Pháp nắm quyền tự quyết: Màu xanh non hi vọng

24/03/2013 07:15 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải màu áo Lam truyền thống trong lá cờ ba màu, đội tuyển Pháp tiếp vị khách Georgia với màu áo xanh non lạ mắt nhưng trẻ trung và mới mẻ.

Phải chăng đó là một sự sắp xếp đầy ý đồ, khi Pháp sẽ trở lại màu xanh thắm quen thuộc và đánh bại Tây Ban Nha?


Trong màu áo xanh khá lạ lẫm, Pháp có chiến thắng với sự tỏa sáng của những cầu thủ trẻ

Màu xanh của tuổi trẻ

Màu xanh thường gắn liền với tuổi trẻ và hi vọng. Trước Georgia, HLV Didier Deschamps đã tung ra cặp trung vệ có tuổi đời trung bình 21, trẻ nhất trong lịch sử đội tuyển Pháp, với Raphael Varane, 19 tuổi, chơi trận đấu quốc tế đầu tiên cho đội “lớn”, và Mamadou Sakho, mới 23. Cùng với đó là Paul Pogba, người vừa đón sinh nhật thứ 20 chưa lâu cũng có trận đấu đầu tiên cho “Les Bleus”.

Georgia, đội bóng xếp hạng 69 trên bảng xếp hạng FIFA và chưa từng vượt qua vòng loại EURO hay World Cup là một chướng ngại vật vừa tầm cho màn ra mắt của những chàng trai tuổi mười chín, đôi mươi. Nhưng cũng bởi Georgia quá yếu và chủ động lùi sâu phòng ngự nên người hâm mộ Pháp vẫn chưa được kiểm chứng tài năng của hai tuyển thủ thế hệ mới. Dấu ấn lớn nhất mà Varane để lại là sự chững chạc, điềm tĩnh và không mắc sai lầm đáng kể nào trong suốt 90 phút. Ngoài ra, kỹ thuật xử lý bóng và tốc độ vẫn được cầu thủ 19 tuổi thể hiện giống như ở Real Madrid.

“Bầu không khí trên sân đúng như tôi tưởng tượng từ trước”, Varane cho biết. Cựu cầu thủ Lens cũng không có biểu hiện bị choáng ngợp giữa hơn 7 vạn khán giả ở Stade de France. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi Varane từng chơi rất tỉnh táo ở những sân bóng lớn và sôi động hơn như Bernabeu, Old Trafford hay Camp Nou, trước những đối thủ ở trên Georgia nhiều tầng đẳng cấp như Barca hay M.U.

HLV trưởng Montpellier, ông Rene Girard, người từng giữ cương vị trợ lý ở tuyển Pháp và nổi tiếng là một chuyên gia ươm mầm cầu thủ trẻ đã đánh giá cao hai chàng lính mới. Ông Girard đánh giá cao Varane và Pogba ở những pha xử lý tỉnh táo, đơn giản và không làm phức tạp hóa tình hình, điều dễ mắc phải ở những người trẻ. “Họ không hề hoang mang sợ hãi và đem đến cảm giác an toàn khi có bóng trong chân. Ở độ tuổi này, làm được như thế không tệ chút nào”, nhà vô địch Ligue 1 mùa trước đánh giá.

Và màu xanh… non

Trong trận đấu quốc tế đầu tiên, chàng trai tuổi teen Pogba đã có lúc rụt rè, đặc biệt là khi chơi ở trung tâm hàng tiền vệ. Chỉ tới khi Valbuena rời sân và Pogba được đẩy sang cánh phải, cầu thủ Juventus mới thể hiện rõ hơn những ưu điểm của mình: sức mạnh, tốc độ và khả năng luân chuyển bóng. Trong khi ấy, hàng phòng ngự Pháp lại trở nên hớ hênh trong tình huống dẫn đến bàn thua, khi Sakho, người duy nhất chơi đủ 8 trận dưới triều đại Deschamps, mắc sai lầm đưa bóng đến chân Kobakhidze.

Có thể hiểu được cảm giác bồn chồn của Paul Pogba, người thú nhận: "Ở khách sạn tôi luôn nghĩ về trận đấu và chịu một chút sức ép. Có quá nhiều hình ảnh diễn ra trong đầu, bởi tôi đã nghĩ về ngày khoác áo tuyển Pháp khi chưa đến 16 tuổi”. Ngoài ra, việc đàn anh đá cặp Blaise Matuidi chơi dưới khả năng (một phần do sợ bị thẻ vàng sẽ khiến anh bị treo giò ở trận sau) cũng khiến Pogba thiếu đi một điểm tựa vững vàng cho niềm tin.

Nhưng vì đây là trận đấu đầu tiên nên mọi sai sót (chưa đến mức sai lầm) đều có thể thông cảm được. Và dẫu sao Pogba vẫn để lại dấu ấn về mặt thống kê với 105 lần chạm bóng tổng cộng, nhiều nhất trong số 28 cầu thủ tham gia vào trận đấu. Họ vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước để chứng tỏ mình.

Một trận thắng chưa thể nói lên nhiều điều và những ấn tượng đọng lại cũng không quá nổi bật. Điều quan trọng nhất với “Les Bleus”, nói như Deschamps là họ không được phép xem tấm vé đã trong tầm tay. Người Pháp phải nhớ rằng họ đã có hiệp đấu đầu tiên nhợt nhạt và suýt bị dẫn trước nếu Lloris không xuất sắc cản cú sút của Kobakhidze ở phút 41.

Màu xanh mới mẻ của đội tuyển Pháp thể hiện dưới hai dạng thù hình: xanh hi vọng và xanh non nớt. Trận “chung kết” với TBN sẽ cắt nghĩa chính xác màu xanh ấy.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

105 Pogba là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất trận với 105 lần tổng cộng.

11 Benzema tịt ngòi trong 11 trận liên tiếp khoác áo tuyển Pháp với cơn khô hạn bàn thắng kéo dài 929 phút. Tiền đạo Real đã dứt điểm 46 lần nhưng không chuyển hóa được thành bàn.

3 Valbuena ghi bàn trong 3 trận liên tiếp của đội tuyển Pháp gặp Italia, Đức và Georgia.

2 Trong 34 trận đấu loại EURO và World Cup gần nhất Pháp chỉ thua 2 trận, còn lại là 6 trận hòa và 26 chiến thắng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm