Vòng 7 giải hạng Nhất QG Kienlongbank 2014: TĐCS.Đồng Tháp vô địch lượt đi

27/04/2014 06:12 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Phạm Công Lộc đã chính thức vô địch lượt đi mùa bóng năm nay dù chỉ có một điểm sau cuộc đối đầu với chủ nhà Đăk Lăk.

Trên sân Buôn Mê Thuột, chủ nhà Đăk Lăk đã lường trước sự lợi hại của đội bóng đang dẫn đầu bảng tổng sắp. Họ chủ động chọn lối chơi chắc chắn và chấp nhận nhường quyền kiểm soát cho đối thủ. Và thực sự, các cầu thủ TĐCS.Đồng Tháp đã có một trận đấu rất khó khăn. Do mặt sân xấu và đội chủ nhà chơi thận trọng, nên số cơ hội mà cả 2 đội tạo ra về phía khung thành của nhau chỉ được đếm trên đầu ngón tay.

Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn trong hiệp 2, nhưng cũng chỉ có hai tình huống đáng chú ý trong hiệp này. Đầu tiên là bàn thắng không được công nhận của ngoại binh Edouard vì lỗi việt vị.

Sau đó, cũng chính tiền đạo này là người bỏ lỡ cơ hội đáng chú ý nhất trận. Cựu tiền đạo SLNA đánh đầu trượt cột dọc từ khoảng cách 3m sau khi đón quả phạt góc của Minh Lợi.

Nếu Edouard có bàn thắng, có thể trận đấu sẽ rẽ theo hướng khác và cửa thăng hạng của TĐCS.Đồng Tháp càng rộng hơn. Trong thời gian tới, với phong độ mờ nhạt như thời gian qua, nhiều khả năng Edouard sẽ bị đội bóng miền Tây thanh lý.

Những ngày qua, HLV Phạm Công Lộc đang cho thử việc Victor, cựu tiền đạo Đồng Nai, và khả năng đội bóng này bổ sung Victor ở giai đoạn 2 là rất cao.

Dù bị cầm chân với tỷ số 0-0, nhưng đội bóng miền Tây vẫn vô địch lượt đi, bởi tại Ninh Thuận, đội nhì bảng Sanna Khánh Hòa không thể có trọn 3 điểm trước Huế trong một trận đấu tẻ nhạt.

Đây là một thành quả xứng đáng với những nỗ lực của thầy trò ông Lộc “cá lóc” trong mùa bóng năm nay. Sau cú vấp trên sân Hàng Đẫy từ đầu mùa bóng, TĐCS.Đồng Tháp chưa thua một trận đấu nào trong các lượt trận còn lại. Với phong độ hiện có, đội bóng miền Tây không khó để là đội đầu tiên đoạt vé thăng hạng trong mùa bóng năm nay.

Bất ngờ lớn nhất của vòng cuối lượt đi là việc F.Tây Ninh bị đội bóng không được đánh giá cao là TP.HCM đả bại ngay tại miền Đông Nam Bộ. Đội bóng của HLV Sudesh đã có một trận đấu hay nhất từ đầu giải.

Ngay phút thứ 9, Kim Long đã đưa đội khách vượt lên. Phải chờ đến phút 58 của hiệp 2, chân sút hàng đầu của F.Tây Ninh là Chimbambo mới có bàn gỡ 1-1 cho đội chủ nhà. Hưng phấn sau bàn thắng này, đội bóng của HLV Vũ Trường Giang không ngừng dồn ép khung thành Khoa Điển để có bàn thắng nới rộng cách biệt. Song ý đồ đó của F.Tây Ninh đã bị vỡ vụn sau bàn thắng của Minh Trung từ một đường phản công nhanh.

Thắng trận này, TP.HCM tạm thoát khỏi đáy bảng, nhường chỗ cho chính F.Tây Ninh. Nỗi ám ảnh rớt hạng 2 năm trước giờ lại đang ám ảnh đội bóng của ông Giang “đen”.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm