100 ngày ròng đi xe đạp vẽ phong cảnh Mỹ

03/03/2015 07:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Từ 14/7 đến 20/10/2014, dịch giả Trịnh Lữ đi xe đạp quanh Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ. Kết quả của ngót nghét 100 ngày lang thang nước Mỹ của ông là hơn 100 bức tranh về phong cảnh nước Mỹ. Đi kèm những bức tranh là những dòng nhật ký ngắn ghi lại cảm xúc của người vẽ với từng cành cây, ngọn cỏ ông gặp và vẽ trong ngày.

Triển lãm cá nhân của Trịnh Lữ mang tên Đi vẽ phong cảnh Mỹ diễn ra từ ngày 1/3 (và kéo dài tới hết ngày 11/3) tại 31 Hàng Đồng, Hà Nội, bày 67 bức tranh của dịch giả 67 tuổi trong một khuôn viên hẹp. Mới bước vào phòng triển lãm, cảm nhận chung của nhiều người là cảm thấy ngợp vì một số lượng tranh lớn xếp rất chật trên tường. Phần đông quan điểm của giới trong ngành cho rằng việc bài trí này có phần ôm đồm, tranh không chỗ để “thở” thì khó tạo cảm xúc cho người xem.


Trịnh Lữ trong buổi triển lãm cá nhân tại Hà Nội

Khi PV đặt câu hỏi về điều này, Trịnh Lữ chia sẻ: Triển lãm có một hội đồng giám tuyển. Khi tới nhà tôi, nhiều anh em nghệ sĩ bạn bè cũng khuyên chỉ nên bày 20 bức tranh. Nhưng khi xem hết hơn 100 bức tranh vẽ phong cảnh Mỹ, mọi người đều khuyên nên bày hết vì tranh đẹp và không bị lặp lại. Bên cạnh đó, khi bày chúng tôi đã tính toán, đo đạc rất kỹ diện tích tường và tranh nên tôi nghĩ, nhiều tranh cũng không sao.

Còn theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, mật độ tranh dày cũng không quá ảnh hưởng tới cảm nhận của khán giả. “Là một dịch giả tài năng nên triển lãm của Trịnh Lữ có sự song hành, đồng hiện thú vị giữa văn chương và hội họa” - Họa sĩ Lương Xuân Đoàn cho biết thêm – “Chất văn đằm thắm, trong vắt là điều dễ cảm khi xem những bức tranh vẽ theo lối trực họa của Trịnh Lữ . Và ngược lại, bản thân những dòng tự sự của ông được trưng bày tại triển lãm cũng làm người xem hình dung được những khung hình phong cảnh Mỹ từ những con chữ...”.


Bức tranh Trịnh Lữ vẽ phong cảnh gần nhà ông ở tại Mỹ

Những sự hòa quyện giữa hội họa và văn học khiến người xem thấy rõ tâm hồn nghệ sĩ. Khi viết về bức tranh mô tả cảnh đường phố gần nhà ông ở tại Mỹ (ảnh), Trịnh Lữ viết: Đây là cảnh phố xá gần nhà. Mình gọi cây cối ngoài phố quanh nhà là hàng xóm, đi về đều có ý chào hỏi nhau, cùng nhau mỗi mùa tâm trạng. Chỉ còn một bí ẩn: cây cối cả đời chỉ đứng nguyên một chỗ trên đất, mà sao tất cả đều có dáng vẻ tự do, phóng khoáng, đường bệ và duyên dáng đến thế...

Bên cạnh triển lãm, Trịnh Lữ cũng cho ra mắt cuốn sách tranh Đi vẽ- Nhật ký hội họa 2014. Cuốn sách là tổng tập những bức tranh tại triển lãm và nhiều câu chuyện, cảm nhận của tác giả trong quãng thời gian một mình đi xe đạp vẽ và viết về nước Mỹ.

Trước đó, Trịnh Lữ đã có hai triển lãm cá nhân tại Ithaca, New York từ 1992- 1993.

Mỹ Mỹ 
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm