Van der Vaart: Tôi thích sống với áp lực

04/06/2010 14:35 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Van der Vaart trải qua một mùa giải không vui với Real Madrid, nơi anh phải ngồi dự bị, và tới giai đoạn cuối mùa mới được ra sân thường xuyên hơn. Tuy nhiên, khi trở về ĐT Hà Lan thì anh lại là một ông chủ thực sự. Và giờ, anh đang muốn quên đi câu chuyện buồn ở Real bằng những chiến thắng ở World Cup.

Tại Ajax và Hamburg, anh được biết đến với tư cách một cầu thủ tấn công có lối chơi đầy quyến rũ. Phong cách ấy liệu có biến đổi kể từ khi chuyển sang Real Madrid?


Tuyển thủ Hà Lan Van der Vaart, ảnh Reuters

Tôi đã trải qua không ít thay đổi về lối chơi. Hồi ở Ajax, tôi là một tiền vệ. Khi tôi ghi nhiều bàn thắng, HLV đẩy tôi chơi lên cao hơn, có lúc gần như một tiền đạo. Nhưng thực tình tôi thích chơi ở vị trí của một người kiến tạo hơn, vì ở đó tôi hoàn toàn chủ động với trái bóng. Sang Hamburg, tôi được bố trí đá hộ công, đằng sau cặp tiền đạo. Trong một vài trận đầu tiên cùng Madrid, tôi đá bên cánh trái, rồi lại cánh phải và không thể tìm được sự ổn định. Sau một mùa giải, tôi được bố trí trở lại ở vị trí hộ công và đã thể hiện được phẩm chất của mình.

Chơi nhiều vị trí như thế hẳn cũng mang lại một số lợi ích nhất định?

Việc có thể thi đấu đa năng là một phẩm chất rất quan trọng. Có những khi HLV không muốn bạn chơi ở vị trí kiến tạo, bạn sẽ phải thích nghi với những vị trí khác. Tôi bây giờ là như thế đấy. Ngày trẻ tôi chỉ muốn chơi trên hàng tiền vệ. Bây giờ nó vẫn là vị trí ưa thích của tôi, nhưng nếu phải chơi bên cánh trái, hay phải cũng không vấn đề gì.

So với Eredivise (hạng nhất Hà Lan) và Bundesliga, áp lực ở La Liga, nhất là từ giới báo chí, cao đến khủng khiếp. Anh vẫn thích quãng thời gian ở đây chứ?

Hoàn toàn thích. Áp lực là rất tốt nếu như bạn biết cách chung sống với nó. Tôi hiểu điều đó nhờ chính những trải nghiệm của bản thân. Có trận tôi được tung hô như người hùng, nhưng rồi sau đó chỉ là con số 0.

Đã bao giờ anh nghĩ đến việc chuyển sang Anh chưa?

Bạn sẽ chẳng bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chỉ có điều tôi muốn nói, rằng thời tiết ở Madrid thật tuyệt. Cuộc sống ở đây rất tốt, và tôi đang thi đấu cho một CLB lớn và xuất sắc nhất thế giới. Tôi cũng muốn thi đấu nhiều hơn và trở thành một thành phần quan trọng của đội bóng.

Giờ hãy nói về World Cup. Hà Lan chỉ để thủng lưới hai bàn ở vòng loại. Liệu hàng thủ ấy đã đủ mạnh cho VCK sắp tới?

Dĩ nhiên, song vấn đề quan trọng nhất là toàn đội chơi như thế nào, chứ không riêng gì tấn công hay phòng thủ. Chúng tôi phải hợp tác cùng nhau thật chặt chẽ. Tất nhiên, khi hàng phòng ngự chơi kín kẽ và hiệu quả, thì hàng công chúng tôi cũng thi đấu một cách dễ dàng hơn.

Việc Marc van Bommel trở lại sau chấn thương hẳn là một sự tăng cường đáng kể

Chúng tôi có nhiều cầu thủ ở vị trí của Marc. Nhưng anh ấy thi đấu cho một đội bóng lớn (Bayern Munichs), ở một giải đấu lớn (Bundesliga) và có nhiều kinh nghiệm. Chính vì thế, thật mừng là anh ấy đã trở lại.

Phong cách của Hà Lan có thay đổi gì kể từ EURO 2008?

Trước đây, chúng tôi thường gặp trục trặc ở vòng loại và chơi không tốt lắm. Lần này, mọi thứ dường như dễ dàng hơn, khi chúng tôi đã toàn thắng tất cả các trận. Tình yêu với màu cờ sắc áo của mọi người đã trở lại. Nên nhớ vài năm trước, họ chẳng thích xem ĐTQG thi đấu.

HLV Bert van Marwijk không thực sự có tiếng ngoài đất Hà Lan…

Ông ấy là một HLV có tài thực sự và yêu thích bóng đá tấn công. Ông ấy là người dễ gần và rất thích trò chuyện cùng các cầu thủ. Đó là một nhân tố rất quan trọng, vì trong chúng tôi có nhiều người đến từ Madrid, Milan hay Anh và bây giờ hợp thành một khối thống nhất. Điều đầu tiên mà ông nói với chúng tôi là phải chơi bóng theo kiểu Hà Lan. Chừng đó là đủ để mọi người biết phải làm gì.

Ở EURO 2008, Hà Lan có dấu hiệu của sự hụt hơi. Phải chăng tại Nam Phi tới đây, đội bóng cần phải chơi thực dụng hơn và khởi đầu một cách chậm rãi hơn?

Ở EURO 2008, chúng tôi đã cho cả thế giới thấy rằng mình là một đội bóng lớn khi đánh bại Italia và Pháp một cách dễ dàng. Chúng tôi rất tự hào về điều đó. Nhưng sau đó là trận đấu tồi tệ trước Nga và bị loại.

Một cầu thủ chủ chốt của ĐT Hà Lan là Robin van Persie. Việc anh ấy mạnh khỏe hoàn toàn sau chấn thương chắc hẳn sẽ có ý nghĩa quan trọng lắm?

Chắc chắn rồi. Anh ấy là một cầu thủ lớn, và chúng tôi thích lối chơi của anh ấy. Khi Robin chơi ở phía trên, anh ấy có thể mang đến những điều đặc biệt cho cả đội bóng.

Còn những cầu thủ nào đáng chú ý trong đội hình của Hà Lan hiện nay?

Tất cả chúng tôi đều tương đối nổi tiếng rồi. Nhưng có một nhân tố mới đáng chú ý, đó là hậu vệ phải của Ajax Gregory van der Wiel. Đó là một chàng trai trẻ trung, tài năng và dĩ nhiên là rất giàu khát vọng

Ở mọi giải đấu, không ít người đã đặt tiền vào cửa Hà Lan vô địch. Lần này thì sao?

Có rất nhiều đội bóng cũng có khả năng vô địch. Nhưng hy vọng với tài năng, và chút íits may mắn, chúng tôi sẽ bước lên bục vinh quang.

Câu hỏi cuối: Rất nhiều cựu cầu thủ Ajax sau này đã khoác áo PSV sau khi trở về Hà Lan. Anh thế nào?

Ajax là đội bóng duy nhất trong tim tôi. Chẳng có lý do gì mà tôi lại từ chối khoác áo đội bóng ấy lần thứ hai nếu như có cơ cơ hội. Nhưng nếu khi tôi trở về Hà Lan, mà họ không muốn nhận thì tôi buộc phải chọn đội khác.


T.C (lược dịch)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm