Milan càng ngày càng tệ: Ronaldinho “giết” Leonardo

14/09/2009 15:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Không thể nói Milan đã bị Livorno cầm hòa ở trận đấu sớm nhất vòng 3 Serie A, mà chính là Milan đã cầm hòa được đội chủ nhà Livorno trong một trận đấu mà vận mệnh của cả tập thể được đặt toàn bộ vào đôi tay chắc chắn của thủ môn Storari.

Tay thủ môn có kiểu tóc rất luộm thuộm này, người bỗng nhiên trở thành cứu tinh bất đắc dĩ từ chỗ chỉ là sự lựa chọn thứ tư trước khung thành, chính là cầu thủ chơi hay và ổn định nhất của Milan thời Leonardo. Nếu anh không xuất sắc đáng ngạc nhiên, Milan đã thua Juve ở Cúp Berlusconi, không thắng Siena ở trận mở màn Serie A và không để thua “chỉ” 4 bàn ở trận derby. Ở sân Picchi rạng sáng qua, hầu như một mình Storari chống lại những pha tấn công và những cú sút như búa bổ từ phía Livorno, đội bóng đang vô cùng khát thắng.

Ronaldinho lại gây thất vọng lớn ở Milan

Nhưng Storari không thể làm thần hộ mệnh cho Milan mãi nếu những người khác chơi phía trên anh cứ tiếp tục “giết” đội bóng bằng những màn trình diễn thảm hại. Trên sân Livorno, cặp hậu vệ cánh Oddo – Jankulovski chạy như những chiếc xe hết xăng, trong khi chân sút được kỳ vọng Huntelaar chơi bóng như thể đang khoác áo một đội bóng khác. Nhưng kinh khủng nhất là phong độ của Ronaldinho, người mà HLV Leonardo được lệnh phải cho vào sân bằng mọi giá nếu không dính chấn thương.

Ngôi sao người Brazil, người đã giúp Leonardo có màn ra mắt suôn sẻ ở Serie A trong trận thắng Siena 2-1, nay lại chính là tác nhân đang âm thầm dìm ông thầy trẻ của mình xuống địa ngục. Mỗi đường bóng khi đến chân Ronaldinho đều là sự kết thúc cho những gì mà các đồng đội khác tạo dựng, trong khi Milan phải cảm thấy may mắn vì những tình huống để mất bóng của “Ro vẩu” không buộc họ phải trả giá. Cứ cho là sức ép lớn trong trận derby khiến Ronaldinho mất hút, nhưng trước một đội tân binh như Livorno, một phong độ còn đáng trách hơn là điều không thể chấp nhận được.

Trên sân Livorno, Leonardo đã kịp tìm thấy chút ánh sáng cuối hầm khi Pirlo giúp Milan khởi sắc sau khi vào thay Ronaldinho, nhưng đó chỉ là một sự điều chỉnh tình huống. Cùng thời điểm này mùa trước, sau trận thua Genoa 0-2, Ancelotti đã “đá” Ronaldinho lên ghế dự bị, bất chấp sự phẫn nộ của Berlusconi. Leo có dám làm điều đó không, khi anh chẳng có Kaka để dựa vào, mà cũng chẳng có đủ tự tin và cá tính để chống lại ông chủ. Tuần sau là Champions League với Marseille đáng sợ hơn Livorno rất nhiều, trong khi trận tiếp Bologna vào cuối tuần không nhắc lại điều gì khác hơn là sự xấu hổ với cá nhân Ronaldinho. Không thể mong một sự lột xác của Ronnie, và Leonardo nên cầu Chúa. Cuối tuần sau có thể là thời điểm chiếc máy chém sập xuống…

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm