trong tầng hầm, bà đã la lên và mắng mỏ Prince.

Và cũng trong tầng hầm ấy, Prince đã nghe nhạc R&B trên đài phát thanh Minneapolis cho đến khi mặt trời lặn, trong thời điểm thành phố này hiếm khi phát nhạc của người da màu. Prince đặc biệt thấy phấn khích khi nghe Sly Stone, James Brown, Stevie Wonder và cả Joni Mitchell, Fleetwood Mac cùng Santana.

Sau đó, Prince cùng với Andre Anderson và Charles Smith thành lập ban nhạc Grand Central và tuyển người bạn hàng xóm là Terry Jackson chơi trống, với lý do rất đơn giản là người bạn này có một tầng hầm còn tối hơn cả tầng hầm nhà Andre.  

Prince tuân thủ cách làm việc nghiêm túc, không chấp nhận thói uống rượu và nghỉ ngơi của các thành viên trong ban nhạc. Điều này khiến ông đã hình thành thói quen tự thu âm và tự chơi các nhạc cụ.

Năm 1977, Prince giành được hợp đồng thu âm 3 album với hãng Warner Bros., sau khi các nhà điều hành Mo Ostin và Lenny Waronker nhận ra họ đã tìm được ‘một tài năng độc nhất trong thế hệ của Prince”.

Tuấn Vĩ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm