Vấn đề & Sự kiện: Ví đây đổi phận làm trai được…

01/12/2013 13:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá nữ từ lâu luôn là điểm sáng trong bức tranh màu tối của bóng đá Việt Nam. Thời điểm này, khi cơ hội lần đầu tiên tham dự VCK World Cup trong tầm tay thì người ta càng phải nhắc đến chị em.

Phát triển khá muộn nhưng bóng đá nữ Việt Nam nhanh chóng thống trị khu vực rồi đạt đến đẳng cấp châu lục, thậm chí trong nay mai có thể là tầm thế giới. Có điều, khi nhắc đến bóng đá nữ, người ta vẫn lấn cấn gì đó, kiểu như so sánh với bóng đá nam chẳng hạn. Ở góc nhìn xã hội, nhiều người cho rằng có tư tưởng “trọng nam khinh nữ” với bóng đá Việt Nam. Tất nhiên, không thể so sánh tầm ảnh hưởng của bóng đá nam với bóng đá nữ ở trong nước, kể cả thế giới, dù vinh quang họ mang về cho Tổ quốc là ngang nhau.

Sự vươn lên của bóng đá nữ Việt Nam xứng đáng được ghi nhận như một điều kỳ diệu. Nhưng ngay đến thời điểm này, khi thầy trò HLV Trần Vân Phát đứng trước cơ hội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tình, điều mà bóng đá nam chúng ta chưa dám mơ đến thì vẫn còn đó những câu hỏi xung quanh chiến lược đầu tư.

Còn nhớ thời điểm báo chí tràn ngập thông tin bóng đá nữ đứng trước cơ hội giành vé dự VCK World Cup 2015 thì Thái Lan, Myanmar đã có những chiến lược đầu tư cho bóng đá nữ cũng để hướng tới mục tiêu như chúng ta.

Chúng ta tại sao cứ phải luôn là bóng đá nam dù đến bây giờ một tấm HCV SEA Games cũng đang mơ? Trong khi đó, theo ý kiến của nhiều người, nếu bóng đá nữ Việt Nam đầu tư chiến lược hơn thì chuyện đạt đẳng cấp thế giới là có thể. Suy cho cùng, bóng đá nam, bóng đá nữ hay bất kỳ môn thể thao nào khác nếu chúng ta đạt đến đẳng cấp thế giới thì hẳn đó là niềm tự hào của cả dân tộc.

Câu chuyện bóng đá nữ hẳn nhiên là điều để những cầu thủ nam chiêm nghiệm. Đặc biệt vào những ngày này, khi SEA Games đến gần thì các cầu thủ U23 Việt Nam hãy biết nhìn vào tấm gương các chị em mà phấn đấu.

Các cầu thủ nam phải nên đặt câu hỏi rằng, tại sao các chị em chịu thiệt thòi hơn mình nhiều mà họ đạt được đẳng cấp như thế. Tại sao bóng đá nữ bao lần thống trị SEA Games còn bóng đá nam vẫn còn loay hoay thực hiện giấc mơ vàng.

SEA Games 27 này, ĐT bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ “ngôi hậu”, còn các cầu thủ U23 nuôi quyết tâm một lần bước lên đỉnh vinh quang để giải cơn khát vàng kéo dài mấy thập kỷ. Phải chăng, nên có một sự suy ngẫm, dù là nhẹ ở đây, hỡi cánh mày râu!

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm