Van der Sar: “Cục xà bông của chúng ta đang lập nên kỉ lục...”

24/02/2009 12:44 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Đối với người Italia, đặc biệt là những tifosi của Juve, Van der Sar là một cái tên đặc biệt. Người được Juventus đưa về để rồi sau đó bị đá đít để nhường chỗ cho Buffon ấy đã trải qua 2 mùa bóng thất bại với 66 trận Serie A trên đất Italia.
 
Anh được ca ngợi là bắt penalty cực tốt, sử dụng chân rất hay và khá trong đối đầu tay đôi, nhưng anh đã mắc những sai lầm nghiêm trọng trong nhiều trận đấu, mà những pha bắt bóng trơn tuột trong mùa bóng 2000/01 đã khiến anh trả giá vì bị cho là tội đồ làm Juve mất Scudetto. Người Juve còn nhớ rõ 2 bàn thua đều do lỗi bắt bóng của anh trong trận hòa tai hại với Roma mùa đó từ 2 cú sút không đến nỗi quá hiểm hóc của Nakata, đốt cháy lợi thế dẫn trước 2-0 của Juve sau 10 phút thi đấu. Một năm trước đó nữa, ở EURO 2000, anh và Hà Lan bị hạ bởi một quả penalty “xúc thìa” của Totti.
 
Van der Sar, "Gừng càng già càng cay"

8 năm đã qua, và người Italia vẫn lôi chuyện đó ra để cười cợt, ngay cả khi Van der Sar đang sắp lập kỉ lục trắng lưới ở Premier League (hiện anh đã có 1302 phút, chỉ còn thiếu 90 phút nữa), ngay cả khi anh đang đạt phong độ cực tốt. Người Italia xem ra không thoát khỏi những định kiến quá khứ. “Edwino” (họ từng gọi anh như thế) đã vứt vào sọt rác tất cả những kỉ niệm buồn với những người Italia đã từng thiếu niềm tin nơi để bây giờ, đối mặt Inter với một sự dửng dưng, một ý chí chiến thắng trên đỉnh cao và một thái độ bất cần (một người đã 39 tuổi, nói 5 thứ tiếng, trải qua bao thăng trầm, còn biết sợ là gì). Nếu lôi quá khứ ra, anh cũng đâu có sợ: Van der Sar và Juve không thua Inter lần nào trong 4 trận đối đầu ở 2 mùa anh chơi ở Italia (3 thắng, 1 hòa, 3 lần thủng lưới), Van der Sar đã phá hỏng một quả penalty của chính Ibrahimovic tại tứ kết EURO 2004, Van der Sar đã từng trắng lưới trong suốt 1.013 phút với ĐTQG từ 2005 đến 2006 và đẩy tất cả những quả penalty giáng lên đầu Hà Lan trong 1 năm rưỡi đó. Lại quá khứ, mới gần năm trước, Hà Lan của anh đã đánh bại Italia 3-0 ở vòng bảng EURO 2008. Quá khứ ấy đâu có xa.

Cục xà bông 8 năm trước nay đã thành cục vàng, hỡi những người Italia!

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm