Edwin van der Sar: Như cánh chim không mỏi

04/06/2008 19:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - M.U đang thẳng tiến ở cả Premier League lẫn Champions League. Chưa bao giờ kể từ sau cú “ăn ba” kì diệu năm 1999, “Quỉ đỏ” lại đứng trước một mùa giải tuyệt vời đến thế.

Góp phần thắp lên hy vọng về một mùa giải thành công rực rỡ đang dần hiện ra trước mắt “đoàn quân Đỏ” có “đôi bàn tay nhựa” Edwin van der Sar.

Những năm tháng không quên

Nền bóng đá Hà Lan không có truyền thống là cái nôi sản sinh ra những “người gác đền” xuất chúng. Nhưng ít ra đến thời điểm này những người Hà Lan vẫn có thể tự hào rằng trong số rất nhiều thủ môn tài ba trên thế giới trong khoảng 2 thập niên trở lại đây, có một người sinh ra từ đất nước của xe đạp, của những con kênh đẹp như tranh vẽ, của cối xay gió, của các loài hoa và dĩ nhiên, của thứ bóng đá tổng lực từng làm chấn động cầu trường thế giới trong thập niên 70 của thế kỷ 20. Người đó là thủ môn kỳ cựu Edwin van der Sar hiện khoác áo Manchester United.

Với đôi chân dài và sải tay cũng không hề ngắn cộng với chiều cao lí tưởng (1,97m) với một thủ môn, ngay từ cái nhìn ban đầu, Van der Sar đã tạo cho các đồng đội của anh cảm giác yên tâm và tin tưởng về một “lá chắn” vững chãi và đáng tin cậy trước khung thành.

Mà quả như thế thật. Những năm giữa thập niên 90 của thế kỷ 20 chính là khoảng thời gian mà thủ môn 37 tuổi này xuất hiện và khẳng định “thương hiệu” riêng như là một trong những “đôi bàn tay nhựa” của làng túc cầu châu Âu.

 
Trưởng thành từ lò đào tạo tài năng trẻ của Ajax Amsterdam những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, tài năng của Van der Sar được cả châu Âu ghi nhận khi anh góp phần quan trọng giúp Ajax Amsterdam giành Cúp C1 châu Âu năm 1995 sau chiến thắng lịch sử trước AC Milan. Đội bóng Hà Lan trẻ trung vượt qua một Milan lão luyện trong trận chung kết bằng bàn thắng quyết định của tài năng trẻ Kluivert nhưng nếu không có phản xạ xuất thần của Van der Sar khi anh cản phá thành công những cú sút nguy hiểm của Donadoni, Massaro hay Simone thì chưa chắc Ajax Amsterdam đã có thể nở nụ cười chiến thắng.

Năm 1995 chính là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Van der Sar khi anh cùng với Ajax bước lên đỉnh châu Âu. Ajax là CLB xuất sắc nhất châu Âu năm đó còn Van der Sar được UEFA bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất châu Âu. Cùng với danh hiệu cá nhân cao quí đó, 1995 cũng chính là “mùa gặt” danh hiệu của Van der Sar khi anh cùng Ajax đoạt 4 danh hiệu quan trọng là Cúp C1, VĐQG Hà Lan, Siêu Cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa.

Kể từ mùa giải 1995 đáng nhớ ấy cho tới năm 2000, thủ môn 37 tuổi này đã 5 lần góp mặt trong tốp 10 thủ môn xuất sắc nhất thế giới do Liên đoàn thống kê và Lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) bầu chọn vào các năm 1995, 1996, 1998, 1999 và 2000. Ngay cả khi rời Ajax sang Juventus thì Van der Sar vẫn thể hiện được tài năng dù anh chỉ hiện diện ở sân Delle Alpi 2 mùa giải. Chỉ riêng việc Juve mua Van der Sar đã là điều đặc biệt nếu người ta biết rằng trong lịch sử của mình trước đó, “bà đầm già” chưa từng sử dụng thủ môn nước ngoài nào để bắt chính. 2 mùa giải khoác áo Juve, Van der Sar vẫn chơi khá tốt nhưng sự xuất hiện của Buffon đã buộc anh phải “di cư” tới Fulham.

“Cháy” lên ở Old Trafford

Như đã nói, việc Juve bán Van der Sar cho Fulham không phải vì phong độ của anh quá sa sút mà vụ áp phe này nằm trong tính toán quen thuộc của đội bóng Italia. Với sự xuất hiện của một Buffon cũng đã thành danh khi đó mà lại trẻ trung hơn rất nhiều thì Juve không thể có 2 thủ môn bắt chính bởi “một rừng không thể có hai hổ”. Vả lại, nếu bán Van der Sar cho Fulham thì đội bóng Italia lại thu lãi, nhất là khi họ không mất đồng nào để có được chữ ký của Van der Sar từ Ajax (chuyển nhượng tự do). Thế nên, Van der Sar đã bị đẩy sang Fulham không thương tiếc.

4 năm chơi bóng ở sân Craven Cottage là 4 năm chìm lắng trong sự nghiệp của Van der Sar. Chỉ khoác áo một CLB trung bình của Premier League, anh đã không thể “cháy” lên như đã từng trước đó. Nhưng rồi khúc rẽ bất ngờ trong sự nghiệp “gác đền” của Van der Sar lại đến khi M.U tìm kiếm một thủ môn tên tuổi để gia cố hàng thủ sau khi phòng tuyến cuối cùng này trở thành điểm yếu của họ trong những năm đầu tiên của thế kỷ 21. Kết quả là 4 triệu euro được chồng lên bàn thương lượng với Fulham và Van der Sar về với “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford vào mùa Hè 2005. Ở đội bóng thống trị giải Ngoại hạng Anh từ khi Premier League ra đời, tuy không còn giữ được phong độ đỉnh cao ngày nào nhưng kinh nghiệm, thể hình cùng tài năng vốn có của Van der Sar vẫn không ít lần phát huy tác dụng.

Ngay ở mùa này, cũng là mùa giải thứ 3 của anh cho M.U, thủ môn người Hà Lan đang “cháy” lên rực rỡ dù có lẽ anh đã ở vào những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp. Chứng kiến những pha cứu thua xuất thần của Van der Sar trước Roma ở vòng tứ kết Champions League hay mới nhất là trước Arsenal ở Premier League, người ta đã thấy lại chính anh của một thời vang bóng chưa xa.

Mùa giải này, M.U đang băng băng về đích trên các mặt trận. Chức vô địch Premier League đã ở rất gần. Danh hiệu vô địch Champions League cũng đang trong tầm với. Những ngày Hè đầy nắng đang chờ đợi Van der Sar. Sau những vinh quang với M.U là EURO 2008 với ĐT Hà Lan mà anh từng thổ lộ sẽ là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của mình. Nếu điều đó là sự thật, chắc chắn những người Hà Lan sẽ nhớ anh. Và ĐTQG nước này sẽ phải tìm kiếm một “Van der Sar mới”. Thế nhưng, đó không phải là chuyện dễ dàng.
 

Edwin van der Sar

- Sinh ngày 29/10/1970 tại Voorhout (Hà Lan)

- Cao 1,97m, nặng 83 kg

- Các CLB: Ajax Amsterdam (7/1990-6/1999), Juventus (7/1999-6/2001), Fulham (7/2001-6/2005), M.U (từ tháng 7/2005, hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2009)

- Thành tích nổi bật: VĐQG Hà Lan 1994, 1995, 1996, 1998; Cúp QG Hà Lan 1993, 1998, 1999; Cúp C1 châu Âu 1995; Siêu Cúp châu Âu 1995; Cúp Liên lục địa 1995; Cúp UEFA 1992; VĐ Premier League 2007; Cúp Liên đoàn Anh 2006; Siêu Cúp Anh 2007; Thủ môn xuất sắc nhất châu Âu 1995; khoác áo ĐT Hà Lan 125 lần (trận đầu tiên Hà Lan-Belarus ngày 7/6/1995)

Huyền Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm