10 bài hát dở nhất năm: Ca khúc tệ nhất cũng thành công rực rỡ

22/12/2014 07:45 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Rude của ban nhạc Magic! (Canada) là “bài hát tệ nhất từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard”. Còn ca khúc All About That Bass của Meghan Trainor được xếp vào nhóm dở tệ, nhưng vẫn thành công ầm ĩ và được coi là ca khúc "bắt tai nhất năm".

Âm nhạc thế giới đang ở vào một giai đoạn khá kỳ lạ, khi công chúng hào phóng đón nhận và bỏ tiền ra cho những bài hát thuộc hàng chất lượng cao và cả những bài hát chất lượng không cao, nhưng vì lý do nào đó vẫn có sức hút.

Sau đây là danh sách những bài hát thuộc nhóm 2, theo thống kê đếm ngược của tạp chí Time.

10. L.A. Love (La La) - Fergie

Đây không phải là sự trở lại xứng đáng với Fergie – một giọng ca từng khẳng định được tài năng cả khi hát đơn lẫn khi còn trong ban nhạc Black Eyed Peas. Đĩa đơn này ra mắt để chào hàng cho album thứ hai của nữ ca sĩ, nhưng bài hát bị đánh giá là khá vô nghĩa khi chỉ liệt kê một loạt tên các thành phố (ví dụ Kansas hay Manila), giống như một học sinh tiểu học đang học thuộc bài địa lý. Còn đoạn “La la la” lại quá nhiều.

9. Brooklyn Girls - Catey Shaw

Shaw là một ca sĩ mới, quê ở Virginia, chuyển đến New York vào năm 2010. Vấn đề với bài hát Brooklyn Girls của cô là nó viết về quận Brooklyn ở trung tâm thành phố New York, với ca từ cho thấy người hát chẳng biết gì về nơi này. “Đêm nay chúng ta thống trị hòn đảo” – Shaw hát như vậy, mặc dù Brooklyn trên thực tế không phải là một đòn đảo.


MV Ca khúc "Rude của Magic!

8. Black Widow - Iggy Azalea và Rita Ora

Sau thành công của đĩa đơn bom tấn Hè Fancy, nữ rapper Iggy Azalea thừa sức đưa ra một đĩa đơn đáng giá hơn từ album đầu tay The New Classic của cô. Thay vào đó, cô trình làng đĩa đơn tầm thường Black Widow, như một tác phẩm ăn theo. Bài hát còn bị cho là bắt chước hoặc trùng ý tưởng với chất nhạc của Katy Perry trong album Prism và đĩa đơn Dark Horse. Sự tham gia mờ nhạt của Rita Ora không giúp bài hát đậm đà hơn chút nào.

7. Summer - Calvin Harris

Bài hát tên là “Mùa Hè” và được phát hành ngay trước thềm mùa Hè năm nay. Giai điệu vô cùng bắt tai và đậm không khí hội hè, bài hát cũng được trang nghe nhạc trực tuyến Spotify phong là “Bài hát của mùa Hè” với số lượt nghe trên 160 triệu. Nhưng thành công đó không ngăn Time xếp Summer đứng thứ 7 trong số những bài hát tệ nhất năm, vì không đánh giá cao phần nhạc và giọng ca.

6. Wiggle - Jason Derulo và Snoop Dogg

Ngay từ đoạn nhạc đệm đầu, như âm thanh phát ra từ máy thu âm ở một cửa hàng giảm giá, Wiggle (Lắc) đã mất điểm với người nghe. Ca từ thô thiển cũng là một điểm trừ. Câu hát “Anh có một câu hỏi. Sao cặp mông em có thể mặc vừa chiếc quần jean đó”, kèm theo một tràng cười, là ví dụ minh họa rõ ràng nhất.

5. All About That Bass - Meghan Trainor

Trainor, một ca sĩ mập mạp, vấp phải vài phản đối khi giễu các cô gái gầy là “những con chó cái mảnh mai”. Nhưng All About That Bass bị chê nhiều nhất bởi chính đoạn beat bắt tai và đoạn rap điệp khúc ngang phè phè như nói. Trainor cũng không có thấy triển vọng về sức sáng tạo, khi đĩa đơn thứ hai cô tung ra là Lips Are Movin cũng có giai điệu na ná.

4. Sun Daze - Florida Georgia Line

Mặc dù không có luật nào cấm các nghệ sĩ dòng nhạc country hát những bài kiểu pop vui vẻ, nhưng Sun Daze vẫn nghe như thể một bài hát mà cặp song ca Florida Georgia Line sáng tác theo phong cách Miley Cyrus. “Tôi đặt em ngồi trên bàn bếp và nhét chiếc ô hồng của tôi vào ly nước của em” – đoạn ca từ này bị Time ví von là đoạt giải thưởng Lời nói bóng gió (về tình dục) tồi tệ nhất năm 2014.

3. Masterpiece - Jessie J

Bài hát mới của nữ ca sĩ Anh nói lên điều cô còn thiếu để có được thành công lâu bền: tuyên ngôn quá mức về những thành tựu còn chưa kịp đến. Jessie J như hát bài này để nhắm thẳng đến những người căm ghét và đánh giá thấp tài năng của cô. Nhưng cùng lúc đó, cô chưa chứng tỏ được tài năng của mình là xuất chúng và xứng đáng với những lời lẽ như trong bài hát. “Hơi ảo tưởng” là từ Time dùng.

2. Literally, I Can’t - Play & Skillz hợp tác với Redfoo, Lil Jon, Enertia McFly

Trong bối cảnh tấn công tình dục đang là một vấn nạn tại Mỹ, được các trường đại học cùng Nhà Trắng tuyên truyền phòng chống rất mạnh mẽ, bài hát này lại đi ngược lại và tôn vinh hành vi hiếp dâm. Bài hát kể về những gã đàn ông cố gắng bịt miệng các cô gái khi họ không chịu uống rượu mạnh tequila. Hơn nữa nội dung bài hát còn có cả kỳ thị giới tính: “Em có cặp mông đẹp nhưng em làm anh bực mình mỗi khi em nói chuyện”.

1. Rude - Magic!

Tên ban nhạc là Magic!, một cái tên khá kỳ quái. Rude (Thô lỗ) bị xếp là bài hát tệ nhất năm, không chỉ vì giai điệu nhàm chán mà còn vì ca từ hoàn toàn vô nghĩa. Bài hát kể về một chàng trai tìm cách hỏi cưới một cô gái. Khi bị người cha của cô gái từ chối, anh trách ông là thô lỗ.

Nhiều người cho rằng đây là một trong những bài hát tệ nhất họ từng nghe. Nhưng bằng cách nào đó, Rude vẫn là quán quân BXH đĩa đơn Billboard suốt 6 tuần liên tiếp. “Rude là bài hát mà bạn sẽ quên trong khoảng 10 giây sau khi bật nó” – New York Post bình phẩm.

Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 27/12:

1. Blank Space - Taylor Swift
2. Take Me To Church - Hozier
3. Uptown Funk! - Mark Ronson Featuring Bruno Mars
4. Lips Are Movin - Meghan Trainor
5. I'm Not The Only One - Sam Smith
6. Thinking Out Loud - Ed Sheeran
7. All About That Bass - Meghan Trainor
8. Animals - Maroon 5
9. Love Me Harder - Ariana Grande & The Weeknd
10. Shake It Off - Taylor Swift

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm